Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai

Ngày 20/09/2018 09:00 AM (GMT+7)

Đối với anh Hân, được làm bố ở tuổi ngoài tứ tuần khiến anh càng trân quý hơn niềm hạnh phúc giản đơn mà vợ chồng anh phải tìm kiếm suốt gần một thập kỷ.

Mặc dù đã được hưởng niềm hạnh phúc làm bố, làm mẹ hơn chục ngày nhưng đến bây giờ anh Nguyễn Đắc Hân (SN 1976) và chị Phạm Thị Đào (SN 1989) vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc lâng lâng khi bế con trên tay. Cảm xúc ấy, anh chị phải chờ đợi và dồn nén 8 năm trời mới có.

Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai - 1

Mẹ con chị Đào được bác sĩ Nhã (Bệnh viện Bưu Điện) đến thăm tại giường. 

Ngày 3/9 vừa qua, tiếng khóc con yêu chào đời đã kết thúc hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng của vợ chồng anh chị. Vậy là ước mơ được làm bố, được làm mẹ mà vợ chồng anh Hân theo đuổi gần 10 năm đã trở thành hiện thực. Vậy là, những nhọc nhằn sáng trưa miệt mài làm lụng, chở xe kiếm tiền chăm vợ con, những nhớ nhung khi hai vợ chồng xa cách hơn 300 cây số hàng tháng trời người Lào Cai, người Hà Nội đã được đền đáp bằng tiếng khóc chào đời của con yêu.

6 năm chữa hiếm muộn, uống thuốc mỗi lần hết vài chục triệu vẫn không thành công

Sinh ra ở Đỗ Xá, Thường Tín nhưng anh Hân cùng gia đình chuyển lên Lào Cai sinh sống đã 20 năm nay. Anh quen và kết hôn với chị Đào vào năm 2010, khi ấy anh 34 tuổi còn chị 21 tuổi. Thế nhưng, thời gian trôi qua, ngóng trông mãi cũng chẳng thấy có tin vui, anh chị quyết định đi khám và biết được anh bị tinh trùng yếu còn chị bị tắc 2 bên vòi trứng nên “hạnh phúc” bị tắc đường suốt bao lâu nay.

Sau khi biết tin, anh chị lặn lội chạy chữa khắp nơi. Anh Hân tâm sự, 6 năm trời lặn lội hàng trăm cây số từ Lào Cai xuống Hà Nội khám chữa bệnh ở những nơi tốt và có tiếng nhất miền Bắc, số tiền làm lụng tích góp được cũng đã vơi dần mà con yêu mãi không đến. Mặc dù sốt ruột nhưng anh chị vẫn cố gắng động viên, an ủi nhau trên hành trình đầy gian nan này.

“6 năm vợ chồng mình đi khám nhiều bệnh viện, phòng khám lớn, có tiếng ở ngoài Bắc, bác sĩ khuyên dùng thuốc, lần ít nhất cũng 15 triệu mà cao nhất cũng 40 triệu/lần nhưng vẫn không có con.

Vợ chồng mình cũng không quản ngại đường xá đi khá nhiều khu vực Hà Nội vẫn không ăn thua. Sau đó, vợ mình uống thuốc Nam ở Lào Cai những không triển vọng gì. Đã nhiều lần mình đặt niềm hy vọng rồi lại ngậm ngùi thất vọng”, anh Hân bùi ngùi chia sẻ.

Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai - 2

Người bố U50 hạnh phúc ngắm con mới chào đời.

6 năm đó đối với anh chị là khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả một đời người, là những ngày nóng ruột mong con và là những ngày nuốt nước mắt vào trong mỗi khi nhìn thấy mọi người bống bế con trên tay.

Mặc dù, tuổi thanh xuân của chị cứ dần trôi qua còn anh cũng đã bước sang độ tuổi tứ tuần nhưng ngôi nhà vẫn cứ thiếu vắng tiếng khóc cười trẻ thơ. Bao nhiêu lần thất bại, vào năm 2017, anh chị đặt niềm hy vọng cuối cùng vào bệnh viện Bưu Điện sau khi nghe lời giới thiệu của bạn bè và qua sách báo.

“Vợ chồng mình lại lặn lội đường xá xuống Hà Nội khám, được bác sĩ Nhã tư vấn làm thủ tục IVF. Vậy là vợ chồng mình làm. Đây cũng là niềm hy vọng cuối cùng của vợ chồng mình, không ngờ  lần này, vợ chồng mình đã có được con yêu”, anh Hân mỉm cười chia sẻ.

Biết vợ có thai, bỏ hết công việc chạy xe hơn 300km từ Lào Cai xuống Phú Xuyên, ngày nào cũng gọi mấy lần cho vợ

Anh Hân cho biết ở Lào Cai, vợ anh bán hàng còn anh chạy xe du lịch. Từ khi xuống viện điều trị, vợ anh nghỉ hẳn công việc hàng quán còn anh chạy xe cũng thất thường hơn vì phải ở Hà Nội điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Thế nhưng vợ chồng anh vẫn động viên nhau cùng cố gắng.  

“Ông trời chưa cho con, vợ chồng mình cũng đành chấp nhận. Từ khi bắt đầu chọc trứng được 8 phôi mình đã cảm thấy mừng lắm rồi. Vợ mình được chuyển 2 phôi còn 6 phôi để ở ngân hàng. Sau 13 ngày biết tin vợ mình có thai, mình hạnh phúc trào dâng”, anh Hân chia sẻ.

Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai - 3

Bác sĩ Nhã là người trực tiếp chuyển phôi chi chị Đào. 

Anh Hân kể, sau khi chuyển phôi xong, anh đưa vợ về nhà ngoại ở Phú Xuyên nghỉ ngơi, chăm sóc thai kỳ ở đó cho tiện qua lại bệnh viện còn anh lại về Lào Cai chạy xe kiếm tiền để lo kinh tế. Ngày vợ báo tin vui có bầu, anh hạnh phúc ngập tràn, bỏ hết mọi công việc, chạy xe 300 cây số từ Lào Cai để về với vợ ngay.

Tuy chỉ có một phôi đậu còn một phôi bị thoái hóa nhưng anh vẫn rất vui và hạnh phúc. Kể từ nay, vợ chồng anh có một niềm hy vọng mới sau 8 năm mong ngóng.

Mặc dù vợ mang bầu vất vả, không thể ở bên cạnh vợ thường xuyên nhưng ngày nào hễ rảnh việc là anh lại gọi điện thoại về nói chuyện với vợ. Thậm chí, nghe thấy loại quả, đồ ăn nào tốt cho bà bầu, anh đều tìm mua để gửi xuống để tẩm bổ cho vợ như óc chó, hạnh nhân,…

“Vợ chồng mình không được ở gần nhau nhưng mình yên tâm nhờ chị vợ chăm sóc hộ mình. Vợ mình cũng nghén nhiều nhưng có chị chăm sóc mình cũng yên tâm đi làm phần nào. Buổi trưa hay tối nào, mình cũng gọi điện nói chuyện, động viên vợ hàng tiếng trời, rồi những lúc nào có việc đột xuất mình lại chạy xe từ Lào Cai xuống Hà Nội để đưa vợ đi”, anh Hân nhìn con trai ngủ ngon nở nụ cười hạnh phúc.

Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai - 4

Hạnh phúc được lên chức bố ở tuổi ngoại tứ tuần

3 tháng cuối khi vợ sắp sinh, tuần nào cũng phải xuống viện kiểm tra, anh nghỉ tất cả công việc để về Phú Xuyên chăm sóc vợ và đưa vợ đi khám đều đặn. Đối với anh, được làm bố ở độ tuổi ngoài tứ tuần khiến anh càng hiểu hơn sự thiêng liêng và trân quý hơn niềm hạnh phúc giản đơn mà vợ chồng anh phải tìm kiếm suốt gần chục năm trời.

Chị Đào sinh khi thai được 38 tuần 5 ngày. Đó là ngày 3/9, anh đã được trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ lo lắng đưa vợ đến viện, ngồi chờ ở ngoài hành lang đến niềm hạnh phúc nghẹn ngào, khó diễn tả thành lời khi bác sĩ bế con ra trao tay.

Có lẽ niềm hạnh phúc ấy anh không bao giờ quên được, niềm hạnh phúc mà vợ chồng anh đã phải “đánh đổi” bằng rất nhiều điều để có được.

“Cảm xúc bác sĩ gọi người đỡ tay đầu tiên mình cảm thấy vui sướng lắm, không biết nói thế nào. Sau khi đỡ tay con, mình chờ vợ mổ đẻ xong ra khỏi phòng mổ, đưa vợ về phòng. Vợ mình sinh, bố mẹ mình cũng nghỉ công việc ở Lào Cai để về quê ở Đỗ Xá, Thường Tín ở, chăm sóc cho 2 mẹ con”, anh Hân gương mặt rạng rỡ kể.

Cưới nhau mãi không có con, bố 7X bỏ việc, chạy xe 300km về khi nghe tin vợ mang thai - 5

Chàng trai nhí đến bên như mang niềm vui đến với cả gia đình anh chị. 

Nằm ở giường, cho con bú dòng sữa mẹ ấm nóng, chị Đào chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn con. Vết đau mổ cũng tan biến hết mỗi khi chị nhìn thấy con yêu. Chàng trai ấy đã đến bên như "cơn mưa rào tưới mát những ngày hè nóng bức" trong lòng anh chị trong gần 10 năm mong mỏi.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai