Không biết bản thân mang thai, mẹ sinh con trong nhà vệ sinh và cái kết đau đớn

Hà Phương - Ngày 07/10/2021 06:05 AM (GMT+7)

Do không biết bản thân đang mang thai 7 tháng, người phụ nữ đã sinh con ngay trong nhà vệ sinh của nhà hàng.

Trên thế giới có không ít trường hợp phụ nữ mang thai mà không biết cho tới lúc chuyển dạ sinh con. Có người may mắn sẽ mẹ tròn con vuông nhưng có người lại rơi vào bi kịch, mất con hoặc thậm chí là cả hai mẹ con đều thiệt mạng.

Vào hồi cuối tháng 9, một người phụ nữ 37 tuổi đã mất con sau khi bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Theo đó, vào chiều 28/9, người phụ nữ này đã tới thưởng thức bữa chiều tại một nhà hàng hải sản ở Abah Bonda Ikan Bakar thuộc thị trấn Sekinchan, bang Selangor, Malaysia.

Người phụ nữ mang thai 7 tháng mà không biết rồi đẻ rơi trong nhà hàng. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ mang thai 7 tháng mà không biết rồi đẻ rơi trong nhà hàng. (Ảnh minh họa)

Tới khoảng 16h chiều, chị đi vào nhà vệ sinh để “giải quyết nỗi buồn”, nhưng không ngờ rằng đúng lúc này chị lại bị đau bụng dữ dội. Không lâu sau, một đứa trẻ chào đời trong sự hoang mang tột độ của người phụ nữ vì trước đó chị không hề biết rằng mình đang mang thai. Thế nhưng, đứa bé xấu số này lại rơi xuống bồn cầu và trôi xuống sâu bên dưới.

Hoảng hốt, người phụ nữ gọi mọi người tới giúp đỡ. Một số người nhanh chóng thông báo vụ việc cho nhân viên y tế và đội cứu hỏa tới hiện trường.

Do đứa trẻ bị trôi tuột vào sâu bên trong bồn cầu nên lính cứu hỏa buộc phải phá vỡ bồn cầu ra để cứu bé. Đó là một bé trai.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang phá bồn cầu để cứu đứa trẻ.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang phá bồn cầu để cứu đứa trẻ.

Dù bậy, bất chấp sự nỗ lực của lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế, đứa trẻ vẫn không thể qua khỏi. Sau đó, người mẹ cũng được đưa tới Bệnh viện Tanjung Karang để thăm khám.

Ông Norazam Khamis, Giám đốc Sở Cứu hỏa bang Selangor cho biết: “Người phụ nữ này hoàn toàn không biết rằng mình đang mang thai 7 tháng. Bộ phận cứu hỏa và cứu hộ đã mất 10 phút để phá vỡ bồn cầu, đưa đứa trẻ sơ sinh ra ngoài. Thật không may, đứa trẻ được nhân viên y tế tuyên bố là đã chết ngay tại hiện trường".

Vào năm 2017, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại thị trấn Merthyr Tydfil, South Wales, nước Anh. Chị Cerys Blackwell lúc đó mới mang thai được 23 tuần, nhưng chị lại bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh của Bệnh viện Prince Charles khi tới đây khám thai. Chị chỉ nhìn thấy con mình trong giây lát trước khi đứa trẻ rơi vào trong bồn cầu và được tuyên bố là đã tử vong sau đó.

Đẻ rơi nguy hiểm như thế nào?

Đẻ rơi là tình huống không lường trước được, xảy ra ngoài ý muốn của sản phụ tại những nơi không phù hợp để sinh con như nhà vệ sinh, nơi làm việc, đường phố,…Việc này rất nguy hiểm vì cả sản phụ và bé đều không được đảm bảo điều kiện vệ sinh cơ bản, khiến cả hai bị nhiễm trùng. Không chỉ vậy, đứa trẻ bị đẻ rơi cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị chấn thương, người mẹ dễ gặp biến chứng khi sinh như sót rau, xuất huyết nặng,…

Theo các chuyên gia, trong trường hợp đẻ rơi mà không kịp tới các cơ sở y tế, việc đầu tiên cần phải thực hiện là đưa thai nhi ra khỏi người thai phụ sớm nhất có thể để tránh bé bị ngạt. Nếu không có dụng cụ cắt rốn, cần phải dùng hai sợi chỉ buộc quanh rốn (lưu ý buộc càng xa càng tốt) rồi cắt dây, hoặc dùng vải thắt chặt cuống rốn, đồng thời ủ ấm cho bé và mẹ rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chồng trông vợ sau sinh thấm máu hết 8 cuộn giấy, y tá đi kiểm tra thì hốt hoảng
Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên sức khỏe của bà mẹ này đã dần hồi phục.

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Miror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đẻ rơi