Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói "không có tim thai", cuối cùng mẹ đã có con

Ngày 05/04/2018 00:24 AM (GMT+7)

Trước khi đón được con yêu, Jennie đã phải chịu đau đớn 5 lần mất con vì căn bệnh hiếm.

15 năm đằng đẵng tìm con với 5 lần sảy thai đầy đau đớn là hành trình vất vả Jennie Hill (40 tuổi, sống tại Georgia, Mỹ) đã trải qua trước khi đón được con gái đầu lòng. 

Jennie không mắc các vấn đề về sức khỏe sinh sản nhưng cô bị một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp có tên chuyển vị cân bằng (Balanced Translocation), khiến thai kỳ luôn đối mặt với nguy cơ 95% sảy. 

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 1

Mỗi lần mang thai, tỉ lệ sảy của Jennie lên đến 95%.

Lần đầu tiên cô mang thai là với người chồng đầu tiên vào năm 2003 nhưng đã mất em bé vào dịp Giáng sinh năm đó. Sau đó, cặp đôi này mất thêm hai bé nữa vào năm 2004 và 2005. 

"Tôi đã mất đứa con đầu lòng vào dịp Giáng sinh nên ngày lễ này luôn là một ký ức đau khổ. Câu "không có tim thai" thực sự đã tàn phá cuộc sống của tôi", Jennie chia sẻ. 

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 2

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 3

Trong 15 năm, Jennie đã bị sảy thai 5 lần trước khi nhận được tin vui.

Sau đó, Jennie ly hôn cùng chồng cũ và tới năm 2009, cô gặp gỡ và kết hôn với John, người chồng hiện tại. Vậy nhưng mong ước có một đứa con của hai vợ chồng lại tiếp tục tan vỡ khi phải trải qua 2 lần sảy thai nữa. 

Sau đó, họ quyết định chuyển sang làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tăng cơ hội giữ thai. 

"IVF cho chúng tôi thêm hy vọng. Khi đã thụ thai thành công, tôi giữ gìn cực kỳ cẩn thận vì đây là em bé "cầu vồng" của hai vợ chồng. Thật tuyệt vời khi con đã ở lại cùng chúng tôi", Jennie tâm sự. 

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 4

Cô quyết định làm IVF để tăng cơ hội làm mẹ của mình.

Sau khi sinh, Jennie đã sắp xếp phòng con gái một cách đặc biệt để tưởng nhớ những người anh chị đã mất của bé. Trong phòng có hai con gấu nhỏ, một bức tượng thiên thần đang ôm em bé để luôn nhớ về những đứa trẻ xấu số. 

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 5

Niềm hạnh phúc muộn màng của hai vợ chồng.

"Gửi những cặp đôi đang mong con, xin đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi mong câu chuyện của mình có thể cho các bạn một chút hy vọng. Bằng cách này hay cách khác, phép màu chắc chắn sẽ xảy ra", Jennie nhắn nhủ. 

Cuộc sống 15 năm bị tàn phá vì câu nói amp;#34;không có tim thaiamp;#34;, cuối cùng mẹ đã có con - 6

Jennie trang trí phòng con gái một cách đặc biệt để tưởng nhớ các con đã mất.

12 năm lặn lộn tìm con của cặp đôi 15 lần bị sảy thai, tiêu tốn hơn 11 tỷ đồng
Hành trình 12 năm miệt mài cố gắng để có một đứa con với cặp đôi người Mỹ vô cùng gian nan.
Minh An (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn