Lớp 11 bỏ học lấy chồng, hotgirl Sài Gòn sinh xong nhìn chồng giám đốc đưa gái lạ về ngủ

Minh An - Ngày 23/10/2021 12:05 PM (GMT+7)

Sau khi sinh con, Ánh Vy bỏ mặc bản thân sồ sề và xấu xí, cho đến khi chứng kiến chồng ngoại tình cô mới bừng tỉnh, ly hôn và thay đổi.

Việc chuẩn bị sức khỏe, tâm lý và kinh tế trước khi mang thai là việc hết sức quan trọng và luôn được khuyến khích với các cặp vợ chồng trẻ. Câu chuyện của bà mẹ 9X dưới đây sẽ là "bài học xương máu" cho chị em phụ nữ để luôn chủ động trong việc mang bầu, sinh con cũng như chăm sóc bản thân sau sinh. 

Ánh Vy (sinh năm 1992, sống tại TP.HCM) hiện đang là mẹ đơn thân của một cậu con trai hơn 8 tuổi. Tham gia chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, Ánh Vy đã tâm sự về hành trình mang thai, sinh con trai của mình cũng như lý do dẫn đến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. 

Ánh Vy là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, giỏi giang.

Ánh Vy là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, giỏi giang.

Ái Vy cho biết cô và người chồng đầu tiên quen biết nhau từ năm 14-15 tuổi. Sau đó, bất chấp việc gia đình ngăn cản, Ái Vy vẫn quyết nghỉ học từ năm lớp 11 để theo đuổi tình yêu. Đến khi vừa đủ tuổi, cô và người đó quyết định tiến tới hôn nhân dù chưa ai có công ăn việc làm, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. "Lúc đó sao nghĩ ngô nghê quá, cứ cưới nhau đi rồi làm gì thì làm sau", Ánh Vy tâm sự. 

Vậy nhưng chưa kịp ổn định cuộc sống sau đám cưới thì Ánh Vy đã có "tin vui". Cô nói: "Trước đó em luôn dùng thuốc tránh thai hàng ngày, chỉ đúng hôm cưới ở nhà gái xong đêm động phòng là quên một viên mà không ngờ có bầu luôn. Đến ngày cưới ở nhà trai là ngoài Hà Nội em vẫn không biết mình có bé, mặc chiếc váy cưới siết chặt eo, chạy đi chạy lại tiếp khách. Mãi đến sau ngày cưới, em tự nhiên thèm ăn món trứng vịt lộn ngải cứu, món mà ở Sài Gòn vốn em chưa được ăn bao giờ mà về nhà chồng ngày nào em cũng thèm. Rồi sau đó em bị chậm kinh nên mới thử thai và phát hiện mang bầu. Sau này em mới biết việc ăn ngải cứu trong giai đoạn đầu thai kỳ là không tốt, có nguy cơ sảy thai, may mắn sao con em vẫn khỏe mạnh". 

Khi phát hiện mang bầu, Ánh Vy lập tức nói với ông xã nhưng phản ứng của anh là lo lắng, sợ hãi nhiều hơn là hạnh phúc. Vì hai vợ chồng còn quá trẻ, chưa chuẩn bị gì cho việc có con, đến việc ăn uống hàng ngày còn đang do bố mẹ "bao" nên anh lo giờ sinh con gì sẽ lấy gì ra nuôi bé. Vậy nhưng cả hai quyết định "thuận theo ý trời" chứ nhất quyết không bỏ em bé. 

Ánh Vy mang bầu và có con từ khá sớm, khi chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không thể tự chủ kinh tế.

Ánh Vy mang bầu và có con từ khá sớm, khi chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không thể tự chủ kinh tế.

Trong thời gian mang thai, ban đầu Ánh Vy tăng cân rất chậm, vùng bụng cũng nhỏ đến mức khi đi khám bệnh nói bầu 6 tháng mà bác sĩ không tin. Vậy nhưng đến tháng cuối thai kỳ, cân nặng của cô tăng vọt không kiểm soát tới 18kg và kéo theo đó là rạn da tan nát.

Đến ngày đi sinh, Ánh Vy khá lo lắng vì quá 9 tháng 10 ngày nhưng em bé vẫn chưa có dấu hiệu chào đời. Cô lên mạng tìm hiểu và được mách phương pháp ăn dứa để giục sinh. Vậy là bà mẹ trẻ uống liền gần 2 lít nước ép dứa và đêm đó chuyển dạ thật. Tuy nhiên sau đó Ánh Vy lại gặp tình trạng cơn co cường tính, tức là cơn co chuyển dạ diễn ra mạnh mẽ nhưng cổ tử cung vẫn đóng kín hoàn toàn. Cuối cùng bác sĩ quyết định cho Ánh Vy sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con. 

"Ca sinh của em diễn ra khá nhanh chóng, suôn sẻ. Vậy nhưng ngay khi em bé chào đời thì gia đình họ hàng bên chồng đang tham dự đám cưới lại tiện qua viện thăm luôn, rồi ai cũng ôm và thơm bé. Vậy là 48 giờ sau, bé lên cơn sốt cao, phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Thật sự sinh xong em rất mệt, những ngày đầu bác sĩ giục em tập đi em còn không gượng nổi, ngất lên ngất xuống. Vậy nhưng ngay khi con phải đi cấp cứu, 3 giờ sáng em đã đứng phắt dậy, đi một mạch 2 dãy hành lang để đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con. Đứng ngoài cửa kính, nhìn con nhỏ xíu mà dây rợ cắm đầy người, em khóc hết nước mắt vì thương. Chồng em thì lúc đó đang ngủ chổng vó, tới khi tỉnh dậy không thấy vợ đâu mới chạy đi tìm. Thế là hai vợ chồng đứng ôm nhau khóc ngoài cửa phòng con nằm. Lúc đó thật sự bất lực vì đẻ cũng tiền mẹ chồng cho, giờ con nằm viện cũng phải xin tiền bố mẹ, thương con mà không làm gì được", Ánh Vy nghẹn ngào tâm sự. 

Sau khi sinh 48 tiếng, con trai Ái Vy phải cấp cứu vì sốt cao, nhiễm trùng.

Sau khi sinh 48 tiếng, con trai Ái Vy phải cấp cứu vì sốt cao, nhiễm trùng.

Sau 10 ngày nằm viện, con trai Ái Vy mới được về nhà. Bà mẹ trẻ cho biết ngay sau khi có con, cô cảm thấy mình trưởng thành hơn hẳn, tự biết phải làm gì để chăm con, bảo vệ con. Vậy nhưng có vẻ ông xã thì chưa thực sự quen với vai trò làm bố. 

"Trước khi sinh con, chồng em thực sự là người rất ân cần với vợ, mua cho em từ cái quần áo lót. Vậy nhưng không hiểu sao anh ấy lại không thể chăm con. Em với cô giúp việc thay nhau chăm con còn ông xã thì toàn ăn với ngủ thôi. Có một lần em đang nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng con khóc ở đâu mà xa quá. Em tỉnh dậy mới thấy đèn phòng vệ sinh sáng, vào thì cả nôi cả con đang ở trong đó. Hóa ra ông chồng thấy con khóc nhiều quá nhức đầu nên đưa bé vô đó, coi như là phòng riêng. Thật sự là em cạn lời luôn", Ánh Vy kể lại. 

Sau đó, ông xã Ánh Vy còn sang Mỹ học nên vợ chồng xa nhau. Áp lực của lần đầu làm mẹ lại bắt đầu kinh doanh để kiếm kinh tế nuôi con, nuôi chồng khiến bà mẹ trẻ stress nặng nề. Cô và ông xã bắt đầu xảy ra cãi vã nhiều hơn và mỗi lần như vậy Ánh Vy lại mang con đi máy bay về nhà ngoại ở TP.HCM. Và lần cuối cùng cô đưa con về hẳn nhà ngoại là khi bé được 3 tuổi, em quyết định ly hôn. 

"Thật sự lúc ly hôn thì em hận chồng lắm nhưng giờ nghĩ lại thì bản thân em lúc đó quá thụ động, chồng bảo gì làm đó, không có một chút chủ kiến nào. 22 tuổi chồng em đã làm giám đốc, đi ô tô, lúc nào cũng đẹp trai phong độ vậy mà em sinh xong thì 64kg, ăn mặc xuề xòa, người hôi mùi sữa. Chồng em ghen không muốn em làm đẹp và em cũng nghe theo lời anh ấy. Nhưng cái kết là anh ấy lại đi trăng hoa bên ngoài. Đỉnh điểm là khi anh ấy đưa một người phụ nữ về nhà ngủ trong phòng ngủ của hai vợ chồng, em tan nát trái tim và quyết định ly hôn", Ánh Vy chia sẻ. 

Sau khi ly hôn, còn đang đau khổ, Ánh Vy lại một lần "dại khờ" khi vội vã tái hôn với một người đàn ông khác. Cô xem anh như một chiếc "phao cứu sinh" trong lúc cuộc đời đang chơi vơi. Vậy nhưng cả hai chưa tìm hiểu kĩ nên sống cùng nhau không được bao lâu, chưa đầy 12 tháng lại tiếp tục ly hôn. 

Con trai là động lực để Ánh Vy thay đổi và nỗ lực phát triển bản thân từng ngày.

Con trai là động lực để Ánh Vy thay đổi và nỗ lực phát triển bản thân từng ngày.

Mới ngoài 20 tuổi đã 2 đời chồng và có hai đứa con, Ánh Vy từng có suy nghĩ tiêu cực rằng cuộc đời mình như vậy là "xong rồi". Vậy nhưng con trai chính là động lực để cô thay đổi, trưởng thành và chín chắn hơn, nỗ lực phát triển bản thân.

Trải qua nhiều đau khổ ở những ngày tháng mới chập chững vào đời nhưng đến nay, Ái Vy đã có cuộc sống ổn định. Cô kiếm đủ kinh tế để lo cho con trai cuộc sống tốt nhất và cũng không vội vàng trong những mối quan hệ nữa. Bà mẹ trẻ cũng cho biết cô không còn hận người chồng cũ vì quá khứ chính là thứ giúp cô trưởng thành. Cô mong muốn hai người sẽ đối xử với nhau một cách văn minh để cùng nhau nuôi dạy con. 

Sắp sinh 1 tuần biết chồng ngoại tình, DV Tuyết Trinh đi đẻ không chồng, ôm con khóc nửa năm
Trở về Việt Nam tiếp tục tham gia đóng phim, nữ diễn viên giờ bình yên với cuộc sống đơn thân bên con trai 9 tuổi.

Sao Việt có bầu, sinh con

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa