Chờ ngoài phòng đẻ mổ, chồng "ngã gục" nghe bác sĩ nói vợ phải ngồi xe lăn suốt đời

Ngày 11/05/2019 19:07 PM (GMT+7)

Trước khi vào phòng mổ, bà mẹ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nên không ai ngờ chỉ sau đó vài tiếng, cô chỉ có 50% cơ hội sống.

Sau khi sinh con, bà mẹ nào cũng mong chờ một cuộc sống bận rộn nhưng tràn ngập hạnh phúc bên con yêu. Vậy nhưng với Samantha Wilkinson (37 tuổi, sống tại Wigan, Anh), ca sinh lần thứ 3 đã "phá hủy" toàn bộ cuộc sống của cô và gia đình. 

Ngày 28/8/2010, Samantha được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Albert Edward để sinh mổ khẩn cấp. Em bé chào đời suôn sẻ nhưng Samantha đã bị đột quỵ trong quá trình phẫu thuật. Máu từ một trong các động mạch của cô chảy ra và tụ vào não mà bác sĩ không hề hay biết. 

Chờ ngoài phòng đẻ mổ, chồng amp;#34;ngã gụcamp;#34; nghe bác sĩ nói vợ phải ngồi xe lăn suốt đời - 1

Samantha bị đột quỵ trong quá trình sinh mổ lần 3.

"Lúc đó, tôi nói với nhân viên y tế rằng mình bị tê liệt toàn bộ phần bên trái cơ thể nhưng họ nói rằng đó là tác dụng của thuốc gây tê", Samantha kể lại. 

Sau ca sinh, họ mời bàng hoàng nhận ra một khối máu tụ lớn bằng quả chanh tại khu vực thùy trán của Samantha. Các bác sĩ thông báo cho chồng Samantha rằng cô chỉ có 50% cơ hội sống sót trong vòng 48 giờ sau ca phẫu thuật và nếu có may mắn sống sót thì 80% sẽ không thể đi lại. 

Từ cảm giác vui mừng, hạnh phúc khi đón đứa trẻ chào đời, gia đình Samantha rơi xuống "vực thẳm" tuyệt vọng. Họ thậm chí còn mời cha xứ đến bệnh viện để làm "nghi lễ tạm biệt" cho Samantha. 

Nhưng bà mẹ 3 con đã bất chấp mọi nguy cơ và sống sót trở về. Tuy vậy, cuộc sống của cô và cả gia đình cũng rơi vào khó khăn bất tận kể từ đó. 

Chờ ngoài phòng đẻ mổ, chồng amp;#34;ngã gụcamp;#34; nghe bác sĩ nói vợ phải ngồi xe lăn suốt đời - 2

Samantha không thể đi lại và mắc bệnh động kinh sau cơn tai biến.

Samantha không thể đi lại. Cơn đột quỵ cũng gây ra chứng động kinh nghiêm trọng khiến cô thường xuyên bị co giật. Con trai thứ 3 của cô, Billy thì bị chứng tự kỉ nên chồng cô phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc. Hiện cả gia đình cô phải sống dựa vào trợ cấp xã hội. 

"Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn sau ca sinh mổ đó. Mà trước đó tôi chưa từng nhận được một lời cảnh báo về khả năng đột quỵ khi phẫu thuật. Thật đáng sợ", Samantha tâm sự. 

Chờ ngoài phòng đẻ mổ, chồng amp;#34;ngã gụcamp;#34; nghe bác sĩ nói vợ phải ngồi xe lăn suốt đời - 3

Con trai thứ 3 của Samantha bị tự kỉ nặng.

Khi sự việc xảy ra, luật sư của Samantha đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ y tế của cô nhưng vụ việc đã bị đóng lại sau 5 năm không có thêm yêu cầu nào. 

Một ghi chú của bác sĩ gửi tới Stephensons Solicitor LLP trong quá trình điều tra ngụ ý rằng một nhân viên y tế tham gia ca mổ sinh của Samantha đã nghe nhầm việc tiêm ephedrine một chất kích thích được sử dụng để giảm huyết áp trong khi gây tê tủy sống thành dùng adrenaline.

Ghi chú như sau: "Đây chỉ là sự suy đoán nhưng tôi tự hỏi liệu có khi nào adrenaline đã được sử dụng nhầm trong trường hợp này vì cả huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đều tăng quá mức đáng kể. Tên phi thương mại quốc tế được đề xuất cho adrenaline là epinephrine. Tên epinephrine và ephedrine nên rất dễ nhầm lẫn."

Có bầu dù đã dùng bao cao su, mẹ trẻ chết đứng khi biết nguyên nhân do mẹ chồng
Cầm kết quả siêu âm thai trên tay, bà mẹ trẻ về nhà và bất ngờ phát hiện mẹ chồng đang hì hục làm gì đó trong phòng của mình - đây chính là lý do...
Minh An (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu