Giải mã 'kỳ án' bí ẩn: Cô gái có bầu sau lần oral sex

Ngày 11/05/2016 18:04 PM (GMT+7)

Vậy là bí ẩn kinh điển đã được giải đáp. Một lần nữa, con người lại chứng minh được khả năng duy trì nòi giống siêu đẳng của mình, bất chấp hoàn cảnh nào. Lịch sử y văn thế giới đã ghi nhận thêm một con đường thụ thai mới: Thụ thai qua đường miệng.

Ca bệnh “độc nhất vô nhị”

Tháng 9/1988, Tạp chí Sản phụ khoa (British Journal of Obstetrics and Gynecology – BJOG) danh tiếng của Anh đăng tải bài báo kể về một trường hợp kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử y văn thế giới: Một cô gái trẻ đã mang thai sau khi quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai. Thai nhi phát triển bình thường, và khi đủ ngày đủ tháng, đứa trẻ sinh hạ khỏe mạnh như bao bé sơ sinh hình thành theo cách “truyền thống” khác.

Giải mã kỳ án bí ẩn: Cô gái có bầu sau lần oral sex - 1

Bài báo gây chấn động của BJOG xuất bản năm 1988

Thông tin này lập tức gây chấn động giới chuyên môn, làm dư luận tại các nước Âu – Mỹ vô cùng sửng sốt. Nếu được đăng tải dưới dạng bản tin trong một tờ báo bình thường nào đó, hẳn nó sẽ bị coi là một câu chuyện nhảm nhí nhằm câu khách. Đằng này, bài báo lại được BJOG – tờ tạp chí chuyên ngành cực kỳ uy tín của Vương quốc Anh đăng tải thì sự thật dẫu khó tin nhưng chắc chắn không phải trò bịp bợm. Theo bài báo, sự việc xảy ra trước đó không lâu với cô gái 15 tuổi (giấu tên), người Lesotho (châu Phi). Từ khi sinh ra, cô gái này đã bị dị tật bẩm sinh không có âm đạo và ống sinh sản. Nhưng điều đó không ngăn cản được thiếu nữ này “yêu” và… làm mẹ theo cách riêng của mình. Quá trình sinh con của cô gái cũng không có gì khó khăn, dù không có âm đạo và ống sinh sản. Các bác sỹ đã tiến hành mổ bắt con cho cô - một kỹ thuật đã khá phổ biến khi đó, ngay cả ở quốc gia kém phát triển như Lesotho. Điều làm họ ngạc nhiên là tại sao, cô bé này lại có thể thụ thai được? Dù đã thăm khám rất kỹ càng, các chuyên gia chỉ tìm thấy một vết lõm sâu trên bề mặt da vùng sinh dục của cô gái. Vậy tinh trùng đã đi theo con đường nào để thụ thai?

Qua thăm hỏi, bà mẹ trẻ này tiết lộ, do không có âm đạo nên cô và bạn trai thường quan hệ bằng hình thức oral sex (quan hệ tình dục qua đường miệng). Điều đáng nói, sau mỗi lần ân ái, cô gái này lại có thói quen… nuốt chửng tinh dịch của bạn tình. Sau một lần làm “chuyện ấy” như thế, cô cảm thấy cơ thể có sự thay đổi. Khi chứng kiến hàng loạt biểu hiện kỳ lạ đó, những người phụ nữ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm đều phán đoán cô đã có thai. Dù trong khoảnh khắc “nhạy cảm”, chính họ cũng cảm thấy hết sức khó hiểu, bởi chuyện cô gái bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục không phải là điều gì bí mật.

Ngay trong gia đình cô gái, các thành viên cũng hồi hộp chờ đợi. Ngày qua ngày, họ cùng nhau trông ngóng xem, liệu nghi vấn không tưởng kia có trở thành sự thật? Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Cái bụng của cô gái bắt đầu to ra. Từ bên trong, cái bào thai lớn dần bắt đầu quẫy đạp, mạnh đến nỗi đặt tay vào là có thể cảm nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái thực sự sắp làm mẹ, có con như một người phụ nữ bình thường. Nhưng cũng giống các bác sĩ, cả gia đình cô chẳng ai hiểu nổi tại sao thai nhi lại hình thành được ở cơ thể đặc biệt này. Họ chỉ biết, sau 9 tháng 10 ngày, ca mổ bắt con đã được tiến hành trôi chảy. Bé trai nặng 2,8 kg ra đời, hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Hành trình siêu kỳ lạ của những “chiến binh”

Giải mã kỳ án bí ẩn: Cô gái có bầu sau lần oral sex - 2

Cô gái trẻ người Lesotho đã để lại cho y học thế giới một bí ẩn (Ảnh minh họa)

Thông tin về nhân thân của cô gái này không được công bố nhưng những ai quan tâm và không tin vào câu chuyện kỳ lạ này đều có cơ hội kiểm chứng bài báo đăng trên BJOG. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt đoàn khách quốc tế đã lặn lội sang tận đất nước xa xôi Lesotho. Trong đó, bao gồm nhiều chuyên gia y tế hàng đầu sau đó xác nhận, bài báo BJOG đăng tải là hoàn toàn đúng sự thật.

Nhưng sau thời điểm khẳng định câu chuyện, người ta lại đau đầu với câu hỏi: Nguyên nhân nào đã giúp cô gái trẻ làm nên điều khó tin này? Nhiều năm sau đó, những bộ não thông minh nhất của ngành y khoa thế giới vẫn không thể đưa ra được lời giải thích phù hợp. Theo cấu tạo cơ thể người, tinh dịch chứa tinh trùng của bạn trai mà cô gái này nuốt sẽ đi xuống dạ dày, chứ không thể sang được tử cung. Hai hệ thống tiêu hóa và sinh sản của con người hoàn toàn độc lập, tách biệt, vì chúng đảm nhiệm hai nhiệm vụ không hề liên quan đến nhau. Vậy thì, cô gái này đã thụ thai bằng cách nào?

Mãi đến những ngày cuối năm 2013, bí ẩn lớn nhất lịch sử y khoa thế giới đã tồn tại trong suốt 3 thập kỷ này mới được giải đáp, nhờ khám phá của một nhóm các bác sĩ người Mỹ. Tiến hành điều tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của cô gái trẻ từ khi được sinh ra cho đến lúc “bỗng dưng mang thai”, các bác sĩ này đã phát hiện một chi tiết bị bỏ qua gần 30 năm nay. Đó chính là tình tiết, cô gái này mang thai sau khi bị đâm thủng bụng. Theo đó, cô gái đã bị gã bạn trai cũ theo dõi đúng lúc đang ân ái. Thời điểm chứng kiến bạn gái mình “yêu” người tình mới, tên này đã thẳng tay đâm một nhát dao thấu bụng cô, đúng thời điểm hai người vừa “oral sex”. Nhờ sự can thiệp kịp thời của người yêu mới, cô gái được đưa ngay tới viện. Tại đây, các bác sĩ trực tiếp khâu vết thương cho cô đã phát hiện hai lỗ thủng từ dạ dày thông ra ổ bụng.

Dựa vào sự cố này, nhóm bác sĩ người Mỹ đã đưa ra kết luận: Đoàn “tinh binh” đã xâm nhập vào tử cung của cô gái này thông qua… đường ruột. Chính vết thủng do dao đâm kia đã tạo cơ hội cho những chú “nòng nọc” thoát khỏi dạ dày cô gái và đi vào tử cung, thụ thai cho trứng đang sẵn có. Điều này nghe có vẻ khó tin, bởi thông thường, ở dạ dày người luôn có môi trường axit của dịch tiêu hóa. Môi trường này có thể giết chết đám tinh trùng. Nhưng theo bệnh án, lúc xảy ra sự việc, nồng độ axit trong dạ dày của cô gái là rất thấp. Một thành viên nhóm nghiên cứu là bác sĩ Richard Paulson – Trưởng khoa Sản, Đại học Nam California (thành phố Los Angeles – Hoa Kỳ) cho biết: “Trên lý thuyết, tinh trùng có thể sống được trong môi trường axit thấp như thế trong một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, những chú “nòng nọc” này lại được bảo vệ bởi tinh dịch, nên sẽ không bị tiêu diệt ngay lập tức. Khoảng thời gian đó đủ để những con khỏe mạnh sống sót có thể di chuyển và thoát ra khỏi dạ dày cô gái”.

Lời giải thích này của nhóm nghiên cứu đã nhận được sự tán đồng cao của giới chuyên môn. Để kiểm chứng, Peter Schlegel - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Presbyterian (thành phố New York – Hoa Kỳ) đã quyết định “đày đọa” những chú “nòng nọc” trong môi trường axit tương tự như dạ dày người, và kết quả là, sau 3 ngày bị “thả” vào môi trường chết chóc này, vẫn còn tới 65% “tinh binh” sống sót. Phải đến ngày thứ 14, chúng mới hoàn toàn biến mất. Cô gái kia bị thương ngay khi vừa “nạp” tinh dịch của bạn tình vào dạ dày, và từ đó đến khi các vết thương được xử lý, thời gian chỉ vài giờ đồng hồ. Rõ ràng, đây là một tình huống thụ thai tuy cực kỳ hi hữu nhưng thực sự đã xảy ra như vậy.

Vậy là bí ẩn kinh điển đã được giải đáp. Một lần nữa, con người lại chứng minh được khả năng duy trì nòi giống siêu đẳng của mình, bất chấp hoàn cảnh nào. Lịch sử y văn thế giới đã ghi nhận thêm một con đường thụ thai mới: Thụ thai qua đường miệng.

“Kịch bản” không tưởng

Bác sĩ Peter Schlegel - Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Presbyterian (thành phố New York – Hoa Kỳ) nói rõ thêm: “Ước tính trong mỗi mililit (ml) tinh dịch nam giới có tới hơn 100 triệu con tinh trùng. Mỗi lần xuất tinh, một nam giới trưởng thành có thể bơm ra từ 8-10ml tinh dịch, chứa hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ “con giống”. Trong khi đó, chỉ cần còn duy nhất một con sống sót sau hành trình “chẳng giống ai” này cũng đủ để thụ thai. Trường hợp của cô gái Lesotho, kịch bản đã diễn ra đúng như vậy”.

Theo Trần Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu