Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình

Bình An - Ngày 01/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Ngày đi sinh, ông xã không thể ở bên cạnh Thủy Tiên nhưng bù lại cô có bố mẹ chồng chăm sóc tận tình.

Sau 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân, chị Nguyễn Thuỷ Tiên sinh năm 1984 (hiện đang sinh sống tại Pháp) dường như chẳng còn bận tâm nhiều đến chuyện "trai gái" hay một mối quan hệ yêu đương mới. Cô định sẽ ở vậy một mình lo kinh tế, chăm sóc và nuôi dạy con cái nhưng đến một ngày cô gặp người chồng hiện tại của mình - anh Chauvin Cyril sinh năm 1968, quốc tịch Pháp, mọi suy nghĩ trước đó lại thay đổi hoàn toàn.

Nên duyên với người đàn ông hơn mình 16 tuổi, Thủy Tiên được yêu thương và cưng chiều hết mực, nhìn những tình cảm và hành động mà anh dành cho vợ trong suốt quãng thời gian tìm hiểu, giai đoạn mang bầu em bé Lola-My và cả những ngày tháng sau này, Thủy Tiên càng thấy lựa chọn của bản thân là đúng đắn.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 1

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 2

Thủy Tiên hạnh phúc bên ông xã người Pháp.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 3

Thủy Tiên mỉm cười, cô nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của hai người ở sàn nhảy salsa, thời điểm đó cô đang ly dị và bị khủng hoảng tâm lý. Gặp Cyril được hai lần, cô nghỉ nhảy vì lý do chuyển nhà. Sau quãng thời gian thấy cô bỗng dưng mất tích, anh bắt đầu tìm khắp mạng xã hội để lần mò facebook của cô. Có được trang cá nhân của Thủy Tiên, Cyril chủ động nhắn tin hỏi thăm, tuy nhiên vì bận nhiều việc nên cô quên không phản hồi.

Hai tháng sau anh lại tiếp tục gửi đi dòng tin với hy vọng có hồi đáp, lần này Thủy Tiên bắt đầu nói chuyện qua lại. Trong mấy tháng nói chuyện anh thuyết phục Thủy Tiên đi nhảy trở lại để tinh thần thoải mái hơn sau biến cố hôn nhân.

Cô nói: “Trước khi quay lại sàn nhảy, mình đi học một khoá do anh dạy, đi học được vài tuần thì anh biết mình đi học bằng phương tiện công cộng lại thường xuyên về khuya nên anh nài nỉ để anh đưa về nhà. Thế là quen nhau và yêu nhau lúc nào không hay”.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 4

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 5

Trước khi sinh con cả hai đã có quãng thời bên nhau với rất nhiều chuyến trải nghiệm vô cùng hạnh phúc.

Nói về hoàn cảnh hai người, Thủy Tiên cho biết, cả hai đều đã từng li dị, anh đã có 3 con và cô cũng có cho riêng mình một em bé. Để giúp các con hiểu và yêu thương nhau, Cyril bàn với bạn gái về chuyện thuê nhà và dọn về sống chung.

Sau gần 4 năm quen biết, Thủy Tiên bất ngờ có tin vui. Bà mẹ trẻ hạnh phúc nhớ lại: “Mình cùng anh lên kế hoạch có con từ trước đó gần một năm rưỡi nhưng không có, mình còn nghĩ sức khỏe sinh sản của bản thân gặp vấn đề, định chuyển nhà ổn định xong sẽ đi khám bác sĩ. Ai ngờ có được bầu tự nhiên nên chúng mình vui lắm luôn”.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 6

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 7

Em bé Lola-My rất hợp với cha.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 8

Theo lời bà mẹ 8X, ngày cô báo tin vui cho Cyril trùng với ngày kỷ niệm 4 năm cả hai quen nhau, Thủy Tiên dặn bản thân sẽ phải làm điều gì đó đặc biệt, cô vội đi mua một hộp đất sét dùng để in dấu tay chân em bé lúc con 1 tháng tuổi và gói chung với que thử thai. Tối đó cô tặng quà, Cyril vẫn chỉ nghĩ là một món quà sinh nhật bình thường, tuy nhiên đến khi mở hộp ra anh “đơ” mấy giây vì quá bất ngờ.

