Câu chuyện sau chia sẻ của mẹ bỉm 40 tuổi người Trung Quốc khiến dân tình xót xa.
“Bác sĩ, có phải tôi cố chấp sinh con nên mới như vậy không?”, câu hỏi nghẹn ngào trong nước mắt của một người mẹ khiến cả phòng bệnh lặng đi. Trước mặt chị, bác sĩ chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi: “Chị đừng tuyệt vọng, bệnh này vẫn có cách chữa. Cứ kiên trì, sẽ tìm ra giải pháp”. Nhưng lời động viên ấy chẳng thể nào khỏa lấp được nỗi đau và sự day dứt trong lòng người phụ nữ.
Hạnh phúc khi con chào đời chưa được bao lâu, sản phụ bật khóc nhận tin không vui.
Hạnh phúc nhờ mai mối và hành trình gian nan tìm con
Năm 2017, anh Lại Dũng (tên đã thay đổi) và chị Thạch Na gặp nhau qua mai mối. Cả hai đều từng đổ vỡ và chưa có con, nên càng khao khát xây dựng một gia đình mới trọn vẹn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chị đã xiêu lòng, chẳng bao lâu sau cả hai về chung một nhà.
Cuộc sống hôn nhân êm đềm nhưng thời gian trôi nhanh, họ bước sang tuổi 40 mà vẫn chưa có con. Lại Dũng nghĩ có thể chờ thêm, tích góp được nhiều tiền rồi sinh con sẽ tốt hơn. Nhưng Thạch Na lại lo lắng, sợ rằng nếu để muộn quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
Sau nhiều lần thất vọng, vợ chồng tìm đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho biết Thạch Na từng mang thai ngoài tử cung trong cuộc hôn nhân trước, phải cắt một phần ống dẫn trứng nên việc thụ thai tự nhiên rất khó. Trước tình cảnh ấy, bác sĩ gợi ý họ thử thụ tinh trong ống nghiệm.
Bác sĩ gợi ý cặp đôi hiếm muộn thực hiện IVF để tìm con.
Hai vợ chồng quyết định đánh cược. Họ gom góp toàn bộ tiền bạc, rồi miệt mài hơn 20 chuyến đi - về giữa Bắc Kinh và quê nhà để điều trị. Sau gần 220 nghìn tệ (khoảng 812 triệu đồng), tin vui đến, Thạch Na mang song thai. Khi cầm tờ siêu âm, Lại Dũng òa khóc ôm chầm lấy vợ, không tin giấc mơ bấy lâu đã thành hiện thực.
Hành trình thai kỳ cũng đầy nước mắt. Có lần Thạch Na bị ra máu dữ dội, cả nhà phải đưa đi cấp cứu trong lo lắng. Nhưng rồi mẹ con chị may mắn vượt qua. Cuối cùng, năm 2020, chị sinh hạ hai bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Lại An và Lại Ninh.
Trong giây phút ôm con, chị xúc động hôn lên má từng đứa trẻ, thầm hứa sẽ nuôi các con khôn lớn. Người chồng cũng bật khóc, bởi từ lâu ông đã ao ước có một mái ấm đủ đầy. Từ ngày có con, anh càng miệt mài làm việc, chỉ mong đem lại cho hai con điều kiện tốt nhất.
Cơn ác mộng mang tên “bệnh bạch cầu”
Thế nhưng hạnh phúc ấy quá mong manh. Khi hai bé tròn một tuổi, Thạch Na phát hiện trên da con trai út có nhiều nốt đỏ bất thường. Ban đầu chị nghĩ con dị ứng, chỉ bôi thuốc ngoài da, nhưng vài ngày sau, bé bị chảy máu cam liên tục, không cách nào cầm được.
Hoảng hốt, chị đưa con đi viện. Kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ trầm ngâm rồi thốt ra ba chữ như sét đánh: “Bệnh bạch cầu”. Sau kiểm tra chuyên sâu, bé Lại Ninh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Người mẹ gào khóc: “Tại sao lại là con tôi? Nó còn quá nhỏ?”.
Hai bé trai chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả nhà - Ảnh minh hoạ.
Từ đó, cuộc sống gia đình đảo lộn. Anh trai Lại An phải gửi ông bà chăm sóc, còn vợ chồng thay phiên túc trực bên con út. Những lần chọc tủy không thuốc tê khiến bé khóc thét, còn trái tim người mẹ như bị xé từng mảnh. Chị đau đớn thú nhận, đã nhiều lần nghĩ đến chuyện buông xuôi để con đỡ khổ.
