Sau nhiều lần thất bại trong quá trình thụ thai tự nhiên, vợ chồng Stephanie cực kỳ thất vọng và chuyển hướng sang IVF. Trước đó, họ quyết định đi du lịch và khi về có tin bất ngờ.
Với những cặp đôi muộn con, căng thẳng và áp lực tâm lý đôi khi chính là nguyên nhân họ chưa thể thụ thai thành công. Chính vì vậy, bà mẹ 4 con Stephanie Latcham ((27 tuổi, sống tại Durham, Anh) đã chia sẻ câu chuyện khi mang thai lần 2 của mình để tiếp thêm động lực cho những người có cùng hoàn cảnh.
Stephanie có một con trai đầu lòng và muốn sinh thêm bé thứ 2. Vậy nhưng suốt hai năm không dùng biện pháp tránh thai nào, họ vẫn không thể có tin vui. Sau đó, Stephanie lại tiếp tục bị sảy thai 2 lần nên cực kỳ thất vọng. Bác sĩ nói rằng chỉ còn cách làm thụ tinh ống nghiệm họ mới có thể có con lần nữa.
Vợ chồng Stephanie đã cố gắng nhiều năm nhưng không thể sinh con thứ 2.
Trước khi tiến hành thụ tinh nhân tạo (IVF), anh Michael Gough, 30 tuổi, quyết định đưa vợ và con trai tới Mallorca, Tây Ban Nha, du lịch để có tâm lý thoải mái nhất cho đợt điều trị lâu dài. Ba tuần sau, khi về nhà, ngày 30/9/2018 Stephanie phát hiện có thai, cả gia đình bất ngờ. Đặc biệt hơn khi cô đã thụ thai ba tự nhiên, tỷ lệ gặp là 1/200 triệu ca mang thai trên thế giới.
"Một cảm xúc tuyệt vời khi tôi sắp đón nhận ba phép màu kỳ diệu", Michael nói.
Trước khi tiến hành IVF, gia đình Stephanie quyết định đi du lịch cho thoải mái tinh thần.
Ngày 30/3, Stephanie sinh thành công ba bé gái, đặt tên là Ollie-Anna, Isabella và Brianna, sau 7 tháng thai kỳ. Cuộc sống gia đình trở nên bận rộn. Ngoài công việc, hai vợ chồng thay phiên nhau chăm sóc, cho con ăn, ngủ, vui chơi.
"Có thêm ba đứa trẻ con trong vòng 7 tháng vừa may mắn vừa là thử thách của cả hai vợ chồng", Michael nói.
Con trai lớn là Zach cũng giúp bố mẹ chăm em. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ bố mẹ nội, ngoại. Câu chuyện của họ đã mang đến cho những cặp vợ chồng vô sinh khác có thêm hy vọng khi điều trị vô sinh, hiếm muộn.
Vợ chồng Stephanie đã thụ thai 3 cùng trứng tự nhiên với tỉ lệ 1/200 triệu.