Chi nửa tỉ mang thai với người yêu, học trò Phạm Hương sốc khi "máu chảy như suối"

Thùy Dương. - Ngày 07/05/2022 14:30 PM (GMT+7)

Mới biết mình mang thai được 1 tuần, cô đã sốc nặng khi thấy "máu chảy như suối" và bác sĩ chẩn đoán 70% sảy thai.

Mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ. Song, không phải ai cũng gặp may mắn trên hành trình “tìm con” của mình. Có những mẹ đã phải trải qua biết bao thăng trầm, chịu biết bao đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mới có được con.

Năm 2016, An Nguy - vlogger đời đầu được nhiều khán giả trẻ biết đến – đã gây chú ý khi tham gia chương trình The Face. Sau đó, cô đóng vai nữ chính trong phim “Chờ em đến ngày mai” cùng MC kiêm diễn viên hài Trấn Thành. Sau lùm xùm vướng chuyện tình cảm với một nam diễn viên, An Nguy quyết định rút khỏi showbiz và sang Mỹ để hoàn thành việc học. Tại đây, cô đã cùng người yêu đồng giới – Alex xây dựng gia đình và hiện cặp đôi đã có một cô công chúa đáng yêu. Tuy nhiên, mới đây, vlogger mới chia sẻ về câu chuyện “tìm con” của mình.

An Nguy và người yêu đồng giới Alex đã trải qua vô vàn khó khăn suốt quá trình trước và trong khi mang thai.

An Nguy và người yêu đồng giới Alex đã trải qua vô vàn khó khăn suốt quá trình trước và trong khi mang thai.

Theo đó, An Nguy đã được bác sĩ thông báo bị u xơ tử cung từ khi cô mới có 22,23 tuổi. Song, đối với cô lúc bấy giờ chuyện đấy chẳng có gì là nghiêm trọng hay to tát cả. Cô vẫn đi làm, đi học và tận hưởng cuộc sống. Đến khi quyết định có con, An Nguy đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để bóc u xơ trong tử cung, “dọn tổ” trước khi thụ tinh nhân tạo.

Đi khám rất nhiều bác sĩ và nhận được nhiều lời tư vấn, cuối cùng, An Nguy quyết định phẫu thuật bóc tách u, chấp nhận mạo hiểm theo kiểu 50 – 50. Cô chia sẻ: “Bác sĩ bảo để thì cũng được, thử có con thì cũng được. Nhưng nếu mổ, trong quá trình mổ nếu như mà chảy máu nhiều thì sẽ phải cắt tử cung. Mình nghe xong mình kiểu em đi chữa đẻ mà bác lại bảo em là bây giờ là 50% là em không đẻ được thì em đi chữa đẻ để làm gì. Thật ra, bác sĩ nói đúng, nhưng mà mình vẫn bị sợ nên thôi.

Đến khi qua Mỹ, bác sĩ cho mình xem màn hình siêu âm bảo: “Đếm xem có bao nhiêu cục u”. Mình thật thà ngồi đếm. Xong, bác sĩ bảo: “Quá nhiều. Tôi còn không đếm được làm sao cô đếm được. Giờ muốn có em bé chỉ có mổ thôi”.

Trước khi mang thai, An Nguy đã phải lên bàn phẫu thuật bóc tách 17 khối u xơ trong tử cung. Và hơn 1 năm sau, cô mới có tin vui.

Trước khi mang thai, An Nguy đã phải lên bàn phẫu thuật bóc tách 17 khối u xơ trong tử cung. Và hơn 1 năm sau, cô mới có "tin vui".

Giai đoạn đầu mang thai, An Nguy trải qua hai lần chảy máu nhiều đến độ cô ví là chảy ra như suối, từng cục một.

Giai đoạn đầu mang thai, An Nguy trải qua hai lần chảy máu nhiều đến độ cô ví là "chảy ra như suối, từng cục một".

Sau đó, An Nguy đặt cược số phận lên bàn phẫu thuật. May mắn ca mổ thành công khi bác sĩ lấy ra 17 cục u xơ và tử cung của cô vẫn an toàn. 6 tháng sau, cô bắt đầu làm thụ tinh nhân tạo. Sau khi tiêu tốn gần nửa tỉ đồng cùng với sự kiên trì hơn 1 năm, cuối cùng An Nguy cũng có "tin vui".