Nhưng rồi, nhìn đứa trẻ còn chưa kịp lớn, chị lại tự nhủ phải kiên cường. Thế nhưng, chi phí điều trị bệnh bạch cầu là một hố sâu không đáy. Gia đình từng vét sạch tiền bạc để làm ống nghiệm, giờ vay mượn cũng chỉ đủ lo vài đợt hóa trị. Bác sĩ cho biết, muốn có hy vọng, bé cần ghép tủy ở Bắc Kinh, đó là một ca phẫu thuật cực kỳ tốn kém.
Một trong hai bé bị bệnh bạch cầu, cần ghép tuỷ để duy trì sự sống - Ảnh minh hoạ.
Trong nước mắt, Thạch Na tự trách: “Có phải tôi quá ích kỷ? Nếu không sinh con ra, nó đâu phải chịu đựng thế này”. Dù day dứt, vợ chồng vẫn quyết định đưa con lên Bắc Kinh. Họ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, mong nhận được sự chung tay từ cộng đồng. Trong chuyến xe lắc lư về thủ đô, cả gia đình thiếp đi trong mệt mỏi. Tương lai còn nhiều gian nan, nhưng chỉ cần còn sống, họ vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó, phép màu sẽ đến với đứa trẻ.
Bố mẹ cần chuẩn bị những gì trước khi thực hiện IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm?
Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được xem là “phao cứu sinh” cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, đặc biệt là khi các phương pháp tự nhiên hoặc điều trị khác không thành công. Tuy nhiên, IVF không chỉ đòi hỏi tài chính lớn mà còn là hành trình dài về cả thể chất lẫn tinh thần. Để tăng cơ hội thành công và giảm rủi ro, bố mẹ nên chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khía cạnh dưới đây.
1. Khám sức khỏe toàn diện cho cả hai vợ chồng
- Đối với nữ giới: cần siêu âm tử cung, buồng trứng, xét nghiệm nội tiết tố, kiểm tra dự trữ buồng trứng (AMH) và sàng lọc các bệnh phụ khoa.
- Đối với nam giới: cần xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá số lượng, chất lượng, khả năng di động của tinh trùng.
Ngoài ra, cả hai nên kiểm tra tổng quát, loại bỏ các bệnh lý mạn tính (tiểu đường, huyết áp, bệnh tuyến giáp…) vì có thể ảnh hưởng đến thai kỳ sau này.
2. Chuẩn bị tài chính đầy đủ và dự phòng
Chi phí IVF không hề nhỏ, trung bình mỗi chu kỳ tại Việt Nam dao động từ 70 - 150 triệu đồng, tùy phác đồ điều trị và số lần chuyển phôi. Ngoài ra, còn có chi phí thuốc men, xét nghiệm, trữ phôi và các phát sinh khác. Bố mẹ nên dự trù thêm một khoản vì có trường hợp cần thực hiện 2 - 3 chu kỳ mới thành công.
3. Ổn định tâm lý và duy trì tinh thần tích cực
IVF là hành trình dễ gây áp lực, với nhiều công đoạn như: tiêm hormone, chọc hút trứng, chờ phôi làm tổ… tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Các nghiên cứu cho thấy stress có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công. Vì vậy, hai vợ chồng nên thường xuyên chia sẻ, tìm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc tham gia các nhóm cộng đồng để vững tâm hơn.
4. Xây dựng lối sống lành mạnh trước ít nhất 3 - 6 tháng
- Ăn uống cân đối, ưu tiên rau xanh, trái cây, cá, các loại hạt; hạn chế đồ ăn nhanh, rượu bia, thuốc lá, caffeine quá mức.
- Nữ giới nên bổ sung axit folic trước khi mang thai để phòng dị tật ống thần kinh cho thai nhi.
- Nam giới nên tăng cường thực phẩm giàu kẽm và selen như hải sản, trứng, hạt óc chó, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng.
- Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục vừa sức (yoga, đi bộ, bơi lội) để tăng cường tuần hoàn và nội tiết.
5. Tìm hiểu rõ quy trình IVF để chủ động đồng hành
Quy trình IVF gồm nhiều bước: 1. Kích thích buồng trứng; 2. Chọc hút trứng; 3. Thụ tinh trong ống nghiệm; 4. Nuôi cấy phôi; 5. Chuyển phôi vào tử cung; 6. Theo dõi và xét nghiệm beta HCG. Việc hiểu rõ từng bước giúp bố mẹ chuẩn bị tinh thần, không bị bỡ ngỡ khi bác sĩ chỉ định các thủ thuật.
6. Chuẩn bị hậu IVF cũng không kém phần quan trọng
Ngay cả khi chuyển phôi thành công, giai đoạn đầu thai kỳ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mẹ bầu cần tuân thủ lịch khám thai sát sao, dùng thuốc hỗ trợ theo đúng hướng dẫn. Gia đình nên chuẩn bị thêm nguồn lực về tài chính và nhân lựcđể chăm sóc thai kỳ vì đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm.




