Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: "Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạ"

Ngày 13/09/2018 13:45 PM (GMT+7)

Bản thân siêu mẫu và chồng đều mong muốn sinh thường nhưng đáng tiếc do bé Myla có kích cỡ lớn mà cô lại cạn ối nên đành chuyển sang sinh mổ.

Từ sau khi mang bầu, sinh con, siêu mẫu Hà Anh thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm, kinh nghiệm của bản thân về vấn đề thai kỳ, sinh nở trên mạng xã hội và được nhiều người ủng hộ. Gần đây, cô đã có đăng tải bài đăng về vấn đề sinh mổ và phục hồi sau sinh mổ. 

Hà Anh cho biết khi mang thai, cả cô và chồng đều mong muốn sinh thường và trước khi sinh, các bác sĩ tư vấn cũng cho biết cô có thể sinh tự nhiên. Tuy nhiên, đến "phút thứ 89" thì kế hoạch đành thay đổi vì bé Myla có kích cỡ quá lớn mà nước ối của Hà Anh cạn chỉ còn một nửa. 

Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: amp;#34;Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạamp;#34; - 1

Ban đầu, cả Hà Anh và chồng đều mong muốn sinh thường để có nhiều lợi ích cho cả 2 mẹ con.

"Muốn có con thì phải chấp nhận đau đớn, vất vả và cả những vết sẹo"

Trước đây, Hà Anh đã từng chia sẻ khá kĩ càng về ca sinh mổ của mình nhưng nhiều người vẫn quan tâm đến quá trình phục hồi sau mổ và một siêu mẫu như cô quan tâm thế nào đến vết sẹo mổ sẽ theo mình suốt bao năm tháng. 

Câu trả lời của Hà Anh là: "Tôi đón nhận vết mổ sinh con một cách rất bình thường". 

"Hiện tại trong quá trình hồi phục vết sẹo của tôi vẫn đang dần co lại. Tuy nhiên nếu sau này nó có không mờ đi nhiều, không biến đi mất, thì cũng chẳng sao.

Tôi có nói chuyện với cô bạn là Hoa hậu hoàn vũ Natalie Glebova, hỏi cô ấy về vết sẹo của cô ấy thế nào, cô ấy có bôi thuốc gì để hết sẹo không thì cô ấy trả lời: "Tớ không bôi thuốc gì cả. Giờ vết sẹo của tớ vẫn nổi gồ lên một ít, và màu khác với các phần da khác" (Con Natalie 2 tuổi) - lại càng củng cố cho suy nghĩ của tôi, có sẹo do sinh con cũng chẳng phải lăn tăn.

Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: amp;#34;Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạamp;#34; - 2

Sau ca sinh mổ, Hà Anh thản nhiên đón nhận đau đớn, vất vả hay những vết sẹo, vết rạn.

Có chị em sợ chồng chê xấu - thì xin thưa, nếu chồng yêu chúng ta thật lòng, yêu con thật lòng, thì vết sẹo ấy sẽ càng làm chàng thêm yêu và trân trọng chúng ta.

Còn nếu họ có thái độ chê bai vợ vì sau sinh con không còn được hoàn hảo? Nên kiểm tra trước và đừng sinh con cho anh ta, và có lẽ tốt nhất là đừng lấy anh ta làm chồng.

Không có gì hạnh phúc, quý giá trên cuộc đời này có được mà không phải trả một cái giá nào đó", nữ siêu mẫu chia sẻ thêm. 

"Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạ nhưng người khác chịu được thì tôi cũng chịu được"

Sau ca sinh mổ của mình, Hà Anh rút ra kinh nghiệm rằng phụ nữ sinh mổ sau đó phải chịu đau đớn hơn cả khi chuyển dạ. 

"Đau! Dĩ nhiên! Không có ai mổ mà sau đó không cảm thấy đau cả. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai hãy xác định là chỉ nằm được trên giường bệnh viện. Cơn đau co tử cung còn đau hơn cả vết mổ lúc này. Những ngày đầu con khóc cả đêm, cặp bố mẹ trẻ không biết phải làm gì, luống cuống, kèm theo đau đớn, hãy xác định là giấc ngủ đêm sẽ gần như 0...", chân dài cho biết. 

Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: amp;#34;Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạamp;#34; - 3

Với cô. con là món quà tuyệt vời nên mẹ chịu thiệt thòi cũng chẳng sao.

Vậy nhưng cô may mắn vì luôn có sự trợ giúp của bác sĩ, y tá và gia đình trong những ngày vừa bối rối vì tập làm mẹ, vừa khổ sở vì đau vết mổ. 

"Cũng may giường bệnh viện rất hiện đại, ấn nút có thể nâng lên hạ xuống từng phần nên tôi không phải vận sức ngồi dậy hay nằm xuống để ảnh hương đến vết mổ. Ngoài ra y tá trực 24/24 thường xuyên truyền thuốc giảm đau và thuốc kích thích co tử cung để cầm máu.

Bác sĩ có lên thăm, kiểm tra sức khoẻ và vết mổ và có dặn rằng ngày hôm sau hãy cố gắng ngồi dậy, và đi lại một chút để ruột không bị dính vào nhau, sản dịch ra nhanh và vết mổ hồi phục nhanh hơn.

Qua ngày, tôi cố gắng ngồi dậy, và cố gắng ra ghế sopha phòng khách ngồi, mới thực sự cảm nhận vết đau đẻ. Vết đau đẻ ở ngay vùng bụng nên không thể đứng thẳng dậy được.

Chồng dìu vợ, vợ ôm bụng đi lom khom, chậm chậm từng bước ra ghế sofa ngồi xuống rồi thở. Thở xong lại cười. Quan trọng nhất, tinh thần phải vững, đừng la ghét, kêu gào, thương thân trách phận, nhăn nhó, rên rỉ sẽ càng mệt mỏi hơn, lại nhiều nếp nhăn trên mặt.

Cứ lượng theo sức và sự chịu đựng của bản thân, khi cố nhiều, khi cố ít. Đau quá thì xin thêm thuốc giảm đau để uống. Thuốc được bác sỹ chỉ định, không hại mẹ, hại con, hại sữa. Không việc gì phải cố gắng chịu đau. Nếu tận dụng được các phương tiện để giúp đỡ thì nên tận dụng.

Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: amp;#34;Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạamp;#34; - 4

Ông xã luôn ở bên giúp đỡ Hà Anh để cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau sinh.

Ngày thứ 2, bước vào phòng, bác sĩ thấy cảnh tôi đang ngồi trên ghế, bác thốt lên: "Ôi tuyệt vời quá, mẹ Hà Anh giỏi quá!" Tôi cười ngượng ngịu, tôi có giỏi gì đâu, cố gắng chút một chút một.

Ngày thứ ba sau khi đẻ chồng dìu và nắm tay cho vợ đi từng bước từng bước dọc hành lang. Vợ chồng trò chuyện để quên đi cái đau, khi mệt vợ bảo chồng đưa vào nằm nghỉ.

Quan trọng, hãy cố gắng nhưng lượng sức của mình. Đừng cố gắng đến lao lực hay trầm cảm... Ngày thứ 3,4,5 trong bệnh viện là những ngày chiến đấu thực sự để "đánh bại" cái mệt, cái mỏi, cái mất ngủ, lo lắng, và cái đau (đau co tử cung, đau vết mổ và đau đầu ngực do con bú mạnh mà sữa chưa về)." 

Theo quan niệm của Hà Anh, thời gian sau sinh thì sức khỏe tinh thần của người mẹ cũng rất quan trọng. Cô luôn tự nhủ: "Đau mấy, khó mấy rồi cũng sẽ qua, cũng như cái gì rồi cũng sẽ có hồi kết. Người khác làm được thì tôi cũng làm được.

Quan trọng nhất là tinh thần bản thân, sau là sự trợ giúp của mọi người, mẹ, y tá, cô bảo mẫu và quan trọng nữa là chồng của mình. Có tình yêu ở bên, có phương tiện, có lý trí, thì không gì là không vượt qua được". 

Hà Anh sau ca sinh mổ em bé nặng 4,4kg: amp;#34;Đau sau mổ còn hơn cả chuyển dạamp;#34; - 5

Không kiêng cữ nhiều, 3 tháng sau sinh Hà Anh đã bế cả con đi du lịch.

Sau khi về nhà, Hà Anh vẫn cảm thấy vết mổ đau âm ỉ và cơ thể mệt mỏi. Vậy nhưng cô vẫn ráng đi lại, thậm chí còn ra ngoài ăn tối hay đi dạo cùng chồng để cơ thể khỏe dần lên. 

Về vấn đề ăn uống, cô khuyên các mẹ nên ăn uống bình thường không quá bồi bổ gây stress, bình tĩnh đón nhận sự giúp đỡ của chồng, mẹ cũng như mọi người. Đừng hoảng loạn nghe lời khuyên của nhiều người để áp dụng linh tinh. Quan trọng là biết chấp nhận và tuân theo lẽ tự nhiên.

Hà Anh bầu thon thả vẫn sinh con 4,4kg, da trắng hồng nhờ chiêu ăn vào con không vào mẹ
Khi biết cân nặng của con gái Hà Anh lên tới 4,4kg, nhiều người đã rất ngạc nhiên vì khi bầu đến 40 tuần, nàng siêu mẫu vẫn giữ được vóc dáng thanh...
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con