Chia sẻ về thai kỳ của bản thân, Thủy Tiên cho biết khác hẳn với lần đầu bầu bí, mang thai lần này cô bị nghén khủng khiếp suốt 3 tháng, sợ tất cả đồ ăn và liên tục nôn ói. Thương bà xã mang bầu vất vả, Cyril quan tâm và chia sẻ rất nhiều, anh thường xuyên hỏi thăm cô về những thay đổi bên trong cơ thể. Thay vì chỉ nấu ăn vào cuối tuần như trước thì từ ngày Thủy Tiên có thai ngày nào anh cũng chuẩn bị đồ ăn và vào bếp giúp vợ.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 9

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 10

Sau sinh một tay Cyril chăm em bé để cho vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Cả thai kỳ đồng hành bên vợ không rời nửa bước chân, thế nhưng ngày vợ sinh Cyril gần như bất lực vì chẳng thể cùng vợ chứng kiến giây phút đón con chào đời. Nhắc về ngày đi sinh của mình, Thủy Tiên cho biết, trước ngày dự sinh 3 tuần ông xã của cô có chuyến công tác xa nhà, lúc trước lên tàu, anh gặng hỏi: “Em có khả năng sắp sinh không?”, muốn chồng không lo lắng, Thủy Tiên đáp như đinh đóng cột: “Không sao đâu, còn lâu mới sinh”.

Để yên tâm, Cyril gọi điện nhắc mẹ để ý điện thoại, bà cũng chủ động sang nhà ngủ để “canh” con dâu đẻ. Tối đó cả nhà vẫn sinh hoạt bình thường nhưng đến 3 giờ sáng Thủy Tiên bất ngờ vỡ ối, cô đánh thức cả nhà dậy và cùng nhau đi vào viện. Do chưa chuyển dạ nên cô được nằm theo dõi, 6 giờ sáng Tiên bắt đầu có cơn co thắt. 4 tiếng sau đồng hồ bệnh viện điểm báo 10 giờ sáng song Cyril vẫn chưa kịp quay trở về bệnh viện, cô vội nhắn một tin ngắn gọn cho chồng: “Em đẻ đây, anh đừng lo nhé!”. Nói rồi cô tắt liên lạc, sau này Thủy Tiên mới biết lúc đọc tin nhắn đó, anh đã khóc như mưa vì chẳng thể về kịp.

Dù sinh con không có chồng ở bên song Thủy Tiên nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ các thành viên trong gia đình Cyril. Mẹ anh luôn hỏi cần gì để bà giúp, bố anh đích thân đi mua một bó hoa đồng nội thật to đem vào tận giường tặng con dâu.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 11

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 12

Vì sinh con đúng thời điểm dịch COVID-19 nên Thủy Tiên gặp không ít khó khăn, bố mẹ của cô ở Việt Nam chẳng thể qua Pháp, bố mẹ chồng vì nhiều tuổi nên cũng bị hạn chế trong việc tiếp xúc em bé mới sinh. Sau sinh Cyril một tay tắm, thay bỉm cho con, đích thân anh nấu ăn và mang đến tận giường phục vụ vợ. 8X kể: “Chăm vợ con vất vả, Cyril mất ngủ thường xuyên, đêm con tỉnh là anh cũng tự giác bật dậy, thấy anh mệt nhiều nhưng anh luôn ân cần và cái chính là trong mắt anh mình thấy anh rất hạnh phúc”.

Tiết lộ về bí quyết để được hạnh phúc như hiện tại, Thủy Tiên không ngần ngại chia sẻ, việc cả hai hòa hợp trong chuyện chăn gối chính là liều thuốc giúp tình yêu thêm thăng hoa và gắn kết. Nghĩ là vậy nên Thủy Tiên cùng chồng không hề kiêng cữ “chuyện ấy”, thậm chí còn quan hệ tới ngày đi sinh.

Tái hôn và sống một cuộc sống mới với rất nhiều mối quan hệ “con anh, con tôi, con chúng ta” song Thủy Tiên chưa khi nào cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình. Trải qua hơn nửa thập kỷ gắn bó với chồng Tây hiện tại cô đang có hạnh phúc viên mãn ở trời Âu, điều mà nhiều cô gái Việt vẫn hằng mơ ước.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 13

Tái hôn và sống một cuộc sống mới với rất nhiều mối quan hệ: “Con anh, con tôi, con chúng ta” song Thủy Tiên chưa khi nào cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình.

Đi đẻ chồng Tây không đi cùng, 8X Việt được bố mẹ chồng chăm sóc tận tình - 14

Thủy Tiên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên các con.

9X xinh đẹp đẻ con với chồng Úc hơn nhiều tuổi, bé lọt lòng không thở, không khóc
Cả đêm đau bụng chuyển dạ quằn quại nhưng chị Huyền cố cãi chồng là đau dạ dày. Em bé lọt lòng tím tái, không thở cũng không khóc.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài