Cô nàng nuôi thú cưng nổi tiếng mạng xã hội tưởng không có cơ hội làm mẹ, đẻ xong phải "giành con"

Minh An - Ngày 08/08/2022 12:00 PM (GMT+7)

Sao Mai đã "thả" 3 năm nhưng không có tin vui, đến khi cô không quan tâm đến việc mang thai nữa thì bất ngờ có bầu.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 141 là Ngô Thị Sao Mai (28 tuổi, sống tại TP.HCM). Sao Mai là chủ một chuỗi spa thú cưng nổi tiếng và còn là một người làm sáng tạo nội dung thành công với kênh Youtube Mật Pet Family có gần 2 triệu lượt đăng ký; kênh TikTok đạt 1,3 triệu người theo dõi, gần 15 triệu lượt thích.

Hiện tại, Sao Mai đang có một bé gái gần 5 tuổi, con chung với người chồng cũ. Phía sau những nội dung hài hước, dễ thương trên mạng xã hội, ít ai biết rằng mẹ con Sao Mai đã trải qua không ít khó khăn, thử thách. 

Sao Mai là cô nàng nuôi thú cưng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sao Mai là cô nàng nuôi thú cưng nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sao Mai tâm sự cô đã mong muốn được làm mẹ từ rất sớm vì đi làm từ năm 18 tuổi, đã tự lập kinh tế nên muốn sinh con sớm để khi bé lớn mẹ vẫn còn trẻ trung. Vậy nhưng ước mơ của cô không thể thực hiện được ngay vì suốt 3 năm "thả", cô vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng đến khi Sao Mai từ bỏ ý định có con tại thời điểm này thì "tin vui" lại đến bất ngờ. 

"Em nhớ đó là khi em từ Sài Gòn ra Hà Nội, gặp bạn bè và đi ăn chè thì em thấy người rất mệt mỏi, khó chịu, ăn không ngon. Vậy là một chị bạn nói em nên thử thai xem sao, em còn từ chối nói là "không có bầu được đâu, chắc bị cảm để lát em mua thuốc uống". Vậy nhưng chị đó cứ khăng khẳng bảo em thử đi, đừng uống thuốc vội. Vậy là em cũng mua que về thử và kết quả là lên 2 vạch thật. Vậy nhưng khi đi khám thì chưa thấy có thai, bác sĩ nói có hai trường hợp, một là còn sớm quá thai chưa vào tử cung và hai là thai ngoài tử cung và buộc phải bỏ. Nghe đến đấy là em bủn rủn chân tay rồi", Sao Mai chia sẻ. 

Sau đó, bác sĩ hẹn Sao Mai 1 tuần sau quay lại kiểm tra và cô khẳng định đó là 1 tuần dài nhất, thấp thỏm nhất trong cuộc đời mình. Niềm hạnh phúc mong chờ đã quá lâu nay có nguy cơ "quay lưng" thành nỗi buồn khiến cô gái trẻ lo lắng như "ngồi trên đống lửa". May mắn thay sau 1 tuần cô đi siêu âm lại thì "chấm nhỏ" đã xuất hiện trên màn hình, báo hiệu thai kỳ bắt đầu. 

Sao Mai đã nghĩ mình khó có con sau 3 năm thả mà không dính.

Sao Mai đã nghĩ mình khó có con sau 3 năm "thả" mà không "dính".

Miêu tả về những tháng đầu thai kỳ của mình, Sao Mai không biết dùng từ gì khác ngoài "khổ sở". Bởi vì cô bị nghén nặng, kéo dài đến tháng thứ 6. Sao Mai cho biết cô hoàn toàn không ăn uống được gì, cứ ăn vào là nôn hết ra, cách 2-3 ngày phải truyền nước một lần. Không chỉ vậy, cô luôn trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức nên không thể làm việc, phải đóng 2 trong 3 cửa hàng vì không thể vận hành nổi. Cũng vì nghén mà suốt 6 tháng đầu thai kỳ Sao Mai không tăng cân nhưng may mắn thay em bé vẫn phát triển bình thường. 

"Hết tháng thứ 6, bước sang tháng thứ 7 là em mới được sống lại. Trong 3 tháng cuối, em thỏa chí ăn uống và tăng tới 17kg. Không chỉ vậy, em còn thấy mình khỏe hơn trước, phăm phăm đi làm, đi du lịch mà vẫn tràn trề năng lượng. Thậm chí đến ngày đi đẻ thì sáng em vẫn còn đi làm", Sao Mai nhớ lại. Ngày đi sinh của nữ youtuber khá suôn sẻ, cô sinh thường em bé nặng 2,8kg. Giây phút em bé chào đời thành công, Sao Mai tâm sự cô bỗng làm thấy tự hào về bản thân vì đã làm được một việc quá xuất sắc. 

Trải qua hành trình mang thai nhiều vất vả, Sao Mai cho biết cô cảm thấy như được bù đắp vì em bé chào đời rất ngoan, khỏe mạnh và ít quấy khóc. Vậy nhưng vì còn trẻ lại bận công việc nên cô không được "làm mẹ" thực sự. 

Nữ youtuber cảm thấy mình chưa được làm mẹ thực sự vì ông bà luôn nhiệt tình chăm cháu.

Nữ youtuber cảm thấy mình chưa được làm mẹ thực sự vì ông bà luôn nhiệt tình chăm cháu.

"Lúc đó vợ chồng em sống ở cùng một tòa chung cư với cả ông bà nội và ông bà ngoại. Hai bên ông bà đều thương cháu nên chăm cháu từng li từng tí, không tin tưởng và để em tự chăm sóc con mình. Hai bà thì cũng có những quan điểm khác nhau về việc chăm bé nên đôi khi ở giữa em thấy rất căng thẳng, khó dung hòa được cuộc sống gia đình. Chồng em thì rất hiền và chỉ chọn giải pháp im lặng.

Em đã để tình trạng như vậy diễn ra trong vòng 2 năm rồi mới chợt nhận ra mình đang không được làm mẹ một cách thực sự, cuộc sống gia đình thì nặng nề, chồng chất áp lực. Vậy nên em quyết định kết thúc cuộc hôn nhân và chuyển vào TP.HCM sinh sống. Em muốn đưa cả con đi để thoát ly khỏi ông bà, tự mình chăm con nhưng vẫn chưa hoàn toàn được.

Hiện tại em bé vẫn đi đi lại lại giữa hai miền và thích nghi với hai cuộc sống khác nhau, cảm giác như cả nhà đang đấu tranh giành con vậy. Em đang mong muốn đưa con vào sống hẳn với mình để bé ổn định cuộc sống, chuẩn bị cho việc học", Sao Mai tâm sự. 

Cuối chương trình, Sao Mai gửi lời cảm ơn đến ông bà hai bên đã luôn quan tâm, chăm sóc cho cả cô và con. Tuy vậy, cô mong nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ ông bà để có thể tự độc lập làm mẹ, chăm con. 

Cô đang cố gắng sắp xếp, thuyết phục ông bà để con được sống hoàn toàn với mình.

Cô đang cố gắng sắp xếp, thuyết phục ông bà để con được sống hoàn toàn với mình. 

Nữ diễn viên mang bầu tăng 25kg nhưng chồng khen đẹp mẹ bầu, đẹp mẹ bỉm sữa
Trong suốt thời gian mang thai và sau sinh, Linh Chi rất tự ti vì tăng cân nhiều nhưng ông xã lại luôn khen cô đẹp.

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa