Giỗ đầu chị gái, anh rể quỳ sụp khấn xin vợ tha thứ khiến cả nhà tôi sốc nặng

Thảo Nguyên - Ngày 10/06/2023 18:30 PM (GMT+7)

Có lẽ anh rể áy náy và ân hận lắm nên lúc nào cũng suy nghĩ về việc này. 

Anh rể và chị gái tôi yêu nhau từ những ngày học THPT. Mối tình lãng mạn suốt 3 năm cấp 3 ấy nổi tiếng cả ngôi trường tuổi học trò của họ. Bởi anh rể học lớp chuyên Toán còn chị tôi lớp chuyên Văn.

Sang những năm đại học, họ tiếp tục yêu nhau sâu đậm. Sau khi ra trường công việc ổn định 2 người làm đám cưới. Vì ở bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ nên anh rể và chị gái rất hiểu nhau, hợp nhau trong mọi tình huống.

Ngay cả khi mang thai và có con nhỏ, anh chị cũng chẳng bao giờ cãi vã, mâu thuẫn. Hai vợ chồng anh chị cứ vừa đi làm vừa nuôi 2 con khôn lớn. Đến nay con gái lớn của anh chị đã 20 tuổi và đang học đại học. Con trai cũng đang học lớp 11, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.

Ngay cả khi mang thai và có con nhỏ, anh chị cũng chẳng bao giờ cãi vã, mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi mang thai và có con nhỏ, anh chị cũng chẳng bao giờ cãi vã, mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần thấy vợ chồng chị vừa có kinh tế khá giả, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, chồng yêu chiều nhau hết nấc, tôi chỉ biết ước mình cũng có cuộc sống như thế. Thấy chị ngày càng đẹp khi được chồng cứ đi làm về là vào bếp phụ vợ việc nhà mà tôi cũng mừng cho chị gái lắm.

Tuy sống hạnh phúc nhưng cũng có 1 thời gian dài tôi thấy chị gái và anh rể không trò chuyện với nhau nhiều như mọi khi. Có hôm anh chị về ngoại ăn giỗ, tôi không thấy 2 người về cùng nhau 1 lúc như mọi lần. Chị về từ sáng sớm, cả nhà hỏi anh đâu thì bảo đang đi làm. Lúc đến giờ ăn, mọi người bảo gọi anh về, chị cũng không gọi.

Khi anh rể về đến nhà ngoại, chị cũng không niềm nở, có vẻ gượng gạo chuyện trò lắm. Tôi hỏi anh chị giận nhau à thì chị bảo không giận dỗi gì cả.

Có 1 dạo tôi nghe thấy nhiều người đồn anh rể có người đàn bà khác. Tôi hỏi thì chị bảo làm gì có chuyện đó, họ ác mồm nên đồn thổi vậy thôi, chứ anh sao có gan làm chuyện đó.

Nhưng 1 năm trước thì chị gái tôi mất sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Mất vợ, anh rể và 2 cháu suy sụp lắm.

Tới hôm vừa rồi là giỗ đầu chị gái tôi. Anh rể cũng làm cả chục mâm cỗ mời người thân 2 bên gia đình tới. Vợ chồng tôi và bố mẹ cũng sang nhà đi chợ làm cho chị mấy món chị thích ngày còn sống.

Lúc cả nhà bê mâm cỗ lên bàn thờ bày và sắp sửa thắp hương thì có 1 đàn bướm hoa đủ các màu sắc ở đâu bay tới. Chúng cứ đậu trước những cây hoa hồng ở ban công ngay trước phòng thờ tầng 5 mà không chịu bay đi. Cảnh tượng hiếm thấy khiến cả nhà vừa lạ lẫm vừa tò mò đứng xem.

Chỉ riêng anh rể thấy cảnh tượng vậy thì quỳ sụp xuống khấn vái. Anh cứ bảo vợ sống khôn thác thiêng thì hãy tha thứ cho anh. Không bao giờ anh dám lừa dối vợ nữa khiến cả nhà tôi ngạc nhiên. Cảnh tượng chắc chỉ vô tình, nhưng có lẽ anh rể áy náy và ân hận lắm nên lúc nào cũng suy nghĩ về việc này. 

Rồi ngay phòng thờ, anh đã kể với mọi người rằng, hơn 2 năm trước ngày vợ mất, anh đã 1 lần không kìm lòng được mà phản bội vợ để qua đêm với người phụ nữ khác nhân chuyến công tác 3 ngày. Chuyện càng to hơn khi người đàn bà kia mang bầu. Tuy nhiên đến gần ngày sinh nở thì chị ấy bị vỡ tử cung do thai to, nhà xa bệnh viện nên không cấp cứu kịp khiến em bé bị tử vong. Cũng may sau đó, người phụ nữ kia đã bình phục trở lại, chỉ đứa bé vô tội là mất.

Giờ đến ngay cả việc muốn sửa sai, anh rể cũng chẳng còn cơ hội nữa. (Ảnh minh họa)

Giờ đến ngay cả việc muốn sửa sai, anh rể cũng chẳng còn cơ hội nữa. (Ảnh minh họa)

Bị vợ phát hiện ra điều này, chị tôi đã muốn ly hôn để anh đến với người phụ nữ tội nghiệp kia nhưng anh không đồng ý. Bởi sau tai nạn đứa con không còn, anh và người kia cũng đường ai nấy đi, không gặp lại nhau. Còn anh và chị gái tôi thì cứ sống lạnh nhạt với nhau 1 thời gian rất dài do chị không thể tha thứ cho chồng ngoại tình mà không phải ai cũng biết.

Có vẻ như cuộc sống không ai hoàn hảo hết và vợ chồng cũng chẳng ai có thể nắm tay nhau từ sáng đến tối. Giờ đến ngay cả việc muốn sửa sai, anh rể cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Vì sao vỡ tử cung đe dọa tính mạng mẹ bầu và thai nhi?

Vỡ tử cung là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm có khả năng đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi.

Thai phụ bị vỡ tử cung khi xuất hiện một vết rách trên thành tử cung, vết rách này toạc qua các lớp của thành tử cung cho đến khi vỡ hoàn toàn.

Khi tử cung bị vỡ, phần lớn thai nhi sẽ chết. Người mẹ trong trường hợp này cũng có thể tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Vỡ tử cung thường xảy ra trong quá trình chuyển dạ và cả thời kỳ mang thai. Nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do thai quá to, ngôi thai bất thường (ngôi ngang), đa thai hoặc từng có tổn thương tử cung (mổ lấy thai, nạo phá thai,…).

Trước khi vỡ tử cung sẽ có một giai đoạn doạ vỡ tử cung. Lúc này, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc sẽ ngăn chặn được nguy cơ vỡ tử cung nguy hiểm.

Triệu chứng nhận biết nguy cơ vỡ tử cung: Cơn co thắt dồn dập làm cho sản phụ đau đớn vật vã, biểu hiện sốc (tái nhợt, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt, ngất), có thể ra máu âm đạo, mất tim thai, thấy các phần thai nhi dưới da bụng khi nắn bụng.

Giỗ đầu chị gái, anh rể quỳ sụp khấn xin vợ tha thứ khiến cả nhà tôi sốc nặng - 3
 

Ngày giỗ chị gái, trước ban thờ anh rể nắm tay tôi đề nghị: Từ mai dì là mẹ của 2 cháu nhé!
Nhiều lần nhìn anh rể đối tốt với vợ con và đối tốt với mẹ vợ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong mai này cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt bằng một nửa anh thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu