Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám

Ngày 18/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sở hữu thể chất đặc biệt vì căn bệnh loạn sản sụn bẩm sinh, chị Phượng đã trải qua 9 tháng 10 ngày không hề dễ dàng để sinh đứa con khỏe mạnh cho chồng.

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 1

Gia đình hạnh phúc của bà mẹ "tí hon" cao 1m, nặng 20kg.

Nếu gặp Triệu Trường Phượng trên phố, chắc hẳn ai cũng phải ngoái nhìn. Bởi người phụ nữ 28 tuổi, sống tại Trường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc) này có khuôn mặt như người trưởng thành nhưng thân hình lại chỉ bằng một đứa trẻ với chiều cao 1m và cân nặng 20kg. Vậy nhưng với thân hình nhỏ nhắn ấy, 8 năm trước chị Phượng đã liều mình đặt cược cả tính mạng để sinh con cho người chồng luôn yêu thương, chăm sóc chị. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 2

Chị Phượng sinh năm 1989 nhưng ngay khi chào đời, gia đình đã nhận tin dữ chị bị di truyền căn bệnh loạn sản sụn bẩm sinh từ người mẹ lùn của mình. Không như những đứa trẻ cùng trang lứa, chiều cao của chị mãi dừng ở mức 1m và cả cuộc sống luôn gắn với chiếc xe lăn bởi đôi chân không thể di chuyển. 

Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc chị để lại trong mắt mọi người luôn là cô gái mạnh mẽ, vui vẻ, dễ mến. Và đó có lẽ cũng là lý do anh Trương Hồng Nham quyết tâm theo đuổi cô gái tàn tật này. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 3

Chị Phương bị di truyền bệnh loạn sản sụn bẩm sinh từ mẹ.

2 người gặp nhau lần đầu năm 2009 khi anh Nham đến thăm người thân gần nhà chị Phượng. "Lần đầu thấy cô ấy, tôi rất ngạc nhiên với vẻ ngoài đặc biệt đó. Vậy nhưng sau đó, chính tâm hồn mạnh mẽ, tự tin của cô ấy đã cuốn hút tôi", anh Nham kể lại. 

Sau khi nhận ra mình đã thích thầm cô gái cao 1m ấy, anh Nham tung ra cuộc tấn công dữ dội. Cách vài ngày, anh lại đến nhà chị Phượng để giúp đỡ công việc trong nhà và đồng áng, trò chuyện với chị cũng như chăm sóc cho mẹ chị. 

Hiểu được tình cảm của anh Nham nhưng thời điểm đó chị Phượng vẫn mang mặc cảm không dám đồng ý. Bản thân chị là người mang bệnh trong khi anh Nham hoàn toàn khỏe mạnh, cao 1m75. Chị lo lắng mình không xứng với anh và đến với nhau sẽ có thể ảnh hưởng đến con cái anh sau này. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 4

Chị Phượng bị cảm động bởi tình yêu chân thành, kiên trì của người chồng cao 1m75.

Vậy nhưng trong tình yêu, anh Nham là người cực kỳ kiên trì. "Anh ấy là người rất chân thành, bất kể tôi từ chối bao nhiêu lần vẫn cứ đều đặn đến nhà, làm hết việc này việc kia khiến tôi không cảm động không được. Cuối cùng tôi cũng tin anh ấy thực sự yêu mình nghiêm túc và gật đầu đồng ý", chị Phượng mỉm cười kể lại. 

Yêu nhau một thời gian, đến năm 2010 thì chị Phượng và anh Nham chính thức nên duyên vợ chồng. Trong đám cưới của mình, anh Nham xúc động chia sẻ: "Trong mắt tôi, cô ấy chưa bao giờ là một người tàn tật. Cô ấy là người phụ nữ tốt, mạnh mẽ mà từ lần đầu tiên gặp tôi đã biết mình sẽ gắn bó cả đời. Cô ấy cười rất đẹp. Tôi thích cô ấy và đã cố gắng hết mình để cưới được cô ấy như ngày hôm nay". 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 5

Không lâu sau khi kết hôn, chị Phượng mang thai. Tuy nhiên, đây dường như không phải tin vui với anh Nham và người thân trong gia đình chị. Ai cũng ngăn cản, cả anh Nam cũng khuyên chị nên bỏ bé đi bởi mang thai là một việc quá sức với thể chất của chị, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. 

Vậy nhưng người phụ nữ khi đó mới 21 tuổi vẫn khẳng định chắc nịch: "Con cái là món quà của chúa trời. Những người khác có con thì tôi cũng muốn có con. Tôi sẵn sàng đánh cuộc tất cả để có thể sinh con. Tôi chỉ hy vọng con mình sẽ khỏe mạnh như bố chứ đừng như tôi". 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 6

Sinh con cho chồng là ước nguyện và khát khao của chị Phượng.

