Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường

Bình An - Ngày 15/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mang bầu bé Đăng Bách nhưng chị Nhàn không hề hay biết, chị bị ho nặng nên vẫn uống kháng sinh. Khi chị đi siêu âm, bác sĩ nói: Thai 2 tháng rồi!

Lê Đăng Bách là một trong những thí sinh tài năng tại Giọng Hát Việt Nhí 2021, cậu bé nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của khán giả ngay từ những vòng đầu tiên. Đăng Bách chưa bao giờ khiến người xem thất vọng bởi sự tiến bộ rõ rệt từng ngày.

Với sự chỉ dẫn và huấn luyện của cặp đôi Vũ Cát Tường - Hưng Cao, cậu bé luôn đem đến những màn trình diễn chất lượng với sự luyện tập và đầu tư nghiêm túc. Đăng Bách luôn biết cách biến hoá với đa dạng thể loại âm nhạc. Trải qua rất nhiều vòng thi, cậu bé đã chinh phục được người nghe nhờ giọng hát cao, trong. Kết thúc hai phần thi, Đăng Bách chiến thắng nhờ điểm cao từ hội đồng giám khảo và chính thức trở thành quán quân của mùa giải này.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 1

Với sự chỉ dẫn và huấn luyện của cặp đôi Vũ Cát Tường - Hưng Cao, cậu bé luôn đem đến những màn trình diễn chất lượng với sự luyện tập và đầu tư nghiêm túc.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng để được có mặt trên cuộc đời này, bé và mẹ đã cùng nhau đi qua những tháng ngày nhiều kỷ niệm. Ngay khi mới đến với cuộc đời, Đăng Bách đã khiến mẹ không ít lần lo sốt vó do mẹ chủ quan lỡ uống thuốc khi không hay có mầm sống đang lớn dần trong bụng. Những tâm sự của chị Đỗ Nhàn – mẹ bé Đăng Bách sẽ hé hộ nhiều câu chuyện cảm động về hành trình mang thai và chào đón “Hoàng tử mắt hí” – Lê Đăng Bách.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 2

Để có được thành tích đáng nể đó, xuyên suốt hành trình thi đấu của Bách không thể thiếu bóng dáng người mẹ.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 3

Chị Nhàn tâm sự, bé Đăng Bách là con một của gia đình. Ngày mang thai cậu con trai chị gặp không ít bỡ ngỡ song chị vẫn tin rằng với bản năng làm mẹ bản thân sẽ vượt qua tất cả khó khăn ban đầu.

Mẹ 8X kể, lúc mới có bầu bé Bách chị không hề có bất cứ dấu hiệu khác thường nào. Thời điểm đó do bị ho rất nặng nên chị đã mua khá nhiều thuốc về uống. Trước khi dùng kháng sinh liều cao chị cẩn thận mua que thử thai về thử. Có thể lúc này cấn thai nên que thử chưa hiện rõ, thấy vậy chị yên tâm “nạp” thuốc điều trị ho.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 4

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 5

Hình ảnh Đăng Bách khi còn nhỏ.

Hơn một tuần sau, linh cảm mách bảo có chuyện, chị tức tốc ra hiệu thuốc mua que về thử một lần nữa. Lúc này que báo 2 vạch nhưng khá mờ, để chắc chắn chị đến phòng khám kiểm tra. Hình ảnh siêu âm có đốm đen rõ nét, bác sĩ liền báo với chị: Thai hai tháng rồi!.

Bác sĩ vừa dứt lời chị ngồi bật dậy hốt hoảng hỏi: “Em có thai ạ?”. Chị bảo, lúc hay tin có thai chị sợ nhiều hơn là bất ngờ, gọi điện thông báo với gia đình, ai nấy đều lo lắng khi biết gần đây chị uống kháng sinh liều cao, mọi người dặn chị phải siêu âm liên tục để sớm phát hiện bất thường.

Chị Nhàn nhớ lại: “Trước đây sức khỏe của mình vốn khá ổn định, chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng rất đều đặn. Thời điểm đó mình uống kháng sinh trị ho nên chậm kinh, lúc đầu chỉ nghĩ tác dụng phụ của thuốc khiến nội tiết thay đổi. Cho đến khi thấy biểu hiện lâm râm, đau lưng và căng cứng ở hai bầu ngực mình mới sốt sắng đi siêu âm”.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 6

Đăng Bách sở hữu nhiều nét giống mẹ.

Vậy là những tháng ngày sau đó chị Nhàn thường xuyên phải lắng nghe cơ thể, theo dõi sát sao sức khoẻ thai kỳ. Chị được các bác sĩ tư vấn chế độ sinh hoạt và ăn uống khá kỹ lưỡng. Ðồng thời, thực hiện đầy đủ các tầm soát cần thiết.

Chị nói: “Vì lo sợ nên  suốt những lần đi khám thai định kỳ lúc nào mình cũng hỏi rất kỹ bác sĩ xem con có vấn đề gì không. Chỉ khi nhìn thấy ánh mắt và câu trả lời: “Em bé phát triển bình thường” của bác sĩ mình mới dám thở phào nhẹ nhõm”.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 7

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 8

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 9

Lo lắng nhiều là vậy song trong suốt hành trình mang bầu bé Đăng Bách, chị Nhàn may mắn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ rất nhiều người xung quanh. Nhờ có sự cảm thông và động viên rất nhiều về tinh thần của gia đình nên chị hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi, chăm sóc thai kỳ mà không phải bận tâm nhiều về công việc.

Bước vào tuần thai cuối chị xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Lần đầu sinh nở dù đã chuẩn bị tâm lý song chị khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Chị kể: “Khi lên bàn đẻ, mình không nghĩ ngợi gì cho bản thân mà chỉ lo lắng cho con thôi, không biết con có bị làm sao không. Tất nhiên, tận trong thâm tâm mình luôn có một niềm tin là con sẽ chào đời bình an và khỏe mạnh.

Mình cũng rất an tâm với trang thiết bị ở bệnh viện, tay nghề bác sĩ, cũng như việc ekip trực luôn bên cạnh động viên tinh thần và giải thích cụ thể quá trình sinh nở cho mình. Sau một hồi đối mặt với cơn chuyển dạ thì em bé cũng lọt lòng, bé mập lắm, tận 3,8kg, mặt mũi híp hết cả lại, còn không mở được mắt. Cả nhà lo lắng tìm bác sỹ loạn hết lên, sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói do con quá mập nên lúc sinh hơi bị xây xát dẫn đến mặt sưng nề, khi mẹ nhìn có cảm giác mắt con không mở được”.

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 10

Lo sốt vó vì uống thuốc khi bầu, mẹ sinh con hát hay, là trò cưng của Vũ Cát Tường - 11

Câu bé Đăng Bách mắt hí ngày nào giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Giây phút được nghe tiếng khóc của con, chị Nhàn biết mọi chuyện đã an toàn. Theo lời chị, Đăng Bách là đứa trẻ khá dễ nuôi, rất ngoan và ham ăn, bé cũng là đứa trẻ hiếu động nhưng may mắn lại rất biết nghe lời người lớn. Từ đứa trẻ chào đời với đôi mắt hí, giờ đây biệt danh “Hoàng tử mắt hí” đã theo con trên cả sân khấu âm nhạc lẫn ngoài cuộc sống đời thực. Đăng Bách mỗi ngày một trưởng thành, từ một cậu bé hay khóc, sau khi tham gia vào hoạt động nghệ thuật, đặc biệt sau khi đăng quang quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2021 bé đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

“Con đã học cách trưởng thành từng ngày, biết cách tổ chức và sắp xếp công việc một cách hợp lý và khoa học hơn. Thậm chí trong việc định hướng nghề nghiệp sau này, Bách cũng đã có cho mình những dự định khiến gia đình ngạc nhiên” – nhìn con trai bằng ánh mắt tự hào, chị Nhàn nói.

Cô gái Việt bầu với chồng 6X hơn 18 tuổi, con lớn lên giống hệt trai đẹp bị trục xuất
Sát ngày sinh chị Trâm được phen hú hồn do thiểu ối và em bé bị nhau quấn cổ.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai