Khóc thầm vì chồng quá vô tâm khi vợ mang bầu lần 2

Ngày 31/12/2016 11:43 AM (GMT+7)

Mang thai lần đầu được chồng chiều chuộng, quan tâm hết mực thì đến lần mang bầu lần hai này, Mai lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng bởi sự vô tâm của chồng.

Vợ bầu mất ngủ vì chồng vô tâm

Mai là kế toán của một tập đoàn, chồng là kiến trúc sư. Cô đang mang bầu được hơn 3 tháng. Hai vợ chồng cô có một cô con gái đầu lòng 2 tuổi rất xinh xắn. Cuộc sống của vợ chồng Mai khá giả, được coi là gia đình kiểu mẫu. Thế nhưng ít người biết rằng, kể từ ngày biết mình mang bầu bé thứ hai, Mai thường xuyên mất ngủ và phải khóc thầm. So sánh giữa hai lần mang bầu cô thấy thái độ của chồng khác xa quá.

Mai nhớ da diết cái cảm giác hạnh phúc khi được Hưng - chồng Mai yêu chiều lần mang thai bé Bống. Thời điểm đó, hàng ngày anh đều đưa đón Mai đi làm, mỗi bận cô đi khám anh dù hôm đó bận họp việc công ty cũng gác lại hết. Nhìn hình con sau khi siêu âm về, anh cứ đưa ra ngắm rồi lại cất vào, ngày nào cũng nói chuyện với con từ lúc bụng mới hơi lùm lùm.Chẳng lúc nào cô thấy bóng anh mà thiếu nụ cười.

Nhưng lần mang bầu bé thứ hai này, ngay khi đi siêu âm chưa biết giới tính thai nhi, Mai đã thấy cách chồng mình cư xử với cô khác hẳn. Chỉ có bé Bống ngày nào cũng ghé bụng mẹ hỏi thăm em thế nào, hát cho em nghe.

Khóc thầm vì chồng quá vô tâm khi vợ mang bầu lần 2 - 1

Ảnh minh họa

Hồi mới có bầu, cơn nghén khiến Mai mệt mỏi rã rời. Suốt 3 tháng cô chẳng ăn uống được gì nhiều ngoài cơm trắng và nước lọc và những con buồn nôn. Nhưng chồng Mai chẳng động viên vợ lấy một câu. Hơn thế, chồng Mai vẫn gạ gẫm cô “yêu” như hồi cô chưa có bầu. Hôm nào không “giao ban”, Mai đi ngủ thì chồng lại quay ra lướt “phây”, rồi chơi game đến 1-2 giờ sáng mặc kệ vợ trằn trọc vì điện sáng. Hàng ngày, Mai vẫn phải dậy sớm từ 5h30 nấu ăn sáng phục dịch cho cả nhà chồng. Nhiều bữa không được ngon như ý, Hưng toàn chê ỏng chê eo.

Không những thế, nhiều lần Hưng hút thuốc lá khói mù mịt trước mặt vợ. Khi Mai ý kiến: “Anh ra ngoài hút thuốc đi, để không ảnh hưởng đến con”. Chồng cô gắt gỏng, giọng phũ phàng: “Có sao đâu. Cô làm như có mỗi cô mang bầu thôi ấy”.

Quá chán cảnh gia đình, chán chồng vô tâm, Mai hay lấy cớ cùng con gái về nhà ngoại, đi cà phê với mấy cô bạn thân vào cuối tuần. Mai tâm sự cô muốn tạo cho mình tâm lý thật thoải mái, gạt bỏ những tức giận để đầu óc thật nhẹ nhàng, có vậy sau sinh con ra mới xinh xắn, có khuôn mặt vui tươi.

Mai đang nhẩm đến từng ngày đứa con thứ hai mình chào đời, cô hy vọng như thế sẽ chấm dứt cảm giác buồn, hụt hẫng với chồng. Biết đâu, người chồng vô tâm của Mai nhìn thấy con sẽ “thay tâm đổi tính”? Và tận sâu thẳm trong thâm tâm, cô vẫn mong thời gian này là khoảng lặng, như một nốt nhạc trầm buồn trong cuộc hôn nhân của mình.

Muốn li dị vì chồng không quan tâm

Cũng mang thai lần hai, Hương (giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội) hầu như ngày nào cũng cũng phải khóc vì chán chồng. “Chồng mình quan tâm tới người nhà anh ấy hơn cả vợ và con đang còn nằm trong bụng” – Hương sụt sịt cho biết. Hiện giờ bụng Hương đã sang tháng thứ 8, ở nhà một mình thì hôm nào cũng vật vã cái vụ đứng lên ngồi xuống vì mỏi và đau người. Có lúc mệt và đau quá, cô nhờ chồng đỡ lên thì chồng bảo là giả vờ, rồi lại so sánh là “ngày xưa mẹ đẻ anh và các chị vất vả trăm bề, ăn khoai, sắn có sao đâu”. Không những thế, nhà không có người giúp việc nhưng chồng Hương cũng không làm hộ cô việc gì, cơm nước vợ vẫn phải lo trưa và tối, tiền đưa cho vợ mỗi tháng chỉ 3 triệu. Nhà ngoại có giỗ, Hương nói mãi chồng mới chịu về rồi lại lên cằn nhắn, chê bai nhà vợ nấu cỗ không ngon.

Khóc thầm vì chồng quá vô tâm khi vợ mang bầu lần 2 - 2

Phụ nữ giai đoạn mang thai rất cần được chồng quan tâm và chia sẻ tình cảm. Ảnh minh họa.

Đã thế, chồng Hương không quan tâm tới vợ, vợ đang mang bầu mà lúc nào cũng chỉ biết có bạn nhậu và game. 5 lần đi siêu âm cô rủ chồng đi nhưng anh đều từ chối vì báo bận việc cơ quan trong khi Hương biết rõ là lần thì anh hẹn hò “chiến hữu” là mấy ông bạn học cùng cấp 3 đi nhậu, lần khác thì do mải cắm mặt vào máy tính ở cơ quan chơi game. Nhìn những phụ nữ đi khám cùng mình được chồng đưa đi, quan tâm, sờ bụng nói chuyện, động viên vợ mà Hương cứ chảy nước mắt chạnh lòng.

Buồn vì chồng không quan tâm đến vợ, mới đây Hương còn phát hiện ra chồng mình đang thích một cô bé ở lớp học Đại học tại chức buổi tối. Có vậy nên anh càng ít ngó ngàng đến vợ, Hương cảm giác như vợ chồng cô đang sống ly thân.

Chán chồng, Hương treo status lên facebook "Có chồng hờ hững cũng như không", chồng cô đọc vậy gọi điện mắng Hương té tát và bảo cô gỡ ngay xuống.

“Nếu đẻ con ra mà bố nó không hề thay đổi thì con mình có bố cũng như không thôi. Cuộc sống vợ chồng chán ngán, rặt thất vọng nên nhiều khi mình đâm nghĩ quẩn là ly dị đi thì sẽ chẳng có ràng buộc gì, vợ chồng muốn làm gì thì làm" – Hương chia sẻ. Biết thế là khổ cho con nhưng Hương bảo, cô đã quá mệt mỏi và thất vọng vì chồng rồi.

Giai đoạn mang thai là lúc người phụ nữ vất vả, lo lắng, yếu đuối, mệt mỏi nhất. Ở vào giai đoạn đầu, những thay đổi trong tâm sinh lý khiến người vợ trở nên khá nhạy cảm. Người vợ rất cần được chồng mình chiều chuộng, quan tâm.

Tuy nhiên, không ít người được làm bố lần thứ hai tỏ ra vô tâm, bộc lộ những điểm như ham chơi, thiếu trách nhiệm, ít chu đáo... với vợ con. Từ đó, người vợ đa cảm có thể nghĩ quẩn là chồng mình không yêu thương vợ con nên nảy sinh tâm lý bi quan, thậm chí là có suy nghĩ muốn ly dị, bỏ con.

Chính vì vậy, người chồng cần luôn quan tâm, chia sẻ mọi khó khăn với vợ để cùng vợ chào đón bé yêu ra đời trong niềm hạnh phúc hân hoan của cả gia đình. Bên cạnh đó, người vợ hãy tạo ra cầu nối giữa chồng và con bằng cách rủ chồng đưa đi khám thai, siêu âm, kể chuyện về em bé thường xuyên với chồng để anh ấy cảm nhận sự tồn tại rõ hơn của em bé.

Theo Kim Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu