Em bé 7 lạng rưỡi chào đời đủ thứ bệnh, mắc cả Covid-19 vẫn sống sót thần kỳ

Ngọc Linh - Ngày 08/02/2021 09:30 AM (GMT+7)

Chính bố mẹ Archie cũng không tin con mình có thể sống sót khi bé sinh non, thiếu cân và mắc đủ loại bệnh.

Khi mang thai, chắc hẳn bà mẹ nào cũng mong muốn con mình ở trong bụng đến đủ ngày đủ tháng mới chào đời vì một đứa trẻ sinh non, khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí cơ hội sống sót cũng bị đe dọa. Vậy nhưng cuộc sống luôn có điều thần kỳ và trường hợp cậu bé sinh thiếu tháng với đủ các loại bệnh nhưng vẫn sống sót thần kỳ dưới đây là minh chứng tuyệt vời nhất. 

Cậu bé người Anh tên Archie chào đời ngày 1/12/2020, khi mới được 25 tuần tuổi và chỉ nặng vỏn vẹn 765g. Khi lọt lòng, bé không thở được và các bác sĩ phải mất đến 40 phút cấp cứu tích cực để giành giật mạng sống từ giây phút đầu tiên cho bé. Bố mẹ Archie không được chạm vào con trong 4 ngày đầu. Thời khắc được nắm tay con lần đầu tiên, cô Murray - mẹ của bé nói rằng đó là "điều kỳ diệu nhất trong đời".

Em bé 7 lạng rưỡi chào đời đủ thứ bệnh, mắc cả Covid-19 vẫn sống sót thần kỳ - 1

Cậu bé Archie chào đời ở tuần 25, bị nhiễm trùng huyết và mắc Covid-19.

Thế nhưng, điều không may mắn tiếp tục xảy ra khi Archie được chẩn đoán nhiễm khuẩn E.coli, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Chưa dừng lại ở đó, đến tuần tiếp theo  cô Murray nhận tin Archie mắc Covid-19. Bà mẹ 21 tuổi cảm thấy sụp đổ vì virus đã cướp đi sinh mạng của những người khỏe mạnh nhất, trong khi con cô rất ốm yếu.

Cả các bác sĩ và bố mẹ Archie đều nghĩ rằng cậu bé sẽ khó sống sót trong tình cảnh ngặt nghèo đó. Vậy nhưng "chiến binh tí hon" vẫn tiếp tục "chiến đấu" từng ngày. Và cuối cùng điều kỳ diệu đã tới, bé sinh non Archie đã vượt qua tất cả để chiến thắng COVID-19 và nhiễm trùng huyết để sống sót, chứng minh phép màu là có thật. 

Tới lúc được bế con sau 10 ngày cách ly, cô Murray mới thở phào nhẹ nhõm. Archie giờ đã nặng 1,36 kg và có kết quả kiểm tra sức khỏe tốt, ổn định. Bé tiếp tục được theo dõi trong khi bố mẹ chỉ được thay nhau vào thăm do những biện pháp hạn chế của bệnh viện.

Em bé 7 lạng rưỡi chào đời đủ thứ bệnh, mắc cả Covid-19 vẫn sống sót thần kỳ - 2

Archie sống sót thần kỳ, đến nay đã nặng 1,36kg và sức khỏe ngày càng tốt lên.

Dự kiến cậu bé sẽ được trở về nhà vào tháng 3 năm nay Bố mẹ của Archie đã cùng nhau tìm ra một cái tên cho cậu bé, đó là: Archie Tery Marcel (mang ý nghĩa là "chiến binh tí hon") – cái tên được đặt theo ông cố nội Terry và Marcel.

Nhìn thấy con trai khỏe mạnh và lớn lên từng ngày, cô Murray cảm thấy vô vùng hạnh phúc. "Tôi hạnh phúc tới phát khóc và vô cùng tự hào vì con trai mình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết khao khát được đón bé về nhà của tôi", Murray nói.

Sinh non nguy hiểm thế nào?

Trẻ sinh non khi chào đời từ 28 - 37 tuần thai kỳ. Trẻ sinh càng non, các nguy cơ sức khỏe càng nghiêm trọng, trong đó có những biểu hiện như:

- Nhẹ cân.

- Phổi chưa trưởng thành nên dễ bị suy hô hấp và tử vong. Nếu trẻ sống được cũng dễ mắc các bệnh hô hấp về sau như viêm phổi, viêm phế quản...

- Bé chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm thần, dễ mắc các khuyết tật bẩm sinh như tim bẩm sinh, mù, điếc, câm...

Ngoài ra, khi lớn lên trẻ thường bị những di chứng thần kinh rõ rệt hoặc tiềm tàng và thường là gánh nặng về tâm lý và tài chính cho cha mẹ.

Mẹ có thể chẩn đoán sớm cơn chuyển dạ sinh non qua các dấu hiệu như: Nặng bụng hoặc đau bụng; Ra nhớt hồng hoặc dịch nhầy cổ tử cung; Đau thắt lưng, đau quặn bụng có thể kèm tiêu chảy...

Mẹ Nghệ An sinh đôi 2 bé đều vỏn vẹn 8 lạng, nghẹn ngào ôm con về ngày cận Tết
Cách đây 3 tháng, khi nhìn 2 con chào đời nhỏ xíu, đỏ hỏn, chị Nhung không dám tin các con có thể sống sót.
Ngọc Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non