Mẹ trẻ lặng người khi nhìn đôi bàn tay khiếm khuyết của con gái, bế tắc trầm cảm sau sinh và ly hôn chồng

Thảo Nguyên - Ngày 28/02/2023 16:00 PM (GMT+7)

Nằm thêm 2 tiếng nữa cho tử cung mở ra hết thì bắt đầu quá trình vượt cạn nhanh chóng và suôn sẻ. Thế nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên gặp con lại khiến em chết lặng

Mẹ bỉm Trần Thanh Nhung đang kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hiện cô cũng là mẹ đơn thân của con gái nhỏ gần 2 tuổi.

Tính tới thời điểm này, đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi mang bầu con gái đầu lòng nhưng những ký ức về lần bầu bí cũng như đi đẻ vẫn còn nguyên vẹn với mẹ bỉm Trần Thanh Nhung.

Theo Nhung tiết lộ, trước đây, hàng ngày cô rất chăm chỉ tập thể dục. Nhưng một ngày tập luyện, cô thấy bị choáng váng. Ban đầu còn tưởng là do chế độ ăn uống nhưng sau nghi ngờ có bầu nên thử que thử thai thì không có dấu hiệu gì. Những ngày sau, cô vẫn thấy buồn nôn nên bảo bạn trai có bầu nhưng anh không tin. Khi ra viện siêu âm thì mới biết chắc đã có bầu.

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi mang bầu con gái đầu lòng nhưng những ký ức về lần bầu bí cũng như đi đẻ vẫn còn nguyên vẹn với Thanh Nhung.

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi mang bầu con gái đầu lòng nhưng những ký ức về lần bầu bí cũng như đi đẻ vẫn còn nguyên vẹn với Thanh Nhung.

Khi mang thai, do thể trạng yếu nên lúc nào Nhung cũng xanh xao, phải hạn chế đi lại. Đám cưới xong là cô ốm nghén suốt 3 tháng đầu. Tận tháng thứ 4 thì tình trạng ốm nghén mới đỡ hơn nhưng ăn uống chưa ngon miệng dù được mẹ đẻ và chồng chăm sóc chu đáo.

Nhung đi đẻ khi chưa đến ngày dự sinh. Sáng ấy cô vẫn tới thăm khám bác sĩ bình thường và bác sĩ còn hẹn tuần sau quay lại. Nhưng ngay hôm đó về, Nhung đã bị đau bụng. Cả 2 vợ chồng đều nghĩ chắc là do ăn uống linh tinh nên mới bị vậy. Vì thế anh xã còn xoa dầu cho Nhung.

“Em cứ chịu đựng cơn đau bụng 12 tiếng đồng hồ mới vào viện kiểm tra thì bác sĩ bảo đã mở 4 phân, phải nhập viện chờ sinh. Nằm thêm 2 tiếng nữa cho tử cung mở ra hết thì bắt đầu quá trình vượt cạn nhanh chóng và suôn sẻ. Thế nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên gặp con lại khiến em chết lặng”, Nhung rơm rớm nước mắt nhớ lại.

Theo Nhung kể lại, phút bác sĩ bế con ra khỏi bụng mẹ và ôm con, bản thân cô đã cảm nhận tay con có vấn đề nên nhắc chồng tới xem. Nhưng anh xã chỉ nhìn mặt con, không nhìn tay nên vẫn bảo con bình thường. Khi bác sĩ cho bé da kề da với mẹ, nhìn tay con phát triển không đều, chỉ có ngón cái là phát triển bình thường còn các còn khác không phát triển được nên Nhung chỉ biết khóc.

“Con bị khiếm khuyết ở tay như vậy nhưng lại không hề được phát hiện khi thăm khám suốt thai kỳ. Em như chết lặng khi nhìn con chịu thiệt thòi. Song em vẫn phải vượt qua từng bước để giúp con có thể sinh hoạt bình thường với sự hỗ trợ của vật lý trị liệu. Tuy nhiên vật lý trị liệu cũng không thể giúp can thiệp nhiều, chỉ giúp tách ngón ra cho con cầm nắm được”, bà mẹ trẻ kể lại.

Thấy con bị dị tật, Nhung đã từ chối hết mọi cuộc thăm hỏi sau đẻ của mọi người và không gặp bất cứ ai. Cô chỉ biết nhìn con và khóc vì thương con thiệt thòi.

Thời điểm sau sinh của Nhung lại rơi vào đúng đợt dịch Covid-19 bùng phát. Bởi thế khó khăn lại càng chồng chất khó khăn khi anh xã cũng phải ở nhà không đi làm được. Cả ngày chồng Nhung ở trong phòng chơi game, xem tivi nhưng ít chơi với con và không chia sẻ với vợ như trước. Một mình Nhung vừa chăm con, vừa lo kinh tế gia đình, mọi gánh nặng dồn hết lên vai khiến cô hay cáu bẳn. Song anh xã không chia sẻ còn trách vợ đổi tính nết, tình cảm phai nhạt.

Vừa “vượt cạn”, mẹ trẻ lặng người khi nhìn đôi bàn tay khiếm khuyết của con gái và sau sinh bị trầm cảm.

Vừa “vượt cạn”, mẹ trẻ lặng người khi nhìn đôi bàn tay khiếm khuyết của con gái và sau sinh bị trầm cảm.

“Nhiều lần đứng trên cao, em còn từng nghĩ có thể ôm con nhảy xuống dưới. Em bị trầm cảm sau sinh nên mạch máu não bị phù. Cả ngày em lười ra đường, chỉ ru rú ở nhà. Khi không thể chịu đựng được nữa em gọi về cho mẹ đẻ. Bà bảo nếu không ổn thì về nhà với mẹ. Vợ chồng em chính thức ly hôn để kết thúc những tháng ngày mệt mỏi, bế tắc”, Nhung kể lại.

Những ngày sau ly hôn, nhờ sự đồng hành của mẹ đẻ và các bạn bè thân, Nhung đã dần ra đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, lấy lại sự tự tin của mình để nuôi con khôn lớn.

Cuối chương trình, mẹ bỉm Thanh Nhung không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, đặc biệt là mẹ và những người bạn đã giúp cô vượt qua những ngày khó khăn ấy.

“Mỗi ngày thấy con gái lớn hơn, em luôn tự nhủ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho con”, Nhung nói.

Mẹ bầu chăm uống axit folic ngừa dị tật thai nhi, nhìn con chào đời mới hối hận
Bà mẹ này tin rằng bổ sung càng nhiều axit folic thì sẽ càng tốt cho thai nhi nhưng đó là một hiểu lầm nguy hiểm.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa