Cuộc sống khó khăn của mẹ bầu được khắc họa chân thực, thú vị đến từng centimet qua bộ truyện tranh của tác giả Line Severinsen.
Line Severinsen, một nghệ sĩ vẽ tranh minh họa (sinh sống tại Bergen) luôn quan tâm đặc biệt đến sức khoẻ sinh sản và cơ thể của người phụ nữ. Cô bắt đầu vẽ những bức tranh về cuộc sống của mẹ bầu khi mang thai em bé đầu tiên năm 2012 và tiếp tục thực hiện ý tưởng của mình trong suốt thời gian mang bầu đứa con thứ 2 (em bé đã chào đời vào tháng 5 vừa qua).
Mỗi bức tranh vẽ của Line Severinsen đều khắc họa rất chân thực về cuộc sống hàng ngày của mẹ bầu, nhất là những khó khăn mà hầu hết bà mẹ nào cũng phải trải qua nhưng không hề dễ dàng để nói lên được. Line Severinsen đã nói hộ tâm tư, cảm xúc của chị em mang thai bằng những nét vẽ hài hước và rất thú vị.
Cùng xem bộ truyện tranh thú vị này để hiểu hơn những khó khăn mà các mẹ bầu phải trải qua:
Ở 3 tháng cuối thai kỳ, thật khó khăn để nhặt đồ bị rơi xuống đất.
Không thể biết mặt dưới của bụng bầu như thế nào?
Nỗi sợ hãi lớn nhất của chồng khi vợ mang bầu: thức giấc vì những cú đạp của con.
Xin đừng sờ vào bụng bầu của tôi!
Chọn được tư thế nằm thoải mái ở 3 tháng cuối thật không đơn giản.
Đi một đôi giày cũng quá khó khăn với cái bụng cồng kềnh này.
Những vết rạn da khiến mẹ bầu giống như một chú hổ vằn.
Ngồi và tưởng tượng đến bàn tay, bàn chân của bé vì những cú đạp.
Mẹ bầu khổ sở vì chứng buồn tiểu liên tục.
Són tiểu là chuyện thường ngày.
Chọn tên cho con thật đau đầu.
Bạn đã bao giờ khóc vì thèm ăn trong đêm?
Không phải điều gì cũng có thể nói với một mẹ bầu.
Xem bụng ai bự hơn nào?
Sung sướng nhất là được ăn khi đang lên cơn thèm.
Bao nhiêu chiếc gối để được nằm thoải mái nhất?
Mang bầu, chân tay sưng phù hết cả.
Nhiều khi thèm uống rượu khủng khiếp nhưng vì con, mẹ không thể!
Cảm giác sợ hãi khi xem cảnh sinh nở.
Lần đầu tiên bố nhìn thấy nhau thai, quá sợ hãi!