Đẻ con đau thắt ruột gan, mẹ 9X mổ xong sốt bất tỉnh 3 ngày vì nhiễm trùng

Ngày 26/04/2019 05:53 AM (GMT+7)

Buổi sáng khi vừa ngủ dậy, chị H. thấy xót ở vết mổ sinh em bé, cúi mặt xuống nhìn bụng chị tá hỏa khi thấy mủ và máu tuôn ra không ngớt.

Chị P.T.H (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) thú nhận hai vợ chồng đến với nhau là do duyên số sắp đặt. Sau hôn nhân anh chị nhanh chóng đón nhận tin vui. Tuy nhiên, vì áp lực công việc nên suốt thai kỳ chị gần như ít quan tâm đến sức khỏe, không uống thuốc bổ cũng chẳng uống sữa bầu.

Thời gian thấm thoát trôi cũng đến lúc cập bến 9 tháng 10 ngày, chị bắt đầu lo lắng, hoang mang do lần đầu làm mẹ. Vào bệnh viện,  sau khi khám và siêu âm, bác sĩ chỉ định chị nhập viện theo dõi.

Đẻ con đau thắt ruột gan, mẹ 9X mổ xong sốt bất tỉnh 3 ngày vì nhiễm trùng - 1

Sau sinh chị H. nhập viện vì sốt li bì và phải nhập viện cấp cứu

Các cơn đau chuyển dạ cứ thế hành hạ chị, những cơn đau 10 phút, rồi 5 phút một lần khiến bà bầu mệt lả suốt 5 giờ đồng hồ. Chị nằm theo dõi tim thai và đo cơn gò tử cung liên tục. Càng về đêm, cơn đau càng mạnh. Gắng gượng không nổi, chị quyết định xin được mổ sinh đón em bé chào đời.

Chị tâm sự: “Lần đầu tiên trong cuộc đời, được một đứa con đau thắt ruột gan. Mỗi cơn đau đến khiến mình vã mồ hôi đến phát khóc. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất may mắn khi có được một người chồng thương yêu vợ thật lòng, anh ấy luôn ở bên động viên mình cả ngoài đời sống và ngay cả trên bàn mổ. Anh đã nắm tay và xoa bụng cho vợ suốt 5 tiếng đồng hồ trên bàn chờ sinh. Sau sinh cũng chính anh là người chăm cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, chứng kiến sự quan tâm của chồng dành cho vợ quá nhiều, các y bác sĩ đều tấm tắc trêu "tu 8 kiếp cũng không tìm được người chồng như vậy". Có được giờ phút bình an sau ca sinh con đau thắt ruột gan, người mà mình phải biết ơn nhiều nhất là mẹ chồng, mẹ đẻ và người bạn đời tuyệt với luôn kề vai sát cánh bên vợ".

Những tưởng hành trình mang thai và sinh em bé của chị H. diễn ra suôn sẻ. Nhưng chỉ vài tiếng sau sinh mổ. Nỗi kinh hoàng ập đến với bà mẹ trẻ, chị tăng huyết áp, sốt li bì 40 độ vừa nóng vừa lạnh. Chưa kể cơn đau đớn do vết mổ gây ra khiến chị vừa sinh xong đã sốt bất tỉnh ba ngày.

Nhận thấy có những diễn biến bất thường, chị được các bác sĩ tích cực thay phiên kẹp nhiệt độ và đo huyết áp, truyền kháng sinh liên tục, tuy nhiên sức khỏe chị H. vẫn không mấy khả quan.

Bốn ngày sau đó chị H. được bác sĩ chuyển đi xét nghiệm và siêu âm. Cấy máu là phương án được các bác sĩ đưa ra. Tuy nhiên, trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm để cấy máu thì sức khỏe tạm thời ổn định, chị hạ sốt và được xuất viện về nhà.

Cứ ngỡ về nhà sẽ sớm phục hồi để tiện đường chăm con nhưng sau đó chị lại xuất hiện những cơn sốt lâm râm. Đến ngày thứ 7 sau sinh khi vừa ngủ dậy, chị H. thấy xót ở vết mổ, cúi mặt xuống nhìn bụng chị tá hỏa khi thấy mủ và máu tuôn ra không ngớt. Ngay lập tức chị được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, gây tê tháo vết mổ, hút dịch và nạn mủ do nhiễm trùng vết mổ.

Đẻ con đau thắt ruột gan, mẹ 9X mổ xong sốt bất tỉnh 3 ngày vì nhiễm trùng - 2

Chị H. may mắn khi có người chồng thương yêu hết mực, nhìn con ăn ngủ đúng cữ chị vô cùng hạnh phúc

Chị H. nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh đời đi đẻ của mình: “Đến giờ mỗi khi nhớ lại thời khắc bác sĩ nặn mủ, mình vẫn cực kỳ ám ảnh. Đau đớn đến mức mình hét ầm lên, các cô y tá đứng bên cạnh cứ cố nắm tay và động viên. Cứ như vậy, mỗi ngày hai lần bác sĩ vệ sinh và hút dịch, mình đau như vậy suốt 5 ngày liên tục. Và rồi khi hết dịch thì mình lại được các bác sĩ khâu lại vết mổ lần nữa, đau đến tê người!”.

Nhắc nhớ lại ký ức cách đây chưa đầy một tháng, những vệt dao kéo rạch mổ vào từng thớ da thịt vẫn in nguyên cảm giác trong trí nhớ của chị H. Nếu những người phụ nữ may mắn khác sau mổ họ có thể dễ dàng hồi phục sức khỏe thì chị H. có phần “đen đủi” hơn khi bị nhiễm trùng vết mổ. Đồng nghĩa với việc chị trải qua không những một lần dao kéo mà còn thêm những lần bác sĩ tách đầu vết mổ chọc hút mủ và dịch đọng bên trong khiến sốt nhiều ngày. “Cảm giác nặn mủ mà không hỗ trợ gây tê hay giảm đau, đến giờ mình vẫn nhớ, không kém gì đau đẻ” – mẹ bỉm sữa bộc bạch.

May mắn thay, sau nửa tháng “oanh liệt” nằm viện tích cực chọc hút dịch mủ và điều trị nhiễm trùng sau sinh. Giờ đây sắp đầy tròn một tháng sinh em bé, sức khỏe của hai mẹ con đều đã khỏe mạnh.

Nhìn con ăn ngủ đúng cữ, chị H. không giấu được cảm xúc nói: “Nhờ có con mà mình mới có thể vượt qua những ngày tháng đau nhất”. Thấy em bé dễ thương như này cũng bõ bao công lao hy sinh của chị suốt thời gian vừa qua.

Bị khuyên bỏ gấp cặp song thai 23 tuần, mẹ Hà Nội ôm bụng bầu đi khắp nơi cứu con
"Khi thai bước vào tuần thứ 23, tôi đưa vợ đến gặp bác sĩ để kiểm tra định kỳ, sau thăm khám vợ tôi được bác sỹ chẩn đoán mắc hội chứng truyền máu...
Bình An - Ảnh:NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con