Bà mẹ trẻ đã ngạc nhiên đến mức choáng váng khi nghe thông báo của bác sĩ trong buổi siêu âm định kỳ.
Khi mang thai lần thứ 2, bà mẹ trẻ Renee Albert (26 tuổi, sống tại Melbourne, Úc) không ngờ mình sẽ nhận được "món quà" bất ngờ đến vậy.
Trong một lần siêu âm định kỳ, bác sĩ thông báo Renee đang mang thai 3. Và đặc biệt hơn, đây là 3 em bé nằm trong cùng một túi ối, có chung một nhau thai. Hiện tượng cực hiếm này khiến cả bác sĩ sản khoa nơi Renee đến siêu âm cũng phải ngạc nhiên. Ông cho biết tỉ lệ có bộ 3 cùng trứng không khác gì trúng xổ số giải đặc biệt. Tiến sĩ Daniel Rolnik cho biết có khoảng 1 trong số 100.000 ca mang thai là thai 3 chung ối.
Renee đã rất ngạc nhiên khi phát hiện mang thai 3 cùng trứng.
Tuy nhiên, bên cạnh sự ngạc nhiên, gia đình Renee cũng khá lo lắng vì mang thai 3 tiềm ẩn không ít nguy cơ rủi ro. Cả thai kỳ, cô hầu như phải nghỉ ngơi và cần được bác sĩ theo dõi liên tục.
3 bé trong bụng Renee được xác định là 3 bé gái. Trong đó Sophia là nhỏ nhất, Ellexia có cân nặng lớn nhất và bé ở giữa là Aurora.
Bác sĩ cho biết hiện tượng thai ba cùng trứng như Renee là cực hiếm.
Cuối cùng, sau thai kỳ đầy khó khăn, lo lắng, ngày 10/12 vừa qua, cả 3 bé đã chào đời an toàn sau một ca sinh mổ. Cả 3 bé mới nặng tổng cộng 3,5kg, trong đó Aurora là người nhỏ nhất. Vì sinh non nên các bé đang được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
May mắn thay, cả 3 đang cho thấy những tín hiệu tốt, nạp thức ăn hiệu quả và tăng cân đều. Bác sĩ dự đoán ba bé sẽ sớm được về nhà trong vài tuần tới.
Hiện nay các bé đang phát triển tốt và sắp được về nhà.
Chồng của Renee cho biết anh đã thở phào nhẹ nhõm khi các con chào đời khỏe mạnh. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bệnh viện vì đã chăm sóc tận tình cho vợ con mình.