Những hình ảnh về ca đẻ thuê cặp song sinh của mẹ Leticia hiện đang được cư dân mạng Texas đăng tải và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Khi xem bộ ảnh này, chắc chắn không ai có thể cầm được nước mắt trước cơn đau chuyển dạ khủng khiếp của mẹ Leticia và khoảnh khắc cặp vợ chồng Tina và Bernhard chắp tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hy sinh, chấp nhận đau đớn của người mang thai hộ.
Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Leilani Rogers.

Những hình ảnh về ca đẻ thuê cặp song sinh của mẹ Leticia hiện đang được cư dân mạng Texas đăng tải và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Khi xem bộ ảnh này, chắc chắn không ai có thể cầm được nước mắt trước cơn đau chuyển dạ khủng khiếp của mẹ Leticia và khoảnh khắc cặp vợ chồng Tina và Bernhard chắp tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hy sinh, chấp nhận đau đớn của người mang thai hộ.
Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Leilani Rogers.

Tham gia ca đẻ thuê này có vợ chồng Tina và Bernhard, chồng và con gái của mẹ Leticia, bác sĩ chuyên gia sản Hinds và 4 y tá, nữ hộ sinh hỗ trợ sản phụ.

Mẹ Leilani - người đẻ thuê - đã có 4 con trước đó và chị có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sinh nở. Trước khi ca sinh nở diễn ra, mẹ Leilani chia sẻ: "9 tháng mang thai của tôi đã trôi qua với tình yêu, tiếng cười, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ của rất nhiều người."

Bên cạnh mẹ Leticia trong cơn đau đẻ luôn có chồng và con gái hỗ trợ tinh thần.

Vì đây là ca sinh đôi nên mẹ Leticia tỏ ra khá mệt mỏi.

Tất cả mọi người trong phòng sinh đang trò chuyện để giúp sản phụ vượt qua được cơn đau.

Khoảng 6 giờ tối 22/12/2014, bé gái Livia đã chào đời.

Cặp vợ chồng Tina và Bernhard đứng ngay bên cạnh để chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc em bé lọt lòng mẹ.

Người mẹ tỏ ra rất xúc động và hồi hộp khi lần đầu bế con trên tay mà không phải mang nặng đẻ đau.

Vì những cơn đau đẻ khá mạnh nên mẹ Leticia mất khá nhiều sức. Cô phải sử dụng đến máy hỗ trợ thở để tiếp tục rặn đẻ.

Cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc với đứa con gái trên tay. Tuy nhiên, em bé thứ 2 vẫn chưa chịu chào đời.

Các y tá đã buộc dây để sản phụ bám vào cố gắng rặn đẻ.

Trước sự đau đớn của người mẹ mang thai hộ, vợ chồng Tina và Bernhard đã không khỏi rơi nước mắt. Họ đã chắp tay cảm ơn sự hy sinh lớn lao của mẹ Leticia.

Con gái Leticia đang ôm lấy mẹ để tiếp thêm sức mạnh.

Mãi 6 giờ sau, đầu ngày 23/12 bé trai Benedikt mới chịu chào đời.

Hai em bé đang được chăm sóc bởi bố mẹ chính thức của mình.

Sau sinh nở, mẹ Leticia còn tiếp tục cho các bé bú sữa mẹ. Chia sẻ về ca đẻ thuê của mình, mẹ Leticia viết: "Những ngày tới, tôi sẽ luôn luôn giữ Livia và Benedikt trong trái tim tôi. Cuộc hành trình của tôi cũng là cuộc hành trình của các bé và tôi luôn tự hào, hạnh phúc vì đã sinh nở ra hai bé khỏe mạnh, xinh đẹp như thế. Tôi thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi sinh nở thành công."

Đã 4 tuần kể từ khi cặp song sinh ra đời, mẹ Leticia vẫn đều đặn hút sữa để gửi cho các bé bú. Dự kiến trong tuần tới, 2 bé sẽ có chuyến bay đầu tiên trong đời để cùng bố mẹ trở về nước Áo.

Chia sẻ về ca đẻ hộ song sinh này, nhiếp ảnh gia Leilani cho biết: "Có một sự hỗ trợ và tình yêu thương vô cùng lớn trong căn phòng sinh đó. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp giữa người với người. Đã có rất nhiều bàn tay cùng nắm lấy nhau. Đó là một hình ảnh vô cùng tuyệt vời, tràn đầy yêu thương."