Mẹ U50 vào phòng sinh, 35 y bác sĩ vây quanh đỡ đẻ vì số thai nhi nhiều bất ngờ

Ngày 09/11/2018 04:24 AM (GMT+7)

Bà Tracey Britten, 50 tuổi ở Anh vừa hạ sinh 4 đứa con, trở thành bà mẹ mang thai 4 và sinh con già nhất nước Anh.

Dù đã có 3 con, 8 cháu, nhưng bà Tracey vẫn quyết định chi 7.000 bảng Anh sang Cộng hòa Síp làm IVF và bất ngờ mang thai 4.

Tháng trước, ở tuần thứ 31, bà Tracey đã phải trải qua ca mổ lấy thai. 3 bé gái và một bé trai đã chào đời khoẻ mạnh. Do sinh non, nên các bé đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. “Tôi rất biết ơn. Tôi ao ước có thể đưa chúng về nhà nhanh chóng ”, bà mẹ nói.

Mẹ U50 vào phòng sinh, 35 y bác sĩ vây quanh đỡ đẻ vì số thai nhi nhiều bất ngờ - 1

Tracey mang thai ở tuổi 50 sau khi thụ tinh trong ống nghiệm.

“Các em bé chưa từng ở bên nhau, mỗi đứa lại nối với những cỗ máy chăm sóc khác nhau. Thậm chí, tôi không thể ngắm nhìn rõ được khuôn mặt của con gái vì có quá nhiều thiết bị xung quanh thân thể bé nhỏ ấy”, bà mẹ chia sẻ.

Trước đó, khi mang thai ở tuần 30,  vào ngày 19/10, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện một em bé bị thiếu máu và cảnh báo rằng điều đó có thể khiến ba đứa trẻ khác gặp nguy hiểm.

Mẹ U50 vào phòng sinh, 35 y bác sĩ vây quanh đỡ đẻ vì số thai nhi nhiều bất ngờ - 2

Cô dự định sinh thêm 1 bé nhưng không ngờ lại "trúng số" tận 4 bé.

Tracey đã được đưa đến Bệnh viện Đại học London và mổ lấy thai ngay sau đó. “Có đến 35 nhân viên y tế trong phòng mổ. Đứa bé đầu tiên là một bé gái chào đời vào lúc 10h03 sáng ngày 26/10 với mái tóc đen và nặng khoảng 1kg. Thứ hai là cặp song sinh giống hệt nhau được sinh ra một phút sau đó nặng 0,8 kg và được mô tả như là những "chiến binh nhỏ”. Bé trai cuối cùng chào đời lúc 10h07, nặng khoảng 1,6 kg. Thằng bé trông to lớn hơn hẳn so với các chị em song sinh”, Tracey kể lại.

Mẹ U50 vào phòng sinh, 35 y bác sĩ vây quanh đỡ đẻ vì số thai nhi nhiều bất ngờ - 3

Tracey vừa trải qua ca mổ cách đây không lâu và các bé đang được nuôi trong lồng ấp.

Sau sinh, các em bé được đặt ngay trong một lồng ấp. Tracey ở trong phòng hậu hẫu cho đến 11h30 mới được đưa đi gặp các con.  “Khoảng khắc nhìn thấy các con thật xúc động. Tôi đã khóc. Tôi khao khát được ôm các con trong vòng tay nhưng không thể”, người mẹ chia sẻ.
Sau khi sinh đầu bằng việc tiêm hormone tại nhà, và đến tháng 4 thì bay sang cộng hòa Síp để thực hiện việc thụ tinh.

Mẹ U50 vào phòng sinh, 35 y bác sĩ vây quanh đỡ đẻ vì số thai nhi nhiều bất ngờ - 4

Bà mẹ 50 tuổi đang rất hạnh phúc và háo hức đợi đến ngày được đưa các con về nhà.

Bà đã nói với bạn bè rằng mình đi nghỉ, nhưng thực chất, bà đã đến Trung tâm thụ tinh ống nghiệm Kolan Anh. Tại đây, các bác sĩ tiến hành lấy trứng của bà, đem thụ thai với tinh trùng bạn trai Stephen. 4 phôi thai sau đó được đưa vào tử cung của Tracey, một phôi ngừng phát triển, một phôi chia đôi để tạo thành cặp song sinh giống hệt nhau.

Chọn đẻ mổ, mẹ biến phòng sinh thành bể máu, con chảy máu não, bại liệt  
Câu chuyện của những bà mẹ suýt mất mạng của cả mình lẫn con khi sinh mổ sẽ giúp các mẹ nâng cao nhận thức về phương pháp sinh này.
Khánh Linh (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu