Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại "bầu sòn sòn", con như thiên thần

Hồng Nhung - Ngày 12/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Từng kết hôn và chạy chữa bao nhiêu năm mà không có được mụn con nên khi lấy chồng Tây kém 10 tuổi, chị Thuấn đã nói với anh rằng mình không thể mang thai.

Ngày còn ở Việt Nam, chị Ngô Thị Thuấn (43 tuổi) từng kết hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân ấy của chị nhanh chóng kết thúc sau bao năm chạy chữa mãi mà không thấy con về. Cứ nghĩ rằng mình thuộc dạng hiếm muộn nên khi quen và yêu ông xã Pháp – Renaud Guinot kém 10 tuổi hiện tại chị đã nói rõ rằng mình không thể có con. Nào ngờ sau khi kết hôn chị đón nhận tin vui được làm mẹ. Hiện tại, sau 7 năm chị có tổ ấm nhỏ ở Pháp với 2 con một trai và một gái.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 1

Gia đình nhỏ của chị Thuấn.

Que thử thai lên 2 vạch nhưng đi khám bác sĩ bảo không có thai

Vợ chồng chị Thuấn quen nhau qua một trang mạng tìm bạn. Anh Renaud - ông xã chị đã chủ động vào thích tất cả các ảnh và nhắn tin làm quen với chị. Vì không biết tiếng Pháp nên lúc đó chị chỉ trả lời vài câu xã giao. Sau khi biết lý do chị không biết tiếng Pháp, anh đã chủ động gửi tin nhắn bằng tiếng Việt Nam “Chúng mình làm bạn nhé” khiến chị vô cùng thích thú. Cả 2 nhắn tin qua lại 3 tháng mới có cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên. Tình cảm của anh chị cứ lớn lên kể từ đó, mặc dù chị hơn anh 10 tuổi nhưng cả 2 không gặp bất cứ sự phản đối nào, thậm chí chị Thuấn còn được bố mẹ, cô chú và các anh quý mến.

Chị Thuấn kể, vào mùa hè năm 2016, bố anh nói chuyện với chồng chị rằng 2 vợ chồng nên có con sớm vì khi đó chị đã 36 tuổi. Chị buồn bởi trước đây chị đã kết hôn và chạy chữa rất nhiều năm mà không có con. Chị đã nói với anh rằng mình không thể có con. Thế nhưng nào ngờ hơn tháng kể từ lúc thả, chị nhận tin vui có bầu.

“Chồng thấy mình ho, buồn nôn nên hỏi ngày đến tháng. Mình tính ra thì chậm cả tuần rồi. Vừa nói xong anh chạy biến dạng ra khỏi nhà và về đưa mình 3 que thử thai. Mình thử trong hồi hộp, một vạch rồi 2 vạch lên dần mình hét lên có bầu rồi. Ông xã bất ngờ chạy luôn vào nhà vệ sinh ôm vợ. Tuy nhiên 3 ngày sau đi khám bác sĩ siêu âm nghiêm mặt, đưa máy qua lại rồi hẹn vợ chồng mình ra ngoài nói chuyện. Bác sĩ nói “xin lỗi anh chị theo như kết quả thì tôi thấy bào thai của chị không có tim thai, không có dấu hiệu sự sống”. Chồng mình đổi sắc mặt còn mình không rõ lắm nhưng biết được tình hình”, chị Thuấn trầm ngâm.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 2

Ông xã kém chị 10 tuổi.

Bao năm không con giờ mang bầu bị hư, chị Thuấn suy sụp hoàn toàn. Nước mắt chị cứ thế tuôn ra không kìm nén được. Bao nhiêu đêm chị nằm khóc tự trách bản thân mình.

Tuy nhiên ông trời vẫn thương chị khi sau 3 tháng uống thuốc bỏ thai hư, chị có bầu lại. Vì mừng hụt một lần nên lần này khi vào phòng siêu âm, vợ chồng anh chị căng như dây đàn. Mãi đến khi nhìn chấm đen bé tí trên màn hình chị vỡ òa hạnh phúc vì chị biết thai đã vào tử cung, tim thai đã đập tốt, chồng chị cũng bắt đầu nụ cười rồi siết chặt tay chị.

Từ lúc biết có bầu chị nghén kinh khủng, nôn tất cả và chỉ ăn được duy nhất lòng lợn xào dưa. Chị nghén đến tháng thứ 5, mặc dù mệt nhưng chị thấy hạnh phúc vì sau bao lâu mình cũng được làm mẹ. Được biết, đến tháng thứ 6 hết nghén chị Thuấn ăn uống tốt và đến tháng thứ 7 chị tăng cân như bong bóng lên 16kg.

“Tuy chồng nhỏ tuổi nhưng anh rất ân cần, rất chăm lo cho mình. Anh không để mình làm việc nhà ngoài nấu ăn. Từ lau nhà vệ sinh đến giặt đồ đổ rác mình không bao giờ phải động tay vào”, chị Thuấn cười.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 3

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 4

Mang bầu 8 tháng chị và anh mới tổ chức hôn lễ.

Chị Thuấn chia sẻ, mang bầu tháng thứ 8 vợ chồng chị mới mang hồ sơ ra phường xin cưới. Vậy là anh chị tổ chức lễ cưới vào ngày 11/6  và sau 4 ngày chị chuyển dạ vỡ ối. Lúc đó chị đã bầu được 8 tháng nặng 72kg. Vì bị rỉ ối, không đau bụng nên chị vẫn tươi như hoa, vẫn đi mua sắm, ăn uống với chồng. Những tưởng còn lâu mới đẻ nào ngờ đúng tối hôm đó chị bắt đầu đau bụng. Chị được bác sĩ đưa vào phòng chờ đẻ và tiêm thuốc gây tê màng cứng để chờ 10 phân nhưng chờ mãi từ 20h tối hôm trước đến 14h hôm sau không sinh được, trong khi đó em bé bị ngạt nên chị được chuyển đi mổ gấp.

“Khi con chào đời, họ lau vội đầu cho bé rồi bế ra cho mình nhìn con. Nhìn con mà mình thấy lạ lẫm làm sao vì mặt con vừa khóc vừa mở 2 mắt thao láo nhìn mẹ ngộ nghĩnh vô cùng. Bé Peter nặng 3,5kg dài 49cm. Vì quen nhìn bé sơ sinh tóc đen mắt đen nên con mắt xám tóc xoăn mình thấy lạ lẫm vô cùng”, chị Thuận bộc bạch.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 5

Lần đầu nhìn con trai chị Thuấn thấy lạ lẫm.

Sinh con gái như thiên thần, chào đời khiến bác sĩ bất ngờ

Khi con trai được 14 tháng, chị Thuấn lại phát hiện mình mang thai. Cũng như lần trước 3 tháng đầu thai kỳ chị phải đến bác sĩ kiểm tra toàn diện. Lần này nhìn hình ảnh và nhịp tim của con 2 vợ chồng chị vui mừng nhưng bác sĩ cứ xem qua xem lại rất lâu, rồi một bác sĩ khác cũng xem đi xem lại hình ảnh siêu âm của con chị khiến chị bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu. Sự lo lắng lúc này hằn rõ lên khuôn mặt vợ chồng chị.

“Chúng tôi xem xét rất kỹ kết quả cho thấy đều giống nhau, đứa trẻ này đầu có vấn đề, tim có vấn đề, khoang bụng không hoàn thiện và tay bị co cứng” – bác sĩ nói khiến chị tối sầm mặt gục xuống bàn.

Vậy là chị được đi chọc ối xét nghiệm và kết quả sau 3 ngày con chị thuộc bệnh down số 21 khiến chị đau đớn. Bác sĩ khuyên vợ chồng chị bỏ thai vì đứa trẻ nếu sinh ra cũng không sống được. Thương con nên vợ chồng chị quyết định nghe theo lời bác sĩ uống thuốc kết thúc thai kỳ và 1 tuần sau đến gặp bác sĩ làm tiểu phẫu nạo hút thai.

 “Chắc có lẽ ông trời thương cảm mình khi mỗi ngày đều khóc vì thương con chưa chào đời đã phải kết thúc nên mình lại mang thai sau 2 tháng bỏ con. Lần này vợ chồng mình lại hồi hộp và căng thẳng như hồi có bầu con trai. Mọi lo lắng qua đi khi bác sĩ thông báo con mình rất khỏe mạnh. Đặc biệt chồng mình sốc vì mình bầu con gái và mất cả tuần để anh ấy trọn cho con tên Nina”, chị Thuấn cho hay.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 6

Mang bầu chị Thuấn gặp khó khăn nhất là ngôn ngữ vì chị không hiểu mỗi khi bác sĩ nói và những giấy tờ quyền lợi cho bà mẹ mang thai. Bên cạnh đó chị bị tiểu đường thai kỳ, phải kiêng khem rất nhiều. Chị phải đo đường huyết và tự tiêm thuốc vào đùi mỗi ngày khiến các đầu ngón tay sưng hết lên vì chọc lấy máu còn 2 đùi thì đầy nốt kim tiêm.

Sinh con lần thứ 2 chị Thuấn muốn đẻ thường nhưng trời không chiều lòng người, 20h tối bé không tự chui ra được nên chị phải chuyển đi mổ đẻ. Em bé nhà chị vừa được lôi ra khỏi bụng, bác sĩ đã thốt lên “ối sumo”.“Bé dài 50cm, nặng 3,8kg. Dù có thêm con nhưng ông xã mình vẫn luôn nhận hết phần việc, lau nhà, rửa bát, giặt đồ, đổ rác, tắm cho các con”.

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 7

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 8

Ly hôn vì hiếm muộn, 7X lấy trai Tây kém 10 tuổi lại amp;#34;bầu sòn sònamp;#34;, con như thiên thần - 9

Nàng công chúa đáng yêu xinh như thiên thần của vợ chồng chị.

Chị Thuấn tâm sự, mặc dù chồng không giàu nhưng anh có công việc ổn định nên vợ chồng chị không bất hòa hay bất đồng quan điểm. Chị luôn sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ và 2 thiên thần nhí của mình.

Mẹ Việt sinh con với chồng người Ý, em bé lai ra đời y tá rủ nhau vào xem mặt
Mang bầu xa xứ, Thu Trâm từng nghén thèm phở đến mức nằm mơ được ăn.
Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai