Mang bầu "trộm" 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời

Bình An - Ngày 04/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ Bảo An đã có ca sinh với nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt.

Trong thời gian mang bầu, chắc hẳn bà mẹ nào cũng từng nghe những mẹo độc đáo để sinh con xinh xắn, khỏe mạnh. Bà mẹ trẻ Bảo Anh (sinh năm 1993, ở An Giang) cũng vậy và cô đã thử một trong những mẹo đó với tâm lý "được thì được không được thì thôi". Vậy nhưng kết quả khi bé chào đời đã khiến cô và cả gia đình cùng ngạc nhiên. 

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 1

Bé Sonic 5 tháng tuổi. 

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 2

Suốt thời gian mang thai Bảo Anh đinh ninh nghĩ mình bầu bé gái.

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 3

Bảo Anh tâm sự, thấy cơ thể có vài thay đổi cô bắt đầu đi khám và biết thai được 4 tuần. Lúc này cô vừa mừng vừa lo vì sợ thai nghén sẽ ảnh hưởng đến công việc. May mắn thai kỳ diễn ra khá thuận lợi. Nhờ làm trong môi trường có liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng nên Bảo Anh cũng trang bị cho bản thân ít nhiều kinh nghiệm chăm sóc bản thân trong thời gian mang thai. Ngoài khám định kỳ ở bệnh viện cô còn nghiên cứu thêm về chế độ ăn, uống thêm sữa bầu và vitamin để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho mẹ và bé.

Mẹ trẻ nói: “Lúc mang bầu mình bị thay đổi khẩu vị, ăn được rất nhiều món trước đây bản thân ghét, đặc biệt là sầu riêng. Nhờ nạp nhiều dưỡng chất nên 2 mẹ con đều đạt các chỉ số phát triển đảm bảo”.

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 4

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 5

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 6

Cô cùng chồng sắm rất nhiều đồ cho em bé có màu hồng.

Khi mang bầu được 4 tháng, trong một lần siêu âm Bảo Anh nghe bác sĩ nói: “Bé giống mẹ”. Vậy là thời gian theo dõi sức khỏe thai kỳ sau đó cô mặc định là mình đang mang bầu bé gái. 

Vì tin chắc con là bé gái đáng yêu nên hai vợ chồng Bảo Anh toàn mua sắm quần áo, giày, tất, xe đẩy màu hồng, thậm chí cô còn trang trí nôi cũi cho bé theo phong cách công chúa. “Từ khi biết tin có bé vợ chồng mình cũng rục rịch sửa sang lại phòng ngủ, sắm nôi cũi, xe đẩy cho bé… tất cả đều được chuẩn bị sao cho phù hợp với công chúa nhỏ sắp chào đời” – 9X kể.

Nhưng rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra. Bầu tới tuần 40 Bảo Anh có dấu hiệu chuyển dạ, cô nhập viện và đau bụng liên tục 2 giờ đồng hồ thì sinh con. Em bé lọt lòng trong sự kinh ngạc của bác sĩ và gia đình, vừa đỡ em bé ra bác sĩ liền la lên: “Một bé trai nặng 3,1kg”. Bảo Anh nghe thấy liền rướn người hỏi lại: “Ủa, bé trai hả bác?”. Hộ lý ra báo cho gia đình đang chờ ở ngoài thì ai cũng ngơ ngác, ba bé còn hỏi lại: “Có lộn không cô ơi, chứ vợ em nói bầu con gái mà”.

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 7

Thật không ngờ khi sinh ra lại bà bé trai.

Chưa hết, nhắc lại kỷ niệm vui ngày mang thai, Bảo Anh còn tiết lộ, vì nghe theo lời truyền miệng trong dân gian rằng nếu lúc mang thai ăn trộm 2 quả lựu không cho ai biết thì bé sinh ra sẽ có 2 má lúm đồng tiền. Nghe lời, Bảo Anh canh lúc người bán sạp trái cây không để ý đã lén trộm được 2 trái đem về ăn hết, 3 - 4 hôm sau mới dám đến mua trái cây và thú nhận với người bán hàng. “Thật bất ngờ, không biết là trùng hợp hay thế nào mà em bé sinh ra mang trên khuôn mặt 2 má lúm đồng tiền thật” – 9X kể.

Em bé chào đời liên tiếp đem lại cho mẹ nhiều điều bất ngờ. Tuy vậy, với gia đình cô thì những chuyện đó không quan trọng bởi chỉ cần mẹ và bé khỏe mạnh đã là hạnh phúc. Sinh con được vài ngày, Bảo Anh cùng chồng phải mua sắm lại đồ đạc và đặt lại cả tên cho con. Bé được bố mẹ đặt tên khai sinh là Nguyễn Lê Huy Hoàng, ở nhà mọi người vẫn thường gọi con thân mật là Sonic.

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 8

Một tuần sau sinh hai mẹ con được xuất viện về nhà, cô tích cực tìm hiểu và học hỏi ở các hội nhóm cách chăm sóc bé sơ sinh. May mắn có chồng và mẹ đẻ bên cạnh giúp đỡ nên Bảo Anh không gặp nhiều khó khăn.

Bà mẹ trẻ cho rằng bản thân đã thực hiện đầy đủ sự kết hợp giữa ở cữ truyền thống và hiện đại do mẹ đẻ tư vấn. Bảo Anh nằm than suốt một tháng ở cữ, hơ lá trầu không nướng than cho cả mẹ và bé. Ngoài ra cô còn tắm 5 loại lá (lá trầu, lá bưởi, mã đề, kinh giới, chè xanh) với hy vọng cơ thể nhanh hồi phục sau sinh.

9X kể: “Gia đình mình rất truyền thống nên việc ở cữ theo kiểu các bà các mẹ là điều hiển nhiên. Mình phải làm tất cả những gì một bà đẻ làm trong tháng đầu ở cữ. May mắn vì sinh vào mùa gió bấc nên hai mẹ con nằm rất ấm. Thời điểm đó mình cũng hạn chế ra gió, tắm rửa và dùng nước lạnh. Nhờ việc nghe theo những mẹo dân gian truyền thống, nên mình đã nhanh chóng lấy lại dáng vóc như xưa”.

Mang bầu amp;#34;trộmamp;#34; 2 quả lựu của cô bán hàng, 9X An Giang mừng thầm khi nhìn con chào đời - 9

Con cũng được bố mẹ đặt lại tên và mua mới quần áo.

Hiện tại cậu bé Sonic đã 5 tháng tuổi, kháu khỉnh, bụ bẫm, bé được mẹ áp dụng phương pháp luyện ngủ EASY giờ đây mỗi khi bú nó đặt vào cũi là bé tự chơi và ngủ giấc dài 4 đến 5 tiếng đồng hồ.

Đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại kỷ niệm trong thời gian mang bầu Bảo Anh vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Dẫu vậy, hai vợ chồng cũng không hề thất vọng vì sự xuất hiện của Sonic mà bù lại, Bảo Anh còn rất thích thú khi chứng kiến mọi người trong gia đình bất ngờ khi hay tin cô sinh bé trai.

Ông bố HN ngày chạy 50km đem sữa cho con vỏn vẹn 1,4kg, nhìn bé hiện tại thấy bõ công
Hoài Anh không may bị nhau tiền đạo trung tâm và sinh trước dự kiến 2 tháng. Em bé chào đời thiếu tháng chỉ nặng vỏn vẹn 1,4kg.
Theo Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai