Trong khi nhiều bà mẹ lo lắng vì không có sữa ngay sau sinh cho con thì Thanh Tâm cũng khổ sở không kém khi sữa quá nhiều, con bú không hết.
Con trai đầu lòng đáng yêu, bụ bẫm của Thanh Tâm.
Câu chuyện về người mẹ nuôi 9X Phạm Thị Thanh Tâm giàu lòng nhân ái nhận nuôi cô bé Lào Cai bị suy dinh dưỡng - Thào Thị Yến Nhi gây xúc động cộng đồng mạng nhiều năm qua. Và cũng từ đó, cuộc sống của Thanh Tâm luôn được nhiều người quan tâm, theo dõi dù cô không phải người nổi tiếng hay hoạt động trong showbiz.
Thanh Tâm được nhiều người chú ý sau khi nhận nuôi bé Yến Nhi đang suy dinh dưỡng độ nặng.
Ngày 13/1 vừa qua, Thanh Tâm đã hạ sinh con trai đầu lòng sau 2 ngày chuyển dạ vật vã. Sau thời gian theo dõi ở viện, hiện tại sức khỏe hai mẹ con đều đã ổn định và được về nhà.
Tuy vậy, sau ca vượt cạn đầy khó khăn, vất vả, nàng "tiểu thư 9X" lại phải đối mặt với nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm mẹ. Và một trong số đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ.
Mới đây trên trang cá nhân, Thanh Tâm đăng tải hình ảnh con trai ngủ say sưa ngon lành nhưng lại "than vãn" mình đang gặp phải vấn đề khó chịu.
Thanh Tâm mới hạ sinh con trai ruột hôm 13/1 vừa qua sau 1 năm kết hôn.
Cô viết: "Cảm giác căng tức sữa khó chịu ghê gớm. Con thì trộm vía bú giỏi nhưng mẹ thì hút sữa các kiểu đêm vẫn không ngủ được vì sữa về căng đau. Có sữa ngay khi sinh xong 1 hôm nhưng mà ngồi hút nhiều thì đau lưng, con bú thì không hết. Đêm sữa về mồ kê mồ hôi nhẽ nhại vì nực sữa. Con thì trộm vía ăn ngoan ngủ kĩ mà mẹ mất ngủ từ hôm đẻ luôn. Mất ngủ không lý do, không chợp mắt được".
Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời chúc mừng và khen ngợi dành cho con trai đáng yêu của Thanh Tâm, nhiều chị em bỉm sữa có kinh nghiệm cũng khuyên cô nên sớm giải quyết vấn đề nhiều sữa, mất ngủ không sẽ rất mệt mỏi, không có sức chăm con.
Thanh Tâm khoe con trai rất ngoan ngoãn, ăn no ngủ tốt.
"Bạn cố gắng hút hết sữa ra nếu con bú chưa hết nha, không nhỡ lại tắc tia sữa thì càng khổ sở hơn. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh", tài khoản T.H bình luận.
"Em ơi mới sinh xong hay bị mất ngủ đấy. Đó là do tâm lý chung của mẹ mới sinh, sợ ngủ quên thì con bị trớ hay có vấn đề gì. Em cố gắng ăn uống đầy đủ và nhờ chồng hay người thân chia ca trông giúp bé cho yên tâm nhé", bà mẹ D.D bày cách.
Tuy nhiên, bà mẹ trẻ lại khá vất vả vì quá nhiều sữa và mất ngủ.
Trước đó, Thanh Tâm từng chia sẻ thai kỳ của cô khá vất vả do nghén nặng, thai yếu. Cô phải kiêng đi lại và leo cầu thang theo yêu cầu bác sĩ. Mỗi ngày, Thanh Tâm chỉ ăn được ít phở khô, khoai lang và nước hoa quả.
May mắn thay, dù suốt thai kỳ Thanh Tâm chỉ tăng 8kg nhưng con vẫn chào đời khỏe mạnh, nặng 3,3kg.