Đưa vợ bầu, con nhỏ vượt hơn 1.800 km ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Ngày 29/08/2025 13:00 PM (GMT+7)

Anh Công cùng vợ đang mang bầu và con nhỏ vượt hơn 1.800 km từ An Giang ra Hà Nội, quyết tâm tận mắt xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tối 28/8, trên tuyến đường Hùng Vương, giữa dòng người háo hức chờ đợi buổi tổng duyệt diễu binh vào sáng 30/8, gia đình anh Công (An Giang) có mặt từ khoảng 22h để tìm vị trí đẹp nhất. Anh cho biết: "Gia đình tôi đã lên kế hoạch suốt gần một tháng kể từ khi biết tin về lễ duyệt binh qua các kênh truyền thông. Dù vợ đang mang bầu và còn có con nhỏ đi cùng, chúng tôi không hề thấy mệt mỏi khi tới tận Hà Nội để được chứng kiến không khí trọng đại này".

Ngay khi đến Hà Nội, gia đình anh Công đã di chuyển tới ngã tư Hùng Vương để tìm chỗ đẹp chờ xem diễu binh.

Ngay khi đến Hà Nội, gia đình anh Công đã di chuyển tới ngã tư Hùng Vương để tìm chỗ đẹp chờ xem diễu binh.

Trước đó, vì con còn quá nhỏ nên gia đình anh đã lỡ hẹn với Đại lễ 50 năm ở TP HCM. Lần này, anh quyết tâm cùng vợ con có mặt tại Hà Nội, bởi theo anh, "80 năm mới có một lần, không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến". Ngoài ra, chuyến đi còn mang ý nghĩa đặc biệt khi vợ anh - quê gốc Hải Phòng - lâu nay sinh sống ở An Giang, có dịp trở lại miền Bắc, thăm thủ đô sau nhiều năm xa cách.

Cảm giác háo hức được hòa mình vào sự kiện 80 năm mới có một lần khiến anh chị không thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Cảm giác háo hức được hòa mình vào sự kiện '80 năm mới có một lần' khiến anh chị không thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, anh Công cùng vợ con đã tìm đến nơi nhiều người truyền tai là điểm xem diễu binh, diễu hành đẹp nhất. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng giải tỏa để đảm bảo an ninh trật tự, gia đình anh bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ người dân xung quanh. "Rất nhiều người dân đã chỉ cho mình nơi ở miễn phí vì thấy con mình còn bé. Mình cảm thấy vô cùng cảm ơn với những người dân xung quanh đã quan tâm và giúp đỡ gia đình", anh kể.

Anh Công chơi đùa, chăm sóc con gái nhỏ cho vợ bầu tranh thủ nghỉ ngơi.

Anh Công chơi đùa, chăm sóc con gái nhỏ cho vợ bầu tranh thủ nghỉ ngơi.

Đối với anh Công, lần này không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình vun đắp niềm tự hào dân tộc. "Mình từ An Giang ra tới đây, cảm thấy vô cùng tự hào khi cùng tất cả mọi người xung quanh dù chưa hề quen biết nhưng vẫn hết mình với tinh thần yêu quê hương, đất nước", anh nói.

Anh coi đây là một kỷ niệm vô giá. "Chúng tôi sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh này. Tôi mong đất nước mình ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn", anh bày tỏ.

Hoa hậu Việt đẻ con đầu lòng quốc tịch Mỹ, bị nói sang Canada rửa bát thuê, U40 về Việt Nam làm IVF với người chồng thứ 3
Nàng hậu này không chỉ chinh phục vương miện nhờ bản lĩnh và nhan sắc, mà còn sở hữu “vương miện” ngoài đời thực khi trải qua hành trình làm mẹ đầy...

Nhân vật mang bầu

Lê Tuấn Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]29/08/2025 08:59 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề A80