Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu

Hồng Nhung - Ngày 07/06/2021 06:22 AM (GMT+7)

Bé Filip nhà chị Hải Hà chào đời khiến các bác sĩ cười ồ.

Chị Hải Hà và gia đình hiện đang sống ở ngoại ô Praha, thủ đô Séc. Anh Peter - chồng chị là người Sloven hiện đang kinh doanh còn chị làm kế toán cho một công ty dược phẩm của Mỹ. Tổ ấm nhỏ của anh chị có một bé trai, tên Filip 2 tuổi.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Hà. 

Có bầu sau 2 năm, 2 vợ chồng ôm nhau khóc

Chị Hà và anh Peter quen nhau qua Facebook nhờ có một người bạn chung. Anh Peter đã chủ động kết bạn với chị khi nhìn thấy chị trong hình của người bạn chung đó ở trên Facebook. Kể từ đó, anh nhắn tin nói chuyện và thấy chị dễ thương nên đã chủ động làm quen.

“Ấn tượng đầu tiên của mình về anh ấy là khuôn mặt của anh khá giống với Ross Geller (do David Schwimmer đóng) trong bộ phim truyền hình Friends mà mình là fan hâm mộ của bộ phim đó. Tụi mình bắt đầu hẹn hò sau 3 tháng quen nhau. Lúc đó mình chưa hề nghĩ rằng sau này 2 đứa sẽ cưới nhau, bởi mình vẫn đang đi học. Đầu năm 2017 sau khi mình nhận bằng thạc sĩ thì anh cầu hôn sau 4 năm yêu nhau. Đám cưới cũng được tổ chức vài tháng sau đó”, chị Hà chia sẻ.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 2

Bé Filip đến sau 2 năm vợ chồng chị kết hôn.

Được biết, 2 năm sau kết hôn khi đã chuẩn bị sức khỏe, tài chính, lo xây nhà xong xuôi, chị Hà nhận tin vui có bầu. Ngày ấy chị đã đưa 4 que thử thai cho anh Peter thông báo rồi cả 2 vợ chồng cùng ôm nhau khóc vì vừa mừng vừa sợ. Anh chị mừng vì cuối cùng mong ước đã trở thành hiện thực nhưng cũng xen lẫn nỗi sợ khi không biết gì về trẻ con, sẽ phải chăm sóc chúng như thế nào.

Lần đầu được làm bố mẹ, vợ chồng chị đã phải đăng ký học một khóa thai giáo tại khoa sản bệnh viện sinh. Nhờ các y tá dạy cách chăm con, bế trẻ sơ sinh, cách dưỡng thai, sinh hoạt khi mang thai, sinh mổ hoặc sinh thường cùng những lời khuyên bổ ích mà cả 2 cũng bớt lo sợ phần nào.

Chị Hà cho biết, thai kỳ của chị diễn ra khá thuận lợi, chị không nghén nhiều, chỉ hơi chóng mặt và mệt mỏi trong 3 tháng đầu. Cả thai kỳ chị tăng hơn 20kg từ 45kg lên 67kg.

“3 tháng đầu mình hơi chóng mặt, mệt mỏi. 3 tháng giữa bụng bắt đầu to mình ngừng đi fitness mà chỉ tập yoga dành cho bà bầu. Hàng ngày mình chịu khó đi bộ, tập các bài tập giúp giãn xương chậu, đọc sách về em bé và học tập thở theo hypnobirthing (phương pháp sinh thường dùng thôi miên khi sinh, dùng kỹ thuật thở và tự thôi miên giúp thư giãn và loại bỏ sợ hãi để giảm đau khi sinh nở). 3 tháng cuối của thai kỳ thì mình tập thêm bóng tập sinh, chuẩn bị đồ sơ sinh, đi bộ nhiều hơn, mát xa chân tay nhiều hơn”, chị Hà chia sẻ về thai kỳ của mình.Chồng chị vốn rất chiều vợ. Từ khi có bầu anh càng chăm sóc chị nhiều hơn. Việc nặng nhọc chị vốn không phải làm, việc nhẹ nhàng như hút bụi nhà hay lau bếp anh cũng không muốn chị làm. Buổi sáng anh đưa chị đi làm, chiều lại đón về, 2 vợ chồng chị cùng nấu ăn tối hoặc đi ăn ở ngoài. Từ chu kỳ 2 của thai kỳ, chồng chị thường mát xa chân cho chị hàng ngày hoặc đưa chị đi mát xa nghỉ dưỡng.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 3

Hình ảnh chị Hà mang bầu ở tháng thứ 9.

Chị Hà cho biết, mang bầu ở Séc, mọi chi phí khám thai kỳ chị đều được miễn phí. Khi thai được 25 tuần, chị có thể tìm hiểu bệnh viện phụ sản nào hợp và tốt theo ý mình để đăng ký học thai giáo, tham gia các lớp yoga, chuẩn bị cho việc sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Đi sinh ở Séc, chị có quyền được chọn sinh thường hoặc sinh mổ, sinh ở nhà với sự giúp đỡ của bà đỡ và y tá hộ sinh hoặc sinh trong viện. Từ lúc mang bầu cho đến khi sinh xong và xuất viện về nhà cùng bé, chị được dạy đi đứng, ăn uống, nên uống gì giúp thư giãn tinh thần khi sinh, ăn gì để có sức đẻ, ăn gì cho lợi sữa và mau lành vết thương, cách chăm sóc... Và chị hoàn toàn có thể yêu cầu hoặc quyết định sẽ dùng thuốc giảm đau hay khí giảm đau nếu bác sĩ đồng ý. Ngoài ra, khi sinh chị được chọn phòng tùy ý nếu còn phòng.

Vợ sắp đẻ, chồng được cảnh sát đi mở đường đến viện

Chị Hà sinh bé Filip ở tuần thứ 38. Nói đến đây, chị cười nhớ lại khi bị vỡ ối vẫn ung dung sắp đồ vào túi sách chuẩn bị tuần sau sinh. May nhờ ông xã ở nhà, anh đã vội giúp chị sắp đồ và đưa vào viện. Tuy nhiên khi vào viện bác sĩ khám thấy tử cung chưa mở nên đã bảo chồng chị yên tâm về, để chị ở lại viện. Những tưởng mai mới sinh, nào ngờ đúng đêm hôm đó chị bị đau bụng. Khi y tá vào kiểm tra tử cung của chị đã mở 5cm, chuẩn bị đẻ.

Nghe tin vợ sắp sinh, anh Peter vội vào viện. Từ nhà vào viện mất 15 phút lái xe, anh đã tăng tốc 180km/h để kịp vào với chị lúc vượt cạn nào ngờ anh bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và hỏi giấy tờ. May mắn vừa nghe anh trình bày lý do vào viện gấp do vợ sắp đẻ, công an giao thông liền lập tức lên xe đi trước mở đường cho anh vào tận cửa khoa sản.

Chồng mình vào đến phòng sinh cùng mình khoảng 1h sáng. Lúc này cơn đau nhiều hơn anh vào mát xa bụng bằng vòi nước ấm kết hợp ngồi lên bóng gymnastic, 30 phút 1 lần mát xa. Khoảng 4h khi đã mở được 10cm, bác sĩ và y tá hộ sinh bảo mình có thể chọn tư thế để sinh. Mà mình thì mệt vì đau, mệt vì buồn ngủ, cũng chẳng nhớ phải rặn đẻ như nào, mình buột miệng: “Hay thôi không đẻ nữa nhỉ, mệt ghê” khiến mọi người bật cười. Cũng may là chồng mình đi học thai giáo cùng nên nhớ kỹ luôn kỹ thuật thở, anh nắm tay mình và nhắc lại cho mình nhớ.

Khoảng 5h50 (thứ 6, 29/3) bé nhà mình chào đời. Bé nặng 3,3kg, dài 50cm, tóc xanh đen, cái đầu nhỏ dài như quả cà tím ý. Bác sĩ y tá lại được 1 trận cười vì câu nói đó của mình. Giọng cu cậu oang oang. Chồng mình đón tay bé và cắt rau rốn. Cảm giác đầu tiên khi chồng mình đặt bé lên ngực mình, khi bé mở mắt nhìn, lúc đó cả 2 vợ chồng mình đã khóc. Hạnh phúc đến mức mình không cảm thấy bị bác sĩ tiêm và khâu vết rạch, không cảm thấy đau gì nữa”, chị Hà nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng con chào đời.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 4

Bé nhà chị chào đời nặng 3,3kg.

Chị Hà chọn phòng VIP giá 3500kc trong 5 ngày nằm viện. Bé nhà chị bị vàng da nên được chiếu đèn hàng ngày. Chị được y tá chăm sóc tận tình, chu đáo, mang đồ ăn đến tận nơi, chồng và mọi người có thể đến thăm bất cứ lúc nào.

Chị Hà chia sẻ thêm, nền y tế của Séc khá tốt nên các bà bầu nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc y tế đặc biệt, mẹ bỉm sữa ở nhà trông con được nhà nước trả tiền bảo hiểm y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí, hỗ trợ tài chính để nuôi con. Sau khi sinh bé khoảng 6 tuần, chị nhận 80% mức lương mà công ty trả và sau 7 tháng chị được nhận trợ cấp 300 triệu do nhà nước trả chia cho 18 tháng ở nhà trông con.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 5

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 6

Làm mẹ lần đầu chị gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong chăm con. Đặc biệt, con bước vào tuần khủng hoảng, khóc đêm gắt ngủ. Nhờ ông xã luôn giúp đỡ, cùng chị thay phiên thức dậy dỗ bé, thay bỉm, tắm cho bé, cho bé ngủ, pha sữa cho bé cùng với áp dụng nếp sinh hoạt Easy mà chị chăm con dễ dàng hơn. Hơn nữa, nhờ chồng, gia đình chồng tâm lý, bố mẹ đẻ luôn ân cần giúp đỡ và ủng hộ nên mọi khó khăn khi làm mẹ lần đầu đều được giải quyết.

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 7

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 8

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 9

Cô gái Việt lấy chồng Séc, có bầu vợ chồng ôm nhau khóc, đi đẻ nhà nước cho 300 triệu - 10

Bé Filip 2 tuổi đẹp trai và rất đáng yêu.

Vợ Đan Mạch 19 tuổi có bầu làm chàng trai Việt mất bình tĩnh, sinh xong được nhận 600 triệu
Khi Emma mang bầu, chị gái và mẹ của anh Huỳnh Quang Vinh thường nấu những món ăn Việt mang sang cho nàng dâu Tây tẩm bổ.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài