Một bà mẹ người Anh đang mang thai cặp song sinh vô cùng sốc khi bác sĩ nói thai nhi sẽ chết nếu không phẫu thuật ngay lập tức.
Angelina Moffett đến từ Surrey có một thai kỳ khoẻ mạnh cho đến tuần thứ 20. Người mẹ trẻ cảm thấy có dấu hiệu bất thường ở trong bụng và cảm giác 2 em bé của cô phát triển không đồng đều.
Đi khám, bác sĩ phát hiện cô mắc hội chứng truyền máu song thai trong thai kỳ (TTTS). Hội chứng này xảy ra trong thai kỳ khi cặp song sinh cùng trứng chia sẻ một bánh nhau. Hiện tượng kết nối mạch máu bất thường hình thành trong nhau thai và tình trạng máu phân phối không đồng đều giữa các em bé xảy ra.
Hai bé song sinh của Angelina.
Các triệu chứng của TTTS thể hiện tình trạng của một thai nhi, được gọi là thai nhi cho, bị thiếu tưới máu, dẫn đến mất nước và ít nước tiểu, gây ra nước ối ít và thai kém phát triển. Trong khi thai nhi kia, còn gọi là thai nhi nhận, có tình trạng tăng tưới máu, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp và tạo ra quá nhiều nước tiểu quá vào trong túi ối, dẫn đến tình trạng bọng đái lớn quá mức và nước ối nhiều quá mức, ảnh hưởng trên tim của thai nhi và có thể dẫn đến suy tim. Hội chứng này ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai em bé, có nguy cơ tử vong cao.
Angelina được theo dõi nhưng sau 22 tuần, bác sĩ phát hiện hội chứng này đã tiến triển. Cặp đôi này được bác sĩ cho biết, nếu không phẫu thuật cắt đường truyền máu của hai bé, họ sẽ mất cả hai đứa con trai. Thế nhưng, bác sĩ cũng nói trước những rủi ro có thể có trong ca can thiệp này. Ngay cả sau khi phẫu thuật, họ vẫn có thể mất chúng.
“Tôi đã hoàn toàn bị tàn phá và sợ hãi. Tôi cảm thấy bất lực và chán nản với bản thân khi cơ thể của tôi không thể bảo vệ con mình”, Angelina nói.
“Chúng tôi đã đọc tất cả các số liệu thống kê về tỉ lệ sống sót cũng như những nguy hiểm của căn bệnh này và cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho tương lai của những đứa con chưa sinh của mình”, người mẹ trẻ kể lại.
Hai bé có cân nặng chênh lệch do hội chứng truyền máu song thai.
Không còn lựa chọn, vợ chồng Angelina quyết định phẫu thuật và cầu nguyện. Cuộc phẫu thuật do Tiến sĩ Asma Khalil thực hiện tại Bệnh viện St George's bằng phương pháp phẫu thuật laser. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thành công.
Dù phẫu thuật thành công nhưng Angelina vẫn vô cùng lo lắng vì ca phẫu thuật có thể kích thích sinh non. Họ sống trong nỗi sợ hãi liên tục ở mỗi lần kiểm tra thai nhi tiếp theo. Không lâu sau đó, họ tổ chức lễ kỷ niệm khi thai nhi ở tuần thứ 28. Lúc này cặp song sinh bây giờ đã hơn 0,5 kg và cơ hội sống sót ngày càng tăng.
Nhưng chỉ năm ngày sau đó, hai bé Alexander và Harris đã đến với thế giới sau ca mổ lấy thai khẩn cấp khi Angelina có cơn đau và và xuất huyết.
Các cậu bé đã được chăm sóc đặc biệt ở viện suốt 65 ngày ngày đó.
Duncan, chồng của Angelina nói: “Chúng tôi đã có nhiều thăng trầm trong suốt thời gian hai con nằm ở viện. Các con còn quá bé bỏng, thường xuyên bị nhiễm trùng, suy hô hấp… Alex cũng đã phải trải qua phẫu thuật để giữ mạng sống. Vô vàn những khó khăn mà chúng tôi đã phải đối mặt và vượt qua trong suốt hai tháng qua”.
Hai bé ở viện 65 ngày mới được về nhà.
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế của hai bệnh viện St Peter ở Chertsey và St George ở London mà hai anh em Alexander và Harris đã được sống sót, bây giờ là những đứa trẻ khoẻ mạnh đáng yêu.
Cùng con vượt tử thần, vợ chồng Angelina đã chia sẻ câu chuyện của họ trong Hội thảo về
hội chứng truyền máu song thai trong thai kỳ (TTTS). Họ chia sẻ những kinh nghiệm thai kỳ cũng như khoảng thời gian đầy khó khăn cùng con điều trị. Họ hy vọng, các cặp vợ chồng đang trải qua hoàn cảnh tượng tự hãy bình tĩnh, tin tưởng vào các bác sĩ và phối hợp với họ để có phương pháp diều trị tốt nhất.