“Một tuần sau, mình bị chảy máu, chảy ra như suối. Lúc đấy, mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mất em bé rồi. Đậu xong rồi lại mất mất rồi. Mình đi khám thì bác sĩ báo không thấy tim thai, lẽ ra tuần này là phải có tim thai rồi nhưng vẫn chưa thấy. Lại thêm chảy máu nhiều như thế thì 70% là sảy. Rồi bác sĩ bảo về đi, xem em có ra tự nhiên được không. Tuần sau đến khám mà vẫn chưa sạch thì bác sẽ cho thuốc”, An Nguy tâm sự.

Và một tuần đấy là một tuần mà nữ diễn viên “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” sống trong cảm giác hụt hẫng, thất vọng, chán chường, mệt mỏi và thương con. “Một tuần sau quay lại, lúc siêu âm con mình nghe thấy tiếng tim của con. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn rùng mình. Vừa nghe thấy tiếng “bịch, bịch” là nước mắt tuôn ra luôn”, An Nguy kể tiếp.

Cứ tưởng một lần ra máu thì sẽ không bị nữa, ai ngờ, hai tuần sau, An Nguy tiếp tục bị ra máu, “lại chảy như suối, từng cục từng cục, còn nhiều hơn cả lần trước”. Song, may mắn là em bé vẫn ổn nên bác sĩ khuyên cô đừng lo lắng quá.

Ở tuần thứ 39, cô phải mổ chủ động vì quá nhiều u xơ đang chèn ép em bé. An Nguy lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi bị bác sĩ nhồi, ấn bụng để đẩy em bé ra ngoài.

Ở tuần thứ 39, cô phải mổ chủ động vì quá nhiều u xơ đang chèn ép em bé. An Nguy lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi bị bác sĩ nhồi, ấn bụng để đẩy em bé ra ngoài.

Trong quá trình mang thai, An Nguy luôn cố gắng ăn uống lành mạnh để em bé phát triển nhưng cô vẫn tăng cân “đẫm”. Từ một cô gái sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai chỉ nặng 49kg thì ngày lên bàn sinh con, hot vlogger đã nặng tới 66kg. Điều này có nghĩa là An Nguy đã tăng tổng cộng 17kg trong cả thai kỳ. Chưa hết, vì u xơ mọc thêm và lớn lên nhiều trong quá trình mang thai nên ngay cả khi đã sinh con được 2 tháng thì An Nguy vẫn phải vác bụng to như bầu 3 tháng. Tuy nhiên, đối với An Nguy, việc con khỏe mạnh, ngoan ngoãn quan trọng hơn việc lấy lại vóc dáng hay vòng eo sau sinh.

Chi nửa tỉ mang thai với người yêu, học trò Phạm Hương sốc khi amp;#34;máu chảy như suốiamp;#34; - 5

Chi nửa tỉ mang thai với người yêu, học trò Phạm Hương sốc khi amp;#34;máu chảy như suốiamp;#34; - 6

Bây giờ, An Nguy rất hạnh phúc khi luôn có cô công chúa nhỏ bên cạnh để chăm sóc và bầu bạn.

Bây giờ, An Nguy rất hạnh phúc khi luôn có cô "công chúa nhỏ" bên cạnh để chăm sóc và bầu bạn.

Trải qua vô vàn khó khăn, từ chuyện mang thai khó khăn, hai lần suýt sảy cho đến việc sinh nở đầy đau đớn, dù đã tiêm thuốc tê nhưng bà mẹ 1 con vẫn cảm nhận được nỗi đau khi bác sĩ nhồi, ấn bụng để lấy em bé ra ngoài thì nay An Nguy và người yêu đồng giới đã hạnh phúc vui vẻ bên cô con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu.

Mẹ bầu cần làm gì nếu bị u xơ tử cung?

- Theo dõi mọi biểu hiện của cơ thể một cách kỹ lưỡng.

- Đi khám thai đúng định kỳ.

- Thực hiện đúng theo những lời khuyên của bác sĩ.

- Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

- Không dùng bất kỳ một loại thuốc hay thực phẩm chức năng nào khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ.

-Liên hệ bác sĩ hoặc đến bệnh viện khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường như chảy máu, đau bụng...

Lỡ có bầu với chàng lùn 1m2, nữ sinh ĐH Y nịt bụng lên giảng đường, hồi hộp đi đẻ
Chuyện tình yêu của anh chàng tí hon Duy Phát và cô sinh viên y khoa Bé Ngọc vấp phải sự phản đối của gia đình. Vì vậy khi mang bầu, Bé Ngọc phải nịt...

Câu chuyện mang thai

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai