Câu chuyện mang thai, sinh con của bà mẹ Jay-Jay chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bà mẹ đã từng sinh con bị chết lưu, sảy thai.
Năm 2016 không thể có một khởi đầu bi thảm hơn khi vào tháng giêng, nữ y tá Jay-Jay (29 tuổi) đã sinh ra một đứa con bị chết lưu. Một nỗi đau không nói lên lời nhưng thật không ngờ chỉ sau đó không lâu, chưa đầy 1 năm, niềm vui lại trở lại với gia đình nhỏ. Họ đã chính thức trở thành bố mẹ vào tháng 12/2016.
Câu chuyện mang thai, sinh con của mẹ Jay-Jay chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bà mẹ đã từng sinh con bị chết lưu, sảy thai, giúp họ có thêm động lực để hy vọng ở tương lai.
Cuối năm 2017, chị Jay-Jay vui mừng phát hiện có bầu nhưng chị có một cảm giác rất lạ khi bụng thường xuyên cứng. Chị đã rất sợ có điều gì đó chẳng lành.
Và đúng là bản năng người mẹ mách bảo không sai, em bé trong bụng chị bị rối loạn tăng trưởng và tử vong khi còn là một bào thai.
"Thật buồn là trong dịp Giáng sinh tôi mới vui mừng thông báo với gia đình chuyện có bầu, vậy mà đến đầu năm 2016, tôi đã sắp sinh ra một đứa trẻ đã chết.", chị Jay chia sẻ lại.
Chị Jay giữ em bé đã chết trong bụng thêm 7 ngày nữa trước khi quyết định kích thích chuyển dạ và sinh con.
"Em bé của tôi chào đời ở tuần thứ 17. Cậu bé đã có tất cả mọi thứ kể cả lông mày nhưng vô cùng nhỏ bé và còn đau đớn nào hơn khi sinh ra một đứa con không còn sống."
"Lúc đó tôi đã ôm chặt con vào lòng nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời vĩnh biệt."
Thời gian sau đó, vì quá đau buồn nên cặp đôi đã có chuyến đi tới Venice để du lịch.
Thật không ngờ, sau chuyến đi này, Jay lại tiếp tục thụ thai.
Cũng tại đây, cô được bạn trai cầu hôn và 2 người quyết định chính thức về chung một nhà.
Dù không tin nhưng khi thử que lên 2 vạch cô đã vô cùng hạnh phúc.
Jay đã hạ sinh con trai vào ngày 16/12/2016 trong niềm vui của cả gia đình.
"Tôi không thể ngờ, năm 2016 đến với tôi với quá nhiều cảm xúc như vậy. Tôi đã từng đau khổ và rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc."
Hiện tại em bé của cô đã được 5 tháng tuổi, vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.