9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản

Ngày 26/02/2020 06:50 AM (GMT+7)

Bế đứa con trên tay, ông xã của chị Mỹ vừa cười hài hước vừa hỏi vợ: “Bà đi đâu mà sinh ra đứa con gái da trắng, trong khi tôi da nâu?”.

Chị Lý Nguyệt Mỹ ở Kiên Giang kết hôn với người đàn ông nước ngoài sau 2 năm anh ấy sang Việt Nam làm việc. Yêu và cưới chàng trