Gần 1 tháng bất tỉnh không biết gì sau sinh, mẹ trẻ bỗng chảy nước mắt khi được ôm con

Ngày 17/10/2018 14:03 PM (GMT+7)

Các bác sĩ ở Brazil vô cùng kinh ngạc với trường hợp một bà mẹ hôn mê suốt 23 ngày đột nhiên tỉnh lại ngay sau được khi y tá đặt con sơ sinh lên ngực và người mẹ được ôm con.

Amanda da Silvam (28 tuổi) bị chứng động kinh và co giật khi mang thai 37 tuần, sau khi kết thúc cuộc cãi vã với chồng. Các cơn co giật đe dọa mạng sống của Amanda và đứa trẻ trong bụng khi lượng oxy trong não và tử cung giảm mạnh.

Các bác sĩ phải thực hiện ca mổ khẩn cấp. Tuy nhiên, các biến chứng xuất hiện sau ca mổ và họ quyết định gây mê để làm giảm cơn động kinh của thai phụ.

Gần 1 tháng bất tỉnh không biết gì sau sinh, mẹ trẻ bỗng chảy nước mắt khi được ôm con - 1

Amanda nhập viện sau 1 cơn động kinh khi đang mang thai 37 tuần.

Victor chào đời chỉ nặng khoảng 2 kg. Em bé có hệ thống miễn dịch yếu và gặp các vấn đề về hô hấp do lượng thuốc được dùng để giảm các cơn động kinh của mẹ trong lúc mang thai. Bé được chuyển thẳng tới đơn vị chăm sóc đặc biệt trong 6 ngày trước khi hai mẹ con được đoàn tụ.

Sau nhiều tuần không thể di chuyển hoặc giao tiếp. Fabíola Sá, nữ y tá chăm sóc đặc biệt cho Amanda đề nghị đặt Victor lên ngực mẹ. Đang bất tỉnh nên Amanda không thể giữ được con vì vậy nữ y tá đặt Victor trên ngực người mẹ rồi cầm tay Amanda vòng lên người bé để giữ. Khi đứa bé được đặt “da kề da” với mẹ, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má của Amanda. Nhịp tim của người phụ nữ này cũng nhanh hơn và cơ thể cô bắt đầu tiết sữa.

Gần 1 tháng bất tỉnh không biết gì sau sinh, mẹ trẻ bỗng chảy nước mắt khi được ôm con - 2

Bà mẹ đang hôn mê đã bỗng dưng tỉnh lại khi được bế con trong tay.

Tình trạng của Amanda dần cải thiện đến 20 ngày sau, lần đầu tiên Amanda được nhìn thấy con trai bé bỏng của mình. Hai mẹ con cuối cùng đã ổn định và có thể cùng nhau trở về nhà.

Amanda chia sẻ: “Điều đầu tiên tôi có thể nhớ là được bế Victor trong vòng tay, ngắm cái đầu nhỏ bé và ngửi mùi hương đặc trưng của con. Đó quả thực là một tình huống kinh ngạc nhưng cũng đầy bối rối. Tôi thậm chí còn hỏi bố mình rằng đây có phải con tôi không. Khi tôi đặt tay xuống bụng thì tôi cũng đã biết câu trả lời”.

“Cô ấy phản ứng ngay lập tức. Nước mắt chảy xuống đôi má như muốn nói với con trai rằng "Mẹ đây, mẹ vẫn đang sống mà, con yêu". Sau 23 ngày hôn mê, điều đó quả thật là không thể tin được. Chúng tôi vô cùng bất ngờ với sự biến chuyển ấy. Mọi người ở trung tâm y tế đã bật khóc vì hạnh phúc”, nữ y tá Fabíola Sá nhớ lại khoảnh khắc cô đưa em bé nằm lên bụng người mẹ.

Gần 1 tháng bất tỉnh không biết gì sau sinh, mẹ trẻ bỗng chảy nước mắt khi được ôm con - 3

Sự hồi phục diệu kỳ của Amanda khiến các nhân viên bệnh viện cũng cực kỳ cảm động.

Bác sĩ sản khoa Carlos Alencar cho biết: “Chỉ hơn một tuần sau khi nhập viện, chúng tôi bắt đầu loại bỏ các thuốc an thần nhưng cô ấy không có phản ứng gì. Mặc dù tất cả các kiểm tra đều cho thấy phản ứng thần kinh tốt, nhưng cô ấy không cử động. Chúng tôi áp dụng kích thích đau, nhưng cô ấy cũng không phản ứng mặc dù não vẫn hoạt động bình thường”.

Amanda mắc chứng động kinh mãn tính và phải uống thuốc điều trị từ năm 7 tuổi. Trong suốt tam cá nguyệt thứ 3, các bác sĩ khuyên người phụ nữ này dừng sử dụng thuốc vì nguy cơ dị tật thai nhi bẩm sinh. Việc chỉ sử dụng một loại thuốc thay vì nhiều loại như trước đây khiến Amanda chịu nhiều cơn động kinh hơn.

Trường hợp của Amanda vô cùng kỳ lạ đến nỗi các chuyên gia y tế đang cân nhắc đánh giá tầm quan trọng của “da kề da” với phụ nữ sau sinh đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Mẹ Hà Nam 10 năm mong con mòn mỏi, khi sinh đôi lại chỉ biết đờ đẫn chẳng nhìn con
10 năm mong ngóng con yêu nhưng cuối cùng khi được làm mẹ rồi, chị Du Thị Sáu (Hà Nam) lại bị trầm cảm sau sinh, không nhớ cả các con mình.
Khánh Linh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu