Nữ doanh nhân trẻ đẹp đã sinh con theo cách riêng của mình.
Trong một xã hội vẫn còn coi hôn nhân là “chuẩn mực”, lựa chọn của Lý Tuyết Kha, một nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Sơn Đông (Trung Quốc), giống như một “cơn địa chấn”. Không kết hôn, không mang thai ngoài ý muốn, nhưng cô đã trở thành mẹ của ba đứa trẻ lai, và câu chuyện ấy suốt 7 năm qua vẫn khiến dư luận tranh cãi không ngừng.
Một quyết định táo bạo - bí mật sang Thái Lan làm mẹ đơn thân
Năm ấy, khi 28 tuổi, Lý Tuyết Kha giấu kín tất cả người thân, lặng lẽ sang Thái Lan. Tại đây, cô chi 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) để mua tinh trùng của một giáo sư người Anh, bắt đầu hành trình trở thành mẹ đơn thân.
Quá trình ấy không hề dễ dàng. Hơn 140 mũi hormone, hàng loạt ca tiêm kích trứng, chọc trứng, cấy phôi... là chuỗi ngày đầy đau đớn của nữ doanh nhân tài sắc. Bác sĩ nhiều lần khuyên bỏ bớt thai nhi để giảm rủi ro, nhưng cô kiên quyết giữ cả ba. Người phụ nữ cho hay: “Các con đã chọn tôi, tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng”.
Người phụ nữ mặc kệ miệng đời vẫn tự mình sinh con.
Và rồi, năm 2019, trong ca mổ sinh được ví như “bước qua cửa tử”, Lý Tuyết Kha đã hạnh phúc chào đón hai bé trai và một bé gái, ba thiên thần lai ra đời như minh chứng cho nghị lực và sự lựa chọn phi thường của người mẹ. Vào ngày tin tức “không chồng, sinh ba con lai” lan khắp mạng xã hội, nữ doanh nhân này đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người ngưỡng mộ sự can đảm của cô. Có người chỉ trích cô ích kỷ, tước đi quyền có cha của những đứa trẻ. Lại có người mỉa mai rằng đó chỉ là chiêu trò gây chú ý.
Đáp lại tất cả, Lý Tuyết Kha bình thản: “Tôi muốn chọn gen tốt cho các con của mình, và không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với cha sinh học của con”. Trên thực tế, đó không phải câu trả lời bốc đồng của bà mẹ 3 con, mà xuất phát từ một tuổi thơ nhiều tổn thương của nữ doanh nhân này.
Từ tuổi thơ thiếu vắng cha đến nghị lực vươn lên làm giàu
Khi mới 3 tuổi, cha mẹ Lý Tuyết Kha ly hôn vì cha cô ngoại tình. Người mẹ đơn thân nuôi con trong cảnh chật vật, người cha không những không chu cấp mà còn nhục mạ khi mẹ cô cầu xin tiền học phí. Tuổi thơ không có hình bóng cha đã để lại vết thương sâu trong trái tim nhỏ bé của cô bé Lý Tuyết Kha ngày đó. Có lẽ chính vì thế, khi trưởng thành, Lý Tuyết Kha càng ý thức rõ: cô không cần một người đàn ông thiếu trách nhiệm bên cạnh, nhưng cô nhất định phải trở thành một người mẹ có trách nhiệm.
Bước ra từ một tuổi thơ thiếu thốn, Lý Tuyết Kha không gục ngã. 17 tuổi, cô đoạt Quán quân Siêu mẫu toàn quốc. Sau khi ngành người mẫu bão hòa, cô rẽ sang kinh doanh, mở lớp đào tạo người mẫu, rồi phát triển thành chuỗi 12 chi nhánh. Khi thời đại kinh doanh online bùng nổ, cô nhanh chóng bắt kịp, lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. Chỉ sau nửa năm ra mắt, doanh thu đã đạt 8 triệu tệ (29 tỷ đồng) biến cô thành nữ doanh nhân triệu phú.
Bà mẹ 3 con tùng trải qua tuổi thơ không hạnh phúc.
Nhưng song song với thành công là áp lực kết hôn không ngừng bủa vây cô. Lý Tuyết Kha từng yêu, nhưng các mối tình đều tan vỡ. Người thì gia trưởng, người ham tiền, người quá kiểm soát. Cô nhận ra: hôn nhân không đem lại cho mình sự an yên. Dẫu vậy, khát khao làm mẹ trong cô vẫn cháy bỏng. Đó là lý do cô chọn IVF, con đường khó khăn nhưng chủ động, để sinh con mà không cần dựa vào hôn nhân.
Hiện tại, ba đứa trẻ sống trong biệt thự rộng 800m² tại Hàng Châu, có ba bảo mẫu chăm sóc. Chúng theo học trường quốc tế với học phí hơn 1 triệu tệ mỗi năm, được học tất cả những gì mình thích. Lý Tuyết Kha không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà còn tìm thấy tình yêu mới. Người đàn ông bên cạnh cô không màng tiền bạc, yêu chính con người cô, và đặc biệt, yêu thương cả ba đứa trẻ như con ruột. Nếu ai đó hỏi cô: “Có hối hận không?”. Câu trả lời chỉ có một: “Không hối hận!”.
Cô không hối hận về quyết định của mình.
Bởi với Lý Tuyết Kha, hạnh phúc không nằm ở việc sống theo chuẩn mực xã hội, mà ở chỗ dám lựa chọn con đường riêng, dám chịu trách nhiệm và dám tận hưởng thành quả từ quyết định ấy.


