Mẹ đẻ thường không cần “rạch”, biết cân nặng con mọi người đều thốt lên: "Quá đỉnh"

Ngày 16/08/2019 18:45 PM (GMT+7)

Bà mẹ này đã chọn sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của nữ hộ sinh. Ca sinh của cô diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ khiến nhiều người phải ghen tị.

Sinh con chắc hẳn là trải nghiệm không thể nào quên với những người làm mẹ. Bởi đó không chỉ là thời khắc thiêng liêng, hạnh phúc mà còn là khi mẹ hiểu được rằng bản thân mình có thể kiên trì, mạnh mẽ và chịu đựng đau đớn đến mức nào. Đặc biệt, nếu một bà mẹ sinh con có cân nặng lớn hơn mức trung bình thì ca sinh sẽ càng vất vả hơn. 

Vậy nhưng mới đây, một bà mẹ sống tại Florida, Mỹ đã làm nên điều "phi thường" khi tự sinh thường con tại nhà và em bé có cân nặng tới 6,6kg. 

Mẹ đẻ thường không cần “rạch”, biết cân nặng con mọi người đều thốt lên: amp;#34;Quá đỉnhamp;#34; - 1

Bà mẹ sinh thường em bé 6,6kg tại nhà không cần thuốc giảm đau hay rạch tầng sinh môn.

Câu chuyện do trang mạng xã hội nổi tiếng Motherboard Birth chia sẻ như sau: "Vài ngày trước, tôi có vinh dự được tham dự vào "bữa tiệc" sinh nở tuyệt vời tại nhà khi chào đón "chàng trai sumo" này.

Mẹ của cậu bé đã tìm một nữ hộ sinh được cấp phép chăm sóc cho cô trong suốt thai kỳ của mình, cũng như cùng cô chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần cho lần sinh con thứ hai này. 

Trong suốt 4 giờ đau chuyển dạ dài đằng đẵng, người mẹ đã đi bộ, lắc lư và nhảy nhẹ nhàng theo từng cơn co thắt. Khi đến đỉnh điểm của cơn chuyển dạ, theo bản năng, cô chọn tư thế sinh đứng, và mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong vòng 15 phút. Cô đã hạ sinh một bé trai nặng 6.6kg mà không hề rơi một giọt nước mắt nào".

Một điều bất ngờ nữa khi biết rằng người mẹ này đã xoay xở để sinh con tự nhiên, sinh thường mà không có một vết rách, không có sự hỗ trợ của bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.  

Theo Motherboard Birth, cả bà mẹ và em bé "khổng lồ" của mình đều đang có sức khỏe ổn định. Mặc dù không có số liệu chính xác về vòng đầu của bé trai nhưng với cân nặng tương đương một em bé 5 tháng tuổi như vậy, cơ thể người mẹ này thực sự đã làm nên một phép màu. 

Mẹ đẻ thường không cần “rạch”, biết cân nặng con mọi người đều thốt lên: amp;#34;Quá đỉnhamp;#34; - 2

Một bà mẹ chia sẻ ảnh con mình và bình luận: "Con tôi khi sinh ra được 4.9kg. Tôi đã nghĩ đó là em bé khổng lồ rồi. Người mẹ này đã làm được điều phi thường". 

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút đông đảo sự chú ý, nhận được gần 100 nghìn lượt bình luận. Mọi người thể hiện sự ngạc nhiên, khâm phục và thậm chí còn ghen tị với bà mẹ này vì sinh thường thành công một đứa trẻ gấp đôi bé sơ sinh bình thường. 

Không chỉ bình luận chúc mừng, nhiều bà mẹ còn nhân dịp này để "khoe" những em bé "sumo" nhà mình và chia sẻ câu chuyện khi các bé chào đời.

Mẹ đẻ thường không cần “rạch”, biết cân nặng con mọi người đều thốt lên: amp;#34;Quá đỉnhamp;#34; - 3

Xin chúc mừng hai mẹ con. Cách đây 3 năm, tôi cũng sinh con gái tôi được 4.8kg.

Mẹ đẻ thường không cần “rạch”, biết cân nặng con mọi người đều thốt lên: amp;#34;Quá đỉnhamp;#34; - 4

Đây là con gái tôi khi chào đời, nặng 5,2kg và tôi phải mổ sớm tới 5 tuần vì bác sĩ nói bé đã quá lớn rồi. Nếu để đến đủ tháng thì có thể nặng tới 7kg mất.

Đi vệ sinh khi mang thai 28 tuần, mẹ choáng váng khi thấy cộm cộm ở vùng kín
Bà mẹ mang bầu đôi đã rất lo lắng, hoảng sợ khi vừa đi vệ sinh xong thì cảm nhận được có "vật thể lạ" xuất hiện ở vùng nhạy cảm.
Minh An (Dịch từ Mumcentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con