Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới

Hồng Nhung - Ngày 01/01/2022 09:41 AM (GMT+7)

Cùng ngắm những "công dân nhí" đầu tiên chào đời vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới tại các bệnh viện khắp cả nước.

Năm 2021 với nhiều khó khăn biến động đã khép lại, mở ra một năm mới 2022 với nhiều niềm hy vọng mới, sức sống mới, niềm tin mới. Những thiên thần nhỏ đầu tiên đã chào đời trong thời khắc giao thừa đầy thiêng liêng chào mừng năm mới 2022 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Cùng đến các bệnh viện sản lớn nhất trên cả nước để chào đón những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam vừa cất tiếng khóc chào đời, mang theo những hy vọng, những may mắn và niềm tin mới: 

Tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương:

Đúng 0h10 sáng 1/1/2022, tiếng khóc của bé trai Nguyễn Nhật Anh Khôi vang phòng đẻ 1 tại Khoa Đẻ (BV Phụ sản Trung ương). Bé là công dân đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Bé nặng 3,2kg được PGS.TS Nguyễn Danh Cường cắt rốn và chúc mừng: "Chúc con trai hay ăn chóng lớn, ngoan, khoẻ để nhanh lấy vợ và làm việc nhiều như các bác sĩ nhé".

PGS Cường cắt dây rốn cho em bé đầu tiên năm 2022. (Ảnh: BV)

PGS Cường cắt dây rốn cho em bé đầu tiên năm 2022. (Ảnh: BV)

Bố mẹ bé Anh Khôi là chị Đỗ Thị Ngọc (26 tuổi ở Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) và anh Nguyễn Hải Vụ. Bé là con trai thứ 2 của anh chị. Trải qua thai kỳ với bao mong mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì dịch bệnh, chị cũng đã đón được con yêu vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ 2021 sang năm mới 2022.

Các bác sĩ gửi lời chúc mừng đến bé và gia đình. (Ảnh: BV)

Các bác sĩ gửi lời chúc mừng đến bé và gia đình. (Ảnh: BV)

Cùng thời điểm bé Anh Khôi chào đời, ở khu mổ BV Phụ sản Trung ương, các bác sĩ cũng khẩn trương chuẩn bị ca mổ đón con thứ 3 của cặp vợ chồng ở Ba Đình, Hà Nội. Bé gái Nguyễn Trà My chào đời nặng 3,1kg, sinh lúc 0h45 phút, khóc to, khỏe mạnh, hồng hào. Được biết, trong đêm giao thừa đến sáng sớm ngày 1/1/2022, tại Bệnh viện sẽ đón khoảng 20 em bé chào đời. 

PGS Cường cũng kịp đón bé gái sinh mổ vào 0h45 phút. (Ảnh: BV)

PGS Cường cũng kịp đón bé gái sinh mổ vào 0h45 phút. (Ảnh: BV)

Tại Bệnh viện Bưu Điện:

Sản phụ Phạm Thu Phương, SN 1990 ở Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội cũng là sản phụ sinh đầu tiên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2022. Đây là lần sinh thứ 3 của chị. Bé gái chào đời 6h45 nặng 3,5kg ở tuần thứ 39. Được biết, sản phụ nhập viện và chuyển dạ lúc 2h sáng nay.

Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới - 4

Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới - 5

Hổ con đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bưu Điện. (Ảnh: BVCC)

"Hổ con" đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Bưu Điện. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Từ Dũ: 

Đúng 0h ngày 1/1/2022, 2 bé gái đã cất tiếng khóc chào đời. Sau đó 2 phút, một bé gái nữa cũng đã lọt lòng an toàn.

Trong đó vợ chồng chị Trần Thị Phượng (ngụ Bình Dương) và anh Trịnh Huy Tùng vỡ òa khi con vừa cất tiếng khóc chào đời. Trải qua thai kỳ khó khăn, nơm nớp lo âu khi mang thai bé tuần thứ 24 thì bị mắc COVID-19 trong khi chưa tiêm vắc xin, có những lúc thai yếu, sức khỏe không đảm bảo, vợ chồng chị phải đứng trước chọn lựa hủy thai nếu sức khỏe người mẹ tiến triển xấu nhưng cuối cùng sau bao vất vả chị đã chào đón con được bình an, mẹ tròn con vuông.

Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới - 7

Chị Phương mắc COVID-19 từ tuần thứ 24, may mắn đã chào đón bé bình an vào đúng thời khắc thiêng liêng của năm mới. (Ảnh: Minh Tâm)

Chị Phương mắc COVID-19 từ tuần thứ 24, may mắn đã chào đón bé bình an vào đúng thời khắc thiêng liêng của năm mới. (Ảnh: Minh Tâm)

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh:

Đúng 0h25 phút ngày đầu năm mới - 1/1/2022, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh chào đón công dân nhí đầu tiên. 

Bé là con gái của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hòa (SN 1991, TP Hà Tĩnh). Chị Hòa nhập viện lúc 8h sáng 31/12/2021, đến 20h cùng ngày chuyển dạ nhưng không thể sinh bằng phương pháp sinh thường, vì vậy đội ngũ y bác sỹ tiến hành phẫu thuật ca sinh mổ. Sau thời gian chờ đợi, đúng 0h25 phút, con gái chị Hòa cất tiếng khóc chào đời, cân nặng 2,7 kg

.

Bé gái chào đời đầu tiên của bệnh viện sản nhi Hà Tĩnh (Ảnh: Ngọc Thắng - Ngân Giang)

Bé gái chào đời đầu tiên của bệnh viện sản nhi Hà Tĩnh (Ảnh: Ngọc Thắng - Ngân Giang)

Bệnh viện Hùng Vương:

Vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới bệnh viện Hùng Vương có 4 sản phụ sinh thường và một sản phụ sinh mổ. Trong đó, vào 23h50, ngày 31/12/2021, chị T.T.Y.N (25 tuổi, ở Bình Chánh) đang cố gắng sinh con bằng sự hỗ trợ của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM. Đúng 0h ngày chuyển giao năm cũ và năm mới, con trai chị cất tiếng khóc chào đời. Chị N. cho biết, chị dự sinh 18/1 nhưng đến 20h tối 31/12/2021 đã có dấu hiệu chuyển dạ. Bé trai chào đời nặng 3.185g được đặt tên Trường Thịnh. 

Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới - 10

Bé trai được da kề da với mẹ ngay sau sinh. (Ảnh: BV)

Bé trai được da kề da với mẹ ngay sau sinh. (Ảnh: BV)

Khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ ngày 1/1/2022, sản phụ C.T.K.X. (ngụ quận 8) mổ sinh thành công bé trai bụ bẫm. Em bé là con trai thứ 2 của chị X. và anh Nguyễn Huy Đại. Được biết, dự kiến sinh của chị vào 7/1 nhưng chị chuyển dạ đúng vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ. (Ảnh Ngô Thiên Chương)

Bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ. (Ảnh Ngô Thiên Chương)

Tại một số bệnh viện khác

Vào 0 giờ ngày đầu tiên của năm mới 2022, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (24 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) đã sinh con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ ở 39 tuần 1 ngày, nặng 4,44kg. Anh Nguyễn Thành Khánh (30 tuổi) là quân nhân vô cùng hạnh phúc khi vợ sinh vào đúng dịp Tết tây anh được về phép. Hai vợ chồng anh Khánh đặt tên con trai là Nguyễn Uy Vỹ, với ước mong con sau này khỏe mạnh, rắn rỏi và bản lĩnh.

 sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (24 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) đã sinh con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ ở 39 tuần 1 ngày, (Ảnh: BV)

 sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (24 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) đã sinh con trai đầu lòng rất kháu khỉnh, khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ ở 39 tuần 1 ngày, (Ảnh: BV)

Vợ sinh con vào thời khắc giao thừa làm cho anh Khánh từ bất ngờ đến hạnh phúc. “Lần đầu có con, cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Bao nhiêu nỗi lo tan biến khi nhận được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các bác sĩ. Vợ chồng tôi không mong gì hơn, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh, an toàn, mẹ tròn con vuông là hạnh phúc. Con sinh vào thời khắc đặc biệt này thì niềm vui nhân đôi”, anh chia sẻ.

Cùng thời gian, lúc 0 giờ 3 phút ngày 1/1/2022, chị Phạm Quế Chi (34 tuổi, ngụ TP.HCM) sinh bé gái đáng yêu. Bé gái chào đời ở tuần thai 39, cân nặng 3,4 kg, do BS.CKII Lê Thanh Hùng và BS.CKI Trần Nguyễn Phương An mổ sinh.

Những công dân nhí đầu tiên của Việt Nam năm 2022: Tiếng khóc, nụ cười đầy hy vọng mới - 14

Bé gái chào đời vào ngày vô cùng đặc biệt. (Ảnh: BV)

Bé gái chào đời vào ngày vô cùng đặc biệt. (Ảnh: BV)

Được biết, chị Phạm Quế Chi cùng chồng - anh Nguyễn Thành Khánh nhập viện từ lúc 18h ngày 31/12/2021 để chờ đón cô con gái út chào đời. 23 giờ cùng ngày, chị được chuyển lên phòng mổ chuẩn bị cho ca sinh. Đã 2 lần sinh con và 2 lần đầu đều sinh mổ, nên ở lần sinh thứ 3 này, chị Chi cũng được chỉ định sinh mổ chủ động.

2022 chào đón dàn hổ con sướng từ trong trứng, là con của nữ đại gia, Á hậu
Năm 2022 chờ đón rất nhiều "hoàng tử, công chúa" trong những gia đình nổi tiếng chào đời.

Nhân vật mang bầu

Hồng Nhung (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con