Trong khi đó, anh Nham dù lo lắng cho vợ nhưng chị đã quyết tâm nên cũng không phản đối. Anh nói: "Dù con sau này có thế nào, tôi cũng sẽ chuẩn bị thật tốt để đón nhận. Chỉ mong cô ấy được khỏe mạnh, đừng gặp vấn đề gì khi mang thai". 

Kể từ đó, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh chồng cao lớn bế vợ trên tay đều đặn đi khám thai mỗi tuần. Đã mang bầu thành công nhưng chặng đường thai kỳ của chị Phượng được cảnh báo sẵn là không dễ dàng. 

Vì chị mắc bệnh còi xương, kích thước nhỏ, tử cung nhỏ nên dễ gặp rất nhiều biến chứng khi mang thai. Bên cạnh đó, chị vốn có bất thường về nhiễm sắc thể và phát triển xương nên có thể gặp rủi ro trong quá trình gây tê hay gãy xương khi mổ sinh. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 7

Anh Nham chăm sóc cho vợ từng li từng tí trong suốt thai kỳ.

Để đảm bảo hai mẹ con chị an toàn đến tận ngày bé chào đời, bệnh viện Y tế và Sức khỏe quốc gia đã thành lập một nhóm bác sĩ đặc biệt, chuyên theo dõi cho trường hợp của chị. 

"Cả thai kỳ tôi tăng hơn 10 cân, lên được 32kg. Chỉ vậy thôi nhưng làm gì cũng khó khăn, gần như chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi", chị Phương kể lại. 

May mắn thay, trong suốt khoảng thời gian ấy, anh Nham luôn bên cạnh chăm sóc, động viên chị Phượng. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn, giặt đồ, lau dọn đến việc trong trạng trại đều một tay anh lo liệu. Vậy nhưng anh cũng không quên bóp tay, bóp chân, nấu món bổ dưỡng cho vợ và bế vợ đi khám đều đặn. 

"Lúc ấy tôi nghĩ, để đền đáp tấm lòng của người đàn ông này, việc duy nhất mình có thể làm chính là sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh", chị Phượng nức nở tâm sự. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 8

Sau 9 tháng mang thai đầy thử thách, 7 giờ 40 phút sáng ngày 13/12/2010, chị Phượng được đẩy vào phòng mổ. 

Bên ngoài, không chỉ anh Nham, mẹ chị mà cả đội ngũ y bác sĩ đã từng gặp chị và những người vừa quen biết khi vào viện đều chờ đợi và cầu nguyện cho bà mẹ "tí hon". 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 9

Em bé chào đời khỏe mạnh khiến chị Phượng thở phào nhẹ nhõm.

Hơn 2 tiếng chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng anh Nham cũng được thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ đẩy chị Phượng và một bé sơ sinh ra khỏi phòng mổ cùng thông báo: "Hai mẹ con đều an toàn, đó là một cậu bé, nặng 2,5kg!" 

Đó cũng là lúc hành lang bệnh viện vỡ òa trong sung sướng, mọi người ùa nhau đến chúc mừng cho gia đình nhỏ đã hoàn thành ước nguyện. "Cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Thật hạnh phúc quá mức!"

"Mời mọi người ăn kẹo hỉ, tôi đã là một người cha thật rồi. Tôi không dám mơ mọi thứ lại suôn sẻ thế này. Tôi rất vui, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ", người đàn ông mới lên chức bố vừa đưa tay quẹt dòng nước mắt hạnh phúc vừa mang kẹo đi mời khắp hành lang bệnh viện. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 10

Anh Nham rưng rưng nhìn đứa con mới sinh.

Trong lúc đó, chị Phượng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt sau cả mổ cũng nở nụ cười hạnh phúc: "Thật tốt quá, con ổn rồi, thật tốt quá!". 

Và điều còn tuyệt vời hơn cả sự ra đời của đứa trẻ chính là 7 năm sau, vào ngày kỉ niệm của bệnh viện nơi chị Phượng sinh con, chị đã đưa chồng con mình đến tham dự. Tại đây, chị vui mừng thông báo rằng cậu con trai 7 tuổi của chị hoàn toàn khỏe mạnh, không di truyền bệnh từ mẹ. 

Cô gái nặng 20kg có bầu bị cả nhà bắt bỏ thai, hàng tuần đều được chồng bế đi khám - 11

Gia đình chị Phượng đưa con trai quay lại tham dự lễ kỉ niệm ngày thành lập bệnh viện.

Hành trình theo đuổi hạnh phúc của bà mẹ tí hon này đã khiến hàng triệu người xúc động. Chị là minh chứng rõ ràng nhất để mọi người biết rằng "phép màu" sẽ đến với những người biết quyết tâm, biết hy vọng, biết phấn đấu dù ở trong hoàn cảnh khó khăn đến nhường nào. 

Bà mẹ nhỏ như trẻ 4 tuổi mang thai không ai dám cười, được chồng chăm như công chúa
Dù mang thai với tình trạng bệnh tật là điều ngoài ý muốn nhưng chị Lan và chồng vẫn quyết tâm giữ con lại.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai