Đã vào phòng phá thai, mẹ 9x lại ra về vì người yêu khóc như mưa và cái kết không ngờ

Ngày 21/05/2017 06:59 AM (GMT+7)

"Khi em gọi điện nói đang ở phòng khám chuẩn bị phá thai, anh ấy đã gào khóc như mưa nói: Em không lấy anh cũng được nhưng đừng bỏ con anh. Anh xin em!", bà mẹ trẻ viết.

Mới đây trên mạng xã hội facebook, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động của mình. Theo đó, vì 2 vợ chồng chưa xác định tiến tới hôn nhân nhưng lại lỡ "dính" bầu nên cô vợ quyết định phá thai. Dù vậy, khi cô đến phòng khám và gọi điện cho người yêu nói về quyết định của mình, anh người yêu đã gào khóc nói: "Em không lấy anh cũng được nhưng đừng bỏ con anh. Anh xin em!"

Chính hành động của anh người yêu đã giúp bà mẹ trẻ nghĩ lại và quyết định không bỏ em bé nữa. Đám cưới của cặp đôi diễn ra sau đó và hiện tại họ đang có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. 

Đã vào phòng phá thai, mẹ 9x lại ra về vì người yêu khóc như mưa và cái kết không ngờ - 1

Những dòng chia sẻ trên mạng xã hội của bà mẹ trẻ. 

Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt các bà mẹ bỉm sữa: 

“Nằm ôm con ngủ một mạch tới sáng. Thấy hạnh phúc quá các mẹ ạ. Em từng là một người mẹ không tốt, nếu như không có chồng, chắc em chẳng bao giờ có được thiên chức làm mẹ như ngày hôm nay.

Em và chồng yêu nhau nhưng chưa xác định cưới vì thời điểm đó công việc của em khá tốt, em lại cũng mải chơi nhưng lại lỡ để có bầu em bé các mẹ ạ. Em nói với chồng, chồng em hạnh phúc lắm, vui lắm. Còn em thì buồn và lo lắng, em bảo chồng em muốn bỏ con, rồi em và chồng sẽ chia tay nhau.

Chồng em khóc bảo em không được làm gì ngu dại, vậy mà em không nghe em vẫn quyết định sẽ đi bỏ. Em gọi cho chị bạn đến đưa em ra 125 T.T., ngồi chờ mà em sợ run nhong nhóc tí lại quay lại hỏi chị bạn: “Em làm thế có ác không, rồi T. có căm thù em không”, hỏi đi hỏi lại cả 20 lần.

Chị ấy bảo đừng bỏ tội con lắm, nuôi con 1 mình cũng phải nuôi, đằng này T. nó tốt như vậy mà em còn đòi bỏ. Cứ ngồi nghĩ mãi rồi cũng tới lượt em, bác sĩ gọi vào, em sợ quá chạy vào nhà vệ sinh gọi cho chồng em, bảo chồng em đang ở bệnh viện và sắp phá thai.

Không thể tưởng được, lúc đó chồng em gào lên trong điện thoại, khóc như mưa nói: “Em không lấy anh cũng được nhưng đừng bỏ con anh. Anh xin em. Anh đang lái xe em làm gì dại dột anh cũng chẳng muốn sống đâu”. Em cũng khóc rồi tắt máy rủ chị bạn đi về, không bỏ con nữa, chết cũng không bỏ.

Em về nhà thấy chồng cũng về rồi, chồng ôm em rồi sờ bụng thì thầm “Bố đây bố về với con đây” rồi 2 vợ chồng lại khóc. Chồng gọi cho bố mẹ anh ấy kêu em có bầu, bố mẹ chồng ai cũng thích, tính ngày ăn hỏi rồi ngày cưới luôn.

Rồi bố mẹ chồng lo tìm hiểu xem phong tục trên nhà em như thế nào để chuẩn bị. Em và chồng thì về quê nhà em nói chuyện với bố mẹ em việc em có bầu, vừa nói xong gớm bố mẹ nói cho 1 trận té tát, 2 đứa sợ xanh mắt .

Ấy thế mà lúc chồng đi ra ngoài mẹ sờ bụng mình rồi nựng: “Cuối cùng bà cũng có tí cháu. Con khoẻ mạnh ra bà cưng chiều con nhé”, còn bố thì cười toe toét bảo: “May mà có con ông mới ném được quả bom nổ chậm đi. 27 tuổi chẳng thấy đưa thằng nào về. Con nhà người ta cháu nội cháu ngoại, con nhà mình mặt cứ câng câng ra”. Em bảo gớm thế mà vừa nãy bố mẹ làm quá. Mẹ bảo phải thế cho chồng sợ.

Đã vào phòng phá thai, mẹ 9x lại ra về vì người yêu khóc như mưa và cái kết không ngờ - 2

Bà mẹ trẻ có gia đình hạnh phúc sau quyết định bỏ con không thành. (ảnh minh họa)

Cuối cùng cũng làm cô dâu cũng cưới các mẹ ạ. Không phải nói chứ đám cưới hoành tráng luôn nên e cảm thấy cũng hạnh phúc phần nào vì thật sự có bầu là mất việc luôn. Trước chưa bầu lương cứ chục triệu hoặc hơn. Giờ có bầu làm công việc khác lương vỏn vẹn 4 triệu bạc nên nhiều khi cũng tiếc rẻ.

Thế rồi cũng thành mẹ bầu, lo ăn gì tốt cho con, lo con bị làm sao, lo con thiếu chất. Lấy nhau rồi tỉ thứ phải lo chẳng còn như hồi độc thân nữa. Chồng mải kiếm tiền những tin nhắn yêu thương ngày xưa không còn nữa. Thỉnh thoảng tủi thân lại khóc, còn chồng thì cứ nhơn nhơn bảo: “Lừa được ông rồi còn khóc lóc gì”.

Ngày đi đẻ em về quê ngoại đẻ chồng ở Hà Nội. 3 giờ sáng vợ đẻ thì chồng 1 giờ sáng về đến nhà. Mọi người giật mình tưởng sáng hôm sau chồng mới về vậy mà chồng về luôn. Đưa vợ vào phòng mổ chồng thì thầm “cố lên gia đình mình lúc nào cũng ở bên nhau”. Mổ xong em được về phòng nằm, bác sĩ dặn chồng phải để ý bên dưới của vợ nếu ra nhiều máu quá là phải gọi. 5 ngày nằm viện là 5 ngày đau đớn nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Đúng là lấy nhau rồi yêu nhau thôi thì chưa đủ mà còn phải thương nhau nữa. Chồng chăm từng tí một, lau chùi cho vợ từng vết máu mà không ngại cũng không sợ. Thay cho vợ từng cái bỉm. Đi vệ sinh cũng vào đỡ dìu vợ, chẳng xấu hổ gì cả. Rồi 2 ngày 2 vợ chồng vật lộn với cái ngực tắc tia sữa.

Kể ra chắc các mẹ lại cười em vắt sữa cho con con uống không hết chồng uống lại luôn mà sữa mẹ khó uống lắm. Cơm mình ăn không hết thừa lại chồng cũng ăn lại. Chồng bảo không được bỏ lại đồ ăn không con sẽ lười ăn không lớn được. Cả dãy phòng tự nguyện ai cũng biết chồng cũng khen chồng ngoan thế vì chỉ có chăm vợ, bế con xong lại đi rửa bát, rửa bình sữa, chạy đi chạy lại. Đến chị lao công còn thương chồng em cơ, chị ấy bảo nhìn chú vất vả không được ngủ chị cho mượn chìa khoá phòng bên mà ngủ. Chồng bảo có tí con vào chả biết mệt là gì!

Thôi thì chẳng được như chồng người ta soái ca soái cốc đưa vợ đi ăn nhà hàng sang chảnh, tháng cho vợ vài chục triệu rồi đưa vợ đi du lịch, tặng quà hàng hiệu nhưng cứ như vậy cũng được, bằng lòng với những gì mình đang có.

Nói không phải kể xấu chồng chứ từ ngày có con chồng em kiệt lắm. Em rủ hắn đi ăn gà bọc xôi hắn bảo không đi phí tiền… rồi ra chợ mua con gà về luộc, mua gạo nếp về nấu cho em ăn. Em rủ đi ăn chè hắn bảo không đi toàn hoá chất rồi đi nấu chè đỗ đen cho em ăn. Phương châm hắn đặt ra là phải ngon, bổ và sạch… không ảnh hưởng tới con.

Cuối cùng sau tất cả cũng là vợ và là bà mẹ một con!”.

Cùng với câu chuyện của mình, bà mẹ trẻ cũng đăng kèm bức ảnh anh chồng đang ôm con ngủ vô cùng đáng yêu. Câu chuyện đã nhận về rất nhiều lượt yêu thích và những bình luận chúc mừng gia đình nhỏ. 

“Nhà mình đây, cũng năm vừa rồi 27 tuổi cưới. Hắn kêu cuối năm cưới đi, mình cũng đang ham vui, ham kiếm tiền nên chưa thích cưới thế mà đùng cái giữa năm dính chưởng, cũng tính bỏ đi, thế là hắn bảo đi khám đã rồi tính, vậy là đưa nhau đi khám. Lúc siêu âm là 6 tuần rồi, nghe tim thai đập thấy xúc động quá thế là thôi, giữ, cảm thấy hối hận và xấu hổ vì mình có suy nghĩ bỏ con.

Hắn nói cứ yên tâm sẽ không để 2 mẹ con phải khổ đâu. Cơ mà mình còn chưa muốn cưới, vẫn cứ dùng dằng, mọi người nói thêm vào vậy là cuối năm cưới thật. Vợ chồng mình cũng ở Hà Nội, đẻ thì về quê, được cái nhà đẻ nhà chồng cách nhau 5km.

3 giờ sáng vào phòng chờ đẻ, 6 giờ đẻ xong, 7 giờ chồng về tới nơi. Giờ con được 7 tuần rồi, chồng cứ cuối tuần về. Mỗi lần nhìn con lại thầm xin lỗi con vì lúc trước đã nghĩ chuyện bỏ con. Giờ thì mọi chuyện đều ổn thỏa vui vẻ, lấy chồng rồi mới càng thấu chồng đáng yêu, vì phát hiện ra hắn cũng khá chăm chỉ giúp đỡ vợ. Giờ thành mẹ bỉm sữa!”, một bà mẹ chia sẻ câu chuyện tương tự của mình. 

Một bà mẹ khác cũng viết: "Bạn may mắn quá. Mình cũng có bầu trước đám cưới khi 2 đứa đều đang học năm thứ 3 đại học. Mình sợ nên quyết định không bỏ con, chồng thì từ đó cũng bỏ việc nhưng bố mẹ chồng lại nhất quyết không cho cưới. Bảo chờ đẻ xong rồi lo liệu nhưng giờ đã đẻ được gần 1 năm nhưng bên đó vẫn không nhiệt tình trong khi chồng mình chẳng có tiếng nói trong gia đình, sợ bố mẹ. Giờ thì cứ sống thế này thôi, chẳng đám cưới gì. Dù sao cũng chúc mừng vợ chồng bạn."

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu