Giấu gia đình sinh con, mẹ đơn thân không có 1 ngày ở cữ, con lên cơn co giật phải quỳ xin bác sĩ cầu cứu

Thảo Nguyên - Ngày 08/01/2023 14:00 PM (GMT+7)

Mang bầu lần 2 này, chị giấu bố mẹ và bố của em bé.

Trong chương trình “Chat Với Mẹ Bỉm Sữa”, MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A đã gặp gỡ mẹ bỉm Vũ Thị Thảo và được nghe doanh nhân này chia sẻ về hành trình sinh con đầy vất vả, dằn vặt.

Mặc dù hiện nay, chị Thảo đang là bà mẹ đơn thân của 2 con đủ nếp tẻ (con gái 6 tuổi và con trai 2 tuổi) thế nhưng khi nhắc tới hành trình mang thai và sau sinh của mình, nữ doanh nhân xinh đẹp đã nhiều lần ôm mặt khóc.

Khi còn là cô gái trẻ, chị Thảo luôn muốn sẽ trở thành mẹ đơn thân. Vì thế 7 năm trước, khi lần đầu tiên đón nhận tin mang bầu với bạn trai, chị đã lên kế hoạch dự tính làm mẹ đơn thân. Vì thế chị đã giấu gia đình và giấu cả bố đứa bé về việc này.

Chị Thảo đang là bà mẹ đơn thân của 2 con.

Chị Thảo đang là bà mẹ đơn thân của 2 con.

 Vì sở hữu vóc dáng cao nên khi mang bầu đến tháng thứ 6 vẫn không ai nhận ra sự bất thường trong cơ thể chị Thảo. Tận sau sinh con đầu lòng xong, mọi người mới biết chị có bầu và sinh con.

Từng nghĩ bản thân sẽ làm mẹ đơn thân của 1 cô con gái là đủ nhưng 2 năm trước, chị lại phát hiện có bầu. Khi đó 99% chị muốn bỏ con nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ con lại bên mình.

Mang bầu lần 2 này, chị giấu bố mẹ mình và bố của em bé. Đã có thời kỳ, chị quyết định để bé lớn ở với bà ngoại để vào Sài Gòn công tác. Chị dọn đến 1 căn nhà mới ở sát bệnh viện để có thể tiện đi thăm khám thai kỳ.

“Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 9 của thai kỳ em phải ở yên một chỗ. Điều này khác hoàn toàn với em trước đó. Do tính chất công việc phải đi lại nhiều, trước đó em chưa bao giờ ở 1 chỗ quá 15 ngày. Trong thai kỳ lần 2 này, em chưa bao giờ ngủ trọn 1 giấc ban đêm và không có nhu cầu ăn. Có những lúc stress quá, em còn tự đấm vào bụng bầu của mình, em ghét con kinh khủng vì cho rằng con đến không đúng thời điểm”, chị Thảo kể.

Mang thai lần 2, chị Thảo không tự cân bằng được cảm xúc và tâm sinh lý khiến lúc nào mẹ bầu cũng thấy rất tồi tệ. Khi ngày dự sinh đang cận kề thì mẹ đẻ chị  bị tai nạn phải nằm viện. Tuy nhiên do giấu gia đình đang mang thai nên cô không thể vào viện chăm sóc bà do bụng đã quá to.

Đáng nhớ nhất là 7 ngày sau sinh con trai lại bị viêm phổi nặng, phải đi cấp cứu gấp, chị phải quỳ xin bác sĩ cho con nhập viện.

Đáng nhớ nhất là 7 ngày sau sinh con trai lại bị viêm phổi nặng, phải đi cấp cứu gấp, chị phải quỳ xin bác sĩ cho con nhập viện.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng không giấu được khi con gái nhỏ của Thảo vào thăm và đã nói hết với bà ngoại chuyện cô sắp có em bé. Vì thế cuối cùng Thảo phải thừa nhận tất cả với gia đình.

“Em sinh con thứ 2 là khi đã vượt quá ngày dự sinh 7 ngày. Do nhà gần viện nên khi đi sinh, dù tâm trạng tồi tệ em vẫn trang điểm xinh đẹp. Thậm chí khi được y tá lau mồ hôi, dù đau đẻ em vẫn nhắc chị y tá: Chị lau ít thôi nhé, mất phấn của em!”, chị Thảo nhớ lại.

Vì sinh thường nên sau sinh chị Thảo sớm được xuất viện. Chị rất hạnh phúc giờ đã có con gái và con trai bên mình. Tuy nhiên niềm hạnh phúc ấy chưa kéo dài được 1 ngày thì đã xảy ra khủng hoảng tinh thần.

Vào ngày thứ 2 sau sinh, con trai sơ sinh của chị Thảo co tay chân khác thường nên chị vội đưa vào viện thì bác sĩ kết luận con bị động kinh. Mỗi ngày con lên cơn co 15-20 cơn/ngày nên mẹ bỉm đau đớn theo từng cơn co của con và chạy khắp viện cùng con trai nhỏ.

“Sau sinh 3 ngày, vết khâu tầng sinh môn của em bục nên phải quay lại viện khâu lại. Em vào viện 1 tay chăm con động kinh và tự chăm sóc phần dưới của mình. Có nhiều lúc em vào nhà vệ sinh bệnh viện, tự phải vệ sinh phần dưới cho mình mà chẳng để tâm xem bị sao vì mọi tâm trí của em lo hết cho con. Không đêm nào em ngủ được, chân tay con em đen xì vì bị lấy máu. Thậm chí ngày thứ 7 sau sinh, vết khâu tầng sinh môn lại bục tiếp, em bị sa dạ con nhưng vẫn không nhập viện được vì không dám rời con nửa bước. Con em mỗi lần lên cơn động kinh mặt mũi cả người đen sì, có những lúc con ngưng thở phải hô hấp nhân tạo”, chị Thảo khóc nhớ lại thời kỳ sau sinh kinh hoàng.

Đáng nhớ nhất là 7 ngày sau sinh con lại bị viêm phổi nặng, phải đi cấp cứu gấp. Chị Thảo lại ôm con đến các bệnh viện tư từ 4h chiều đến 23h đêm mà không nơi nào dám nhận vì thời điểm ấy đang dịch Covid-19 đã hết giường, hơn nữa con là trẻ sơ sinh.

“Lần đầu tiên trong đời em chưa quỳ trước 1 ai mà phải quỳ xuống chân của bác sĩ để mong con được nhập viện trong đêm. Bác sĩ đã cho con nhập viện lúc 12h đêm. Mười mấy ngày trong viện, con uống thuốc động kinh. Sau hơn tháng đã hết cơn co giật”, chị Thảo nói.

Suốt 1 tháng ở cữ, mẹ bỉm sữa không được ăn 1 bát cơm cữ nào, thậm chí có những ngày lo cho con đến không nuốt nổi, chị Thảo chỉ uống sữa ấm để con có sữa. Lúc nào chị cũng hối hận, dằn vặt bản thân vì cả giai đoạn mang bầu con trai nhỏ đã không cho con một ngày vui vẻ.

Giấu gia đình sinh con, mẹ đơn thân không có 1 ngày ở cữ, con lên cơn co giật phải quỳ xin bác sĩ cầu cứu - 3

Chị Thảo tự chữa lành vết thương cho chính mình và sống hạnh phúc bên 2 con yêu.

Chị Thảo tự chữa lành vết thương cho chính mình và sống hạnh phúc bên 2 con yêu.

Sau khi con điều trị tại viện về, nhận thấy bản thân đang bị trầm cảm nên chị Thảo quyết định để con trai về ở với bố của cháu. Còn bản thân chị đi du lịch khắp nơi để tự chữa lành tâm tư của mình. Nhưng càng đi, mẹ bỉm sữa càng thấy không ổn và quyết định trở về, phải tự mình tìm cách chữa lành cho chính mình.

“Em chuyển về ở gần bố đứa nhỏ nhưng không chung nhà. Cứ hàng ngày cô giúp việc sẽ đưa con lên cho em bế bồng 1 lúc nhưng em không dám gần con lâu vì sợ sẽ làm tổn thương bé. Do đó, em quyết định vào viện nhi để tiếp xúc với những nỗi đau lớn hơn mình đang có. Tại viện em đã gặp nhiều hoàn cảnh bé sơ sinh rất thương tâm. Em cũng lập 1 quỹ thiện nguyện mang tên con để giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp ấy, kể từ đó dần dần em mới cân bằng được trở lại”, chị Thảo thú nhận.

Vân Hugo đi đẻ: Lần đầu sinh con một mình trong đêm, lần sau được chồng doanh nhân kề cạnh săn sóc
Nữ MC Thanh Vân sinh con 2 lần cách nhau 13 năm. Cô trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt mỗi lần chào đón thiên thần nhỏ.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa