Cô gái đi cùng với mẹ mình và cả hai đều phủ nhận không có sự tồn tại của thai nhi nào ở đây.
Một buổi tối gần đây ở Sơn Tây (Trung Quốc), một cô gái mới 19 tuổi nhập viện cấp cứu vì cơn đau bụng dữ dội đến mức không chịu nổi. Cùng đi với cô là người mẹ, cả hai đều quả quyết khẳng định với bác sĩ: “Cháu không hề mang thai đâu, chỉ đau bụng thôi”.
Trong tình huống khẩn cấp, bác sĩ cần loại trừ các bệnh ngoại khoa nguy hiểm như viêm ruột thừa, viêm tụy cấp. Nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể đối mặt nguy cơ vỡ ruột thừa, nhiễm trùng ổ bụng đe dọa tính mạng. Vì vậy, dù đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần và đều nhận được câu trả lời phủ nhận, bác sĩ vẫn buộc phải chỉ định chụp CT ổ bụng.
Sự thật lộ diện trên phim chụp CT
Khoảnh khắc hình ảnh hiện ra, cả ê-kíp y tế gần như chết lặng: ngay trên màn hình là bộ xương nhỏ nhắn, rõ ràng của một thai nhi… đã đủ tháng. Thai đã tụt xuống khung chậu, mọi cử động bên trong bụng mẹ đều rõ rệt.
Hình ảnh thai nhi rõ rệt trong bụng cô gái 19 tuổi.
Điều khiến nhiều người khó hiểu là ở giai đoạn này, bụng bầu đã lớn, thai máy mạnh mẽ, không có lý do nào mà cô gái trẻ và mẹ của mình lại không nhận ra. Thông thường từ tháng thứ 4-5, người mẹ đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của thai nhi. Tại sao đến phút chót, khi cận kề sinh nở, họ vẫn nhất quyết chối bỏ?
Hình ảnh thai nhi đủ tháng trên phim CT nhanh chóng gây chú ý trong giới y tế và cộng đồng mạng. Bởi đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ của mọi người lại đi kèm một nỗi lo lớn: CT sử dụng tia X - vốn là “vùng cấm” trong thai kỳ vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Trong tình huống cấp cứu, bác sĩ và bệnh viện không sai về mặt quy trình, bởi họ đã hỏi kỹ lưỡng. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần thận trọng hơn, chỉ định siêu âm trước, có thể đã tránh được rủi ro cho đứa trẻ. Chính sự giấu giếm của mẹ con cô gái đã đẩy y bác sĩ vào thế khó xử và để lại tiếc nuối.
Vụ việc đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Hai giờ sau sự thật được sáng tỏ
Điều trớ trêu là chỉ 2 giờ sau khi chụp CT, cô gái được đưa vào khoa sản và hạ sinh một bé trai đủ tháng. Cả mẹ và con đều bình an, nhưng các bác sĩ vẫn lo ngại những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe lâu dài của bé, bởi phơi nhiễm tia X ở thai kỳ muộn không phải chuyện nhỏ.
Trong câu chuyện này, dư luận dành nhiều trách cứ cho hai mẹ con vì đã chọn cách che giấu đến tận phút chót, ngay cả khi sự sống của đứa trẻ bị đặt vào tình huống rủi ro. Bởi lẽ, sự thành thật khi khai báo y tế không chỉ là trách nhiệm với bác sĩ, mà còn là sự bảo vệ chính bản thân và đứa con của mình.
Chụp CT sử dụng tia X, vì vậy có thể ảnh hưởng đến thai nhi, nhất là trong ba tháng đầu thai kỳ khi các cơ quan đang hình thành. Nếu chụp ở vùng xa tử cung như đầu, ngực hay xoang thì lượng tia đến thai nhi rất thấp, hầu như không đáng lo. Ngược lại, nếu chụp ở vùng bụng hoặc chậu thì thai nhi nằm trực tiếp trong trường chiếu tia, nguy cơ cao hơn, có thể làm tăng khả năng sảy thai, dị tật hoặc ảnh hưởng sự phát triển trí tuệ, dù đa số chỉ một lần chụp đơn lẻ vẫn chưa tới mức nguy hiểm.
Từ câu chuyện hi hữu này, có lẽ ai cũng rút ra được một bài học: Đừng giấu bác sĩ bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe. Một lời chia sẻ thật lòng. có thể cứu sống một sinh mạng và không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Một em bé chào đời sau bao gian nan, đáng lẽ nên được đón bằng niềm vui trọn vẹn. Thế nhưng, việc che giấu thai kỳ đến phút cuối cùng đã để lại không ít day dứt cho những người chứng kiến.

