9X mang thai có kiểu nghén lạ, chỉ thích ngửi mùi hôi từ bãi rác

Thảo Nguyên - Ngày 05/04/2023 09:00 AM (GMT+7)

Có lẽ đúng như người ta nói, mỗi lần mang thai là mỗi lần mẹ bầu có những trải nghiệm khác hẳn nhau và mẹ bỉm này cũng không ngoại lệ.

Có mặt trong chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, chị Nguyễn Thị Thảo My, 26 tuổi đã chia sẻ về quá trình mang bầu và sinh nở 3 con liên tiếp với 3 trải nghiệm khác nhau. Hiện mẹ bỉm sữa này có 3 con trai nhỏ (7 tuổi, 5 tuổi và 14 tháng tuổi).

Chị Thảo My chia sẻ, lần đầu làm mẹ là khi chị chỉ vừa mới 19 tuổi. Khi ấy vợ chồng mới đang yêu chưa làm đám cưới. Một ngày chị phát hiện ra bản thân đang mang thai nên đi khám thì tá hỏa trước lời bác sĩ nói. Lý do là bởi ngoài xác nhận chị đang có bầu, bác sĩ còn thông báo trong người chị đang có khối u nang phát triển. Khối u nang này có kích cỡ còn to hơn cả bào thai trong bụng nữa nên rất nguy hiểm, cần phải phẫu thuật gấp.

Chị Nguyễn Thị Thảo My, 26 tuổi chia sẻ về quá trình mang bầu và sinh nở 3 con liên tiếp với 3 trải nghiệm khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Thảo My, 26 tuổi chia sẻ về quá trình mang bầu và sinh nở 3 con liên tiếp với 3 trải nghiệm khác nhau.

“Do khối u có nguy cơ bị ung thư nên phải chấp nhận mổ khối u ra trước. Lúc ấy em mang bầu 5 tháng và khối u đã có kích cỡ to như trái cam. Được bố mẹ và chồng động viên nên em đã quyết định mổ dù phải đối mặt với nguy cơ bị sảy thai. May mắn cuộc phẫu thuật suôn sẻ, khối u cũng là u lành và đã được bóc tách ra khỏi cơ thể. Câu đầu tiên sau khi phẫu thuật xong em hỏi bác sĩ là con em còn sống không. Bác sĩ nói vẫn giữ được con nên em rất vui dù lúc ấy chỉ mới 19 tuổi chưa hình dung được làm mẹ vất vả thế nào”, mẹ bỉm nhớ lại.

Khi có bầu, mọi thứ của bà mẹ trẻ cũng thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt Thảo My thích ngửi mùi hôi thối xộc lên từ bãi rác: “Mang thai em thích ngửi mùi rác, cứ mỗi ngày đi xuống bãi gửi xe và chỗ để rác ở chung cư là em lại đứng hít hà mùi rác thối và cảm giác rất thích”, chị Thảo My cười nói.

Mang bầu đến 40 tuần, người vợ này mới có những dấu hiệu chuyển dạ sinh con nên vội nhập viện sinh em bé. Ban đầu, chị hoàn toàn có thể đẻ thường nhưng do không biết rặn trong quá trình sinh nở nên đang đẻ thường, bác sĩ phải chỉ định mổ gấp.

Suốt 7-8 năm qua, do sinh liền 3 con nên Thảo My hy sinh tất cả thời gian và công việc của mình.

Suốt 7-8 năm qua, do sinh liền 3 con nên Thảo My hy sinh tất cả thời gian và công việc của mình.

Thời điểm có con đầu lòng, do vợ chồng còn trẻ nên hay gây lộn, cãi cọ nhau. Dù được mẹ chồng chăm sóc chu đáo, chị cũng rất hay làm trái ngược ý của bà và nhiều lần khiến anh xã cảm thấy khó xử khi là người đứng giữa mẹ và vợ.

Khi con đầu được 17-18 tháng tuổi, Thảo My mang thai lần 2. Lần này cơ thể sồ sề và bị phù rất xấu xí. Đã vậy trong khi mang thai, chị còn bị thủy đậu. Song do không được uống thuốc nên chị ngứa ngáy, bị sẹo khắp mặt và toàn cơ thể. Cả thai kỳ lúc nào mẹ bầu cũng phải đeo khẩu trang, không dám xuống sân chung cư đi dạo vì tự ti mình quá xấu xí.

Mặc dù có 2 con trai nhưng do quá thích có con gái nên chị Thảo My nằng nặc xin chồng cho bầu lần 3: “Mang thai con thứ 3 cũng nằm trong kế hoạch của vợ chồng em. Do có 2 hoàng tử nên em chỉ ước có 1 đứa con gái. Vì thế khi vợ chồng vừa thả được 1 thời gian ngắn thì em cấn bầu luôn. Lần mang thai này dù bầu con trai tiếp nhưng em vẫn thoải mái chụp hình up lên facebook cá nhân”, mẹ bỉm bật cười kể lại.

Đặc biệt sau hành trình sinh 3 con, mẹ bỉm này cho biết cũng tự trưởng thành hơn thấy rõ.

Đặc biệt sau hành trình sinh 3 con, mẹ bỉm này cho biết cũng tự trưởng thành hơn thấy rõ.

Suốt 7-8 năm qua, do sinh liền 3 con nên Thảo My hy sinh tất cả thời gian và công việc của mình. Chị chỉ ở nhà chăm con và nuôi các con khôn lớn. Tận mới đây, sau sinh con thứ 3 xong mẹ bầu này mới nhờ bà ngoại phụ giúp chăm con để bản thân có thể đi làm như mong muốn.

Đặc biệt sau hành trình sinh 3 con, mẹ bỉm này cho biết cũng tự trưởng thành hơn thấy rõ. Cuộc sống của vợ chồng mẹ bỉm giờ cũng hạnh phúc hơn, không còn hay cãi vã nhau và thường xuyên chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Thấy chó cưng liên tục chạm vào bụng bầu, sản phụ đi khám mới biết mình đang nguy hiểm
Người phụ nữ mang bầu nhận thấy chó cưng có hành vi kỳ lạ nên mới nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra.

Sức khỏe bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa