Yêu nhau gần 5 năm nhưng chưa sẵn sàng cưới, tôi bất ngờ mang thai, còn bạn trai nói bị sốc và không hề vui khi phải tiến tới hôn nhân.
Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu đi làm, tình cảm ổn định, không có mâu thuẫn lớn. Bạn trai tôi là người hiền lành, có trách nhiệm với công việc nhưng khá dè dặt khi nhắc đến chuyện hôn nhân. Mỗi lần tôi gợi ý, anh thường né tránh hoặc nói "để sau".
Tôi cũng không thúc ép nhiều vì nghĩ cả hai còn trẻ, công việc chưa thật sự vững. Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua cho đến khi tôi phát hiện mình có thai.
Khi tôi báo tin, anh tỏ ra sốc. Anh im lặng rất lâu rồi mới nói chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đến theo cách này. Những ngày sau đó, anh vẫn quan tâm tôi nhưng thái độ không còn như trước, lúc nào cũng nặng nề.
Gia đình hai bên biết chuyện và đều hướng đến việc cưới. Tôi cũng nghĩ đó là lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, điều khiến tôi đau lòng là mỗi khi có người hỏi, bạn trai đều nói anh "không vui vẻ gì", thậm chí còn than với bạn bè rằng mọi thứ đến quá bất ngờ.
Chúng tôi vẫn chuẩn bị cho đám cưới nhưng không khí rất gượng gạo. Anh không chủ động, cũng không hào hứng. Mọi thứ gần như do gia đình và tôi đứng ra lo liệu.
Tôi hiểu việc mang thai ngoài kế hoạch khiến anh áp lực, nhưng cách anh thể hiện khiến tôi cảm thấy mình như đang ép buộc anh bước vào hôn nhân. Điều đó khiến tôi vừa tủi thân, vừa lo lắng cho cuộc sống sau này.
Tôi từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép làm mẹ đơn thân. Gia đình tôi khá truyền thống, bản thân tôi cũng chưa đủ điều kiện để nuôi con một mình.
Giờ tôi ở giữa hai lựa chọn đều khó: cưới một người không thật sự sẵn sàng, hoặc đối mặt với việc làm mẹ đơn thân khi chưa chuẩn bị gì.
Tôi không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
