Đi khám thai bác sĩ thông báo bị nhiễm HIV, mẹ bỉm giấu người nhà vượt cạn xong xét nghiệm lại kết quả bất ngờ

Thảo Nguyên - Ngày 30/04/2023 16:40 PM (GMT+7)

Một mình chịu đựng tin dữ này, mẹ bỉm đã có hành trình đi sinh dẫm nước mắt với quá nhiều bất an trong lòng.

Trong tập mới nhất của chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, mẹ bỉm 2 con Minh Uyên đã chia sẻ về hành trình đi sinh đẫm nước mắt của mình. Suốt 6 năm qua, chị không dám tâm sự chuyện đau lòng này với bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Chị Uyên chia sẻ, năm 2 đại học thì chị kết hôn sau 3 năm tìm hiểu nhau. Sau đám cưới, vợ chồng luôn kế hoạch hóa để tập trung cho việc học và phát triển công việc.

5 năm kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng chị Uyên vô cùng hạnh phúc khi biết tin có con đầu lòng. Vội đến viện kiểm tra, càng hạnh phúc và hồi hộp hơn nữa khi bác sĩ thông báo có 3 túi thai đang phát triển.

Suốt 6 năm qua, mẹ bỉm không dám tâm sự chuyện đau lòng này với bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Suốt 6 năm qua, mẹ bỉm không dám tâm sự chuyện đau lòng này với bất kỳ ai ngoài gia đình mình.

Nhưng niềm vui chưa kịp nở trên môi lâu thì đã vội tắt vì 1 tuần sau đó đi khám tái, bác sĩ thông báo 1 thai bị bỏng do không có phôi thai. Sang tuần 11 của thai kỳ, mẹ bầu này lại một lần nữa rớt nước mắt khi lại biết tin 1 em bé nữa không còn.

Cũng may mắn trong suốt hành trình mang bầu đơn thai sau đó khá suôn sẻ. Tuy nhiên vào tháng cuối cùng của thai kỳ, chị Uyên bị sốt siêu vi, phải nằm viện 1 tuần. Sau khi phát hiện, sản phụ này đã thấy mình có dấu hiệu bất thường, có khả năng sắp sinh dù cách ngày dự sinh 2 tuần.

Trong lúc chờ sinh, bác sĩ bất ngờ mời chị vào phòng riêng để thông báo kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm máu của chị nghi bị nhiễm HIV và cũng phân tích, tìm hiểu các nguồn có thể lây bệnh nhưng chị khẳng định không tiếp xúc với các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế kỷ.

Do nghi nhiễm HIV nên để an toàn cho bé, bác sĩ đề nghị sản phụ sinh mổ và cho bé dùng thuốc chống truyền nhiễm từ mẹ sang con. Dù rất lo lắng ảnh hưởng của thuốc đến con nhưng chị Uyên không còn cách nào khác.

Thậm chí các bác sĩ còn yêu cầu chị báo tin cho người nhà song chị nhất định chịu đựng một mình. Bởi thực tế, bản thân chị không nghi ngờ anh xã. Hơn nữa trong quá trình mang thai, anh xã luôn nghĩ cho vợ con và không gần gũi vợ suốt thai kỳ. Vì thế chị không muốn chia sẻ thông tin chẩn đoán nghi nhiễm HIV với chồng và người thân vì sợ mọi người lo lắng. Chị cũng hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khác.

Chính bởi thế, đi đẻ mà chị Uyên cứ phải giữ chặt nỗi đau ấy trong lòng, cố gắng bình thản để sinh con. Mặc dù vậy chị không tránh khỏi cảm giác tủi thân, lo lắng khi bước vào phòng mổ.

Do nghi ngờ nhiễm HIV nên sau khi sinh, sản phụ không được da kề da cùng con hay cho con bú sữa mẹ như nhiều sản phụ khác. Nói chung việc nghi nhiễm HIV đã ngăn cản thiên chức của một người mẹ lần đầu sinh con.

Sau sinh, dù con sơ sinh của chị Uyên được cho uống thuốc chống truyền nhiễm và được về phòng nằm cùng mẹ song hai mẹ con phải nằm cách nhau khá xa dù trong cùng một căn phòng. Chị Uyên chỉ được nhìn con từ xa khiến chị đau lòng không thể chịu đựng được nữa.

“Tôi đã chọn nói ra tất cả với mẹ chồng mình. May mắn bà hiểu vấn đề nên ra sức động viên con dâu bình tĩnh. Bà cũng bảo kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng do trước đó tôi mắc sốt siêu vi. Còn chồng tôi, sau khi nghe tin vợ nghi nhiễm HIV đã lập tức đi xét nghiệm. Kết quả âm tính của anh giúp tôi cũng bình tâm, bớt lo lắng hơn”, mẹ bỉm nói.

Sau 5 ngày nằm theo dõi tại viện, sản phụ này quá sốt ruột nên xin xuất viện sớm để đến 1 viện nổi tiếng khác làm xét nghiệm HIV. Chỉ vài ngày sau, vợ chồng trẻ như trút được gánh nặng khi bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm HIV âm tính.

Thời điểm này, mẹ bỉm mới sinh mới bắt đầu được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ: “Đúng 2 tuần sau sinh, tôi mới được tập cho con bú mẹ. Song do bé tách khỏi mẹ ngay từ khi chào đời nên việc chăm con và kết nối 2 mẹ con rất khó khăn. Đặc biệt, con đã khóc nhiều đến mức rụng cả cuống rốn khiến tôi và cả nhà đều xót ruột. Suốt 1 thời gian quấy khóc thì con cũng chịu bú mẹ, từ đó không khí gia đình mới bớt căng thẳng, nặng nề hơn”.

Chị ám ảnh đến tận khi bầu tập 2.

Chị ám ảnh đến tận khi bầu tập 2.

Sau lần sinh con đầu lòng, mẹ bỉm này lúc nào cũng ám ảnh vì những gì đã trải qua. Đến nỗi khi mang bầu lần 2, dù không được chẩn đoán nghi nhiễm HIV, chị cũng vẫn làm tất cả các xét nghiệm HIV để chắc chắn không phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười như lần sinh đầu. Và lần mang bầu thứ 2 của mẹ bỉm rất suôn sẻ, con chào đời cũng thuận lợi khiến chị dần cởi bỏ được ám ảnh nặng nề trên.

Lần này, nhận lời xuất hiện trên sóng truyền hình, chị Uyên kể hết về hành trình đi sinh đầy ám ảnh và đau lòng của mình. Cũng bởi mẹ bỉm muốn các mẹ bầu khác nếu rơi vào tình huống tương tự có thể chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn và nhất là không bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề ngay cả khi bị nghi nhiễm HIV.

9X mang thai 3 đi đẻ lúc thành phố phong tỏa, sinh con xong cả năm mới quen cảm giác làm mẹ của đàn con
Mang bầu thai 3 vào đúng những ngày dịch Covid-19 nên mẹ bầu có nhiều lo lắng, sợ hãi bởi nhà ở đảo Phú Quốc xa đất liền.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