Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ

Ngày 02/10/2018 10:04 AM (GMT+7)

Người mẹ ấy lúc mang thai 13 tuần thì phát hiện mình bị u não, bác sĩ chỉ định phải mổ hộp sọ để lấy khối u ra ngoài tránh chèn vào dây thần kinh, nguy hiểm là vậy nhưng chị vẫn quyết chiến đấu đến cùng để con được ra đời.

Gặp lại chị Nguyễn Thị Mười (27 tuổi, ngõ 26 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) sau hành trình dài vừa chữa u não vừa mang bầu mới thấy hết được nghị lực phi thường của người mẹ 9X này.

Dù đã từng phải gồng mình giành giật sự sống với căn bệnh u não quái ác nhưng ở chị chưa bao giờ mất niềm tin vào tương lai, thậm chí khi nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng con khóc, trên gương mặt gầy rộc ngày nào của người phụ nữ ấy còn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ - 1

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chưa được bao lâu thì chị bị u não.

Giờ đây, hai mẹ con chị Mười đã thoát khỏi “cửa tử”. Mỗi một ngày trôi qua bình yên, đối với vợ chồng anh chị là niềm vui lớn. Anh Phạm Minh Hiệp (sinh năm 1986 – chồng chị Mười) tâm sự: "Ngày nghe tin vợ có bầu, hai đứa hạnh phúc lắm, những tưởng cuộc sống sẽ là chuỗi ngày dài đầy ắp tiếng cười. Không ngờ bi kịch ập đến bất ngờ, vợ mang bệnh khi mầm sống bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mẹ, xót vợ và thương con vô cùng. Cuộc sống khi đó của gia đình lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm, lo âu, không biết bệnh tình của Mười sẽ ra sao. Có những đêm cơn đau bất ngờ ập đến, Mười lên cơn co giật, mặt tím tái làm cả nhà ai cũng lo lắng."

9 tháng mang thai sống trong cảnh khuyết một phần hộp sọ

9 tháng mang thai, chị Mười mất 3 tháng ròng rã nằm ở phòng điều trị tích cực của BV Trung Ương Quân đội 108, những tưởng cơn đau vì u não đã vắt cạn sức khỏe và tinh thần của chị. Nhưng không, người mẹ trẻ vẫn kiên cường chống chọi vượt qua từng ngày. Chị còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi biến mình trở thành nguồn động lực để chồng chị vững tin hơn.

Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ - 2

Chín tháng mang thai, chị Mười mất 3 tháng ròng rã nằm ở phòng điều trị tích cực của BV Trung Ương Quân đội 108

Giông tố bất ngờ ập đến với anh chị khi chị đang mang thai được 13 tuần thì đột nhiên lên cơn đau đầu co giật, nôn ói. Sau khi thấy diễn biến xấu đi, có dấu hiệu ngừng thở, chị được chuyển đến bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 và được các bác sĩ chẩn đoán có khối u trong não. Tại bệnh viện, các bác sĩ đưa ra những khuyến cáo và khuyên chị bỏ thai để đảm bảo sức khỏe cho mẹ, thế nhưng sợi dây của tình mẫu tử thiêng liêng, không cho phép chị rũ bỏ mầm sống bé, chị Mười từ chối xạ trị và một mực giữ lại bào thai.

Tôn trọng quyết định của gia đình, sau hội chẩn và chụp CT, chị Mười được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hộp sọ. Sau phẫu thuật bác sĩ cho chị nằm điều trị tích cực tại bệnh viện 3 tháng. Khi sức khỏe đã dần ổn định chị được trở về nhà để gia đình chăm sóc.

Suốt thời gian nằm viện li bì, dù không thể nói được do ảnh hưởng của việc mở khí quản nhưng chị Mười vẫn có thể thấu hiểu hết được tình cảm của chồng giành cho mình, thời gian chị cạo đầu để phẫu thuật hộp sọ, anh Hiệp không muốn vợ mình đơn độc trên hành trình chữa bệnh nên đã nguyện cắt trọc đầu để giống vợ, họ gọi đấy là một cách thể hiện sự yêu thương.

Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ - 3

Anh Hiệp không muốn vợ mình đơn độc trên hành trình chữa bệnh nên đã nguyện cắt trọc đầu để giống vợ, họ gọi đấy là một cách thể hiện sự yêu thương.

Nhắc lại những dấu mốc đồng hành cùng vợ chữa bệnh, anh Phạm Minh Hiệp chia sẻ:  “Đó là ngày 3/12/2016, vợ tôi phải cấp cứu vì đột nhiên lên cơn đau đầu, khó thở. Khi đưa đến phòng cấp cứu vợ tôi đã ngừng thở rồi, rất may các bác sĩ đã cứu sống thành công.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã mở hộp sọ vợ tôi để khối u không chèn ép vào các dây thần kinh. Cũng kể từ đó, vợ tôi phải nằm ở phòng hồi sức suốt 37 ngày, sau đó là quá trình điều trị phục hồi”.

Thời gian chị Mười nằm viện cũng là những tháng ngày đằng đẵng anh Hiệp đồng hành bên vợ, hằng ngày chứng kiến vợ mình trải qua đau đớn, anh như bất lực vì không thể giúp vợ gánh một nửa nỗi đau. Suốt những ngày dài mang bầu cho đến khi sinh nở và trở về gia đình, chị bị khuyết đi một phần hộp sọ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người chồng của mình.

Bất lực ngồi nhìn con vì sức khỏe không cho phép mẹ bồng bế

Sau khi trở về nhà tiếp tục theo dõi và ổn định sức khỏe, đến ngày 15/5/2017, chị Nguyễn Thị Mười hạ sinh thành công một bé trai (tên ở nhà là Hope) – anh chị đặt tên cho con với đầy đủ hy vọng, hy vọng khỏe mạnh để cùng nhau vượt qua cơn giông bão. Bé được khai sinh với cái tên Phạm Minh An chỉ mong sao cho con khỏe mạnh, bình an mà lớn lên đúng như cái tên mà ba mẹ đã đặt.

Sau khi sinh con, chị tiếp tục được theo dõi tại khoa Sản, còn bé Hope phải chuyển sang khoa Nhi. Mỗi khi chồng Mười cho vợ ngắm con qua những bức ảnh anh chụp, chị nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến như bao người mẹ bình thường khác.

Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ - 4

Chị Nguyễn Thị Mười trở về nhà trong vòng tay yêu thương của đồng nghiệp và gia đình.

Năm ngày sau khi sinh người mẹ 9x này mới được gặp con. Giây phút đầu tiên nhìn thấy mặt con, chị đã òa khóc như một đứa trẻ, chị Mười xúc động nhớ lại: “Lúc đó, tôi đã khóc nức nở khi nhìn thấy con. Cảm ơn tạo hóa đã mang con đến với mẹ”.

Sau hôm đó, Mười và con trai được bác sĩ cho xuất viện. Thời gian này chị không thể tự tay chăm sóc con, nhưng những tình cảm vô hình đã gắn kết hai mẹ con lại với nhau. “Nhìn thấy con tôi hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn ngắm con cả ngày”, Mười nói.

Ngày mới ra viện, do sức khỏe còn yếu, cơ thể không cho phép chị ẵm em bé mà chỉ có thể bất lực ngồi nhìn con, như một bản năng của người mẹ, nhiều lần chị định tiến lại gần để ôm con vào lòng nhưng nghĩ nếu không chắc tay sẽ làm đau con, chị lại nuốt nước mắt vào trong và từ bỏ ý định “liều lĩnh”.

Gia đình chị cho biết, sau sinh hai tháng các bác sĩ yêu cầu tiếp tục liệu trình điều trị u não. Sinh con chưa được bao lâu chị lại bước vào hành trình chữa bệnh. Ngày 6/7/2017, Mười được chồng đưa đến Bệnh viện kiểm tra và uống thuốc, đến ngày 31/7/2017 chị tiến hành xạ phẫu để tiêu diệt hết các chân của khối u. 4 tháng sau xạ, chị được các bác sĩ phẫu thuật một lần nữa để ghép sọ. Trước đó, hộp sọ của chị được gửi bảo quản tại BV Bỏng Quốc Gia, nhưng vì thời gian dự trữ quá lâu một phần hộp sọ bị tiêu không thể tiến hành ghép lại bắt buộc các bác sĩ phải tạo hình sọ khuyết cho chị bằng miếng lưới titanium.

Mẹ Hà Nội khuyết hộp sọ vắt kiệt sức để sinh con, chồng nguyện cạo đầu đồng hành cùng vợ - 5

Anh Phạm Minh Hiệp luôn song hành cùng vợ ngay cả khi chị không còn “lộng lẫy” như thuở mới yêu.

Chia sẻ về hành trình chăm con của một người mẹ bệnh tật, chị không giấu được nước mắt: “Bé Hope đã thiệt thòi từ khi ở trong bụng, ngay khi lọt lòng bé sinh ra không được vòng tay mẹ ủ ấm. Rồi đến khi mới 2 tháng tuổi, tôi lại bước vào liệu trình điều trị u não nên không thể cho con bú trực tiếp được, hàng ngày phải vắt sữa ra bình, sau đó mới cho con ăn”.

Vất vả, cực nhọc là vậy nhưng nơi căn nhà cuối ngõ 26 của đường Yên Phụ, nơi mà cả gia đình chị sum vầy, từ ngày đón mẹ con chị trở về chưa bao giờ thôi ngớt tiếng nói, tiếng cười của hạnh phúc, của phép màu kỳ diệu đã đưa chị Mười như được sinh ra thêm một lần nữa trong đời.

Dẫu biết hành trình chữa bệnh và phục hồi còn là những tháng ngày dài phía trước, thế nhưng trên bước đường ấy chị chưa bao giờ lẻ bóng, bởi chị luôn có cho mình một người bạn đời trên cả tuyệt vời, luôn song hành cùng vợ ngay cả khi chị không còn “lộng lẫy” như thuở mới yêu.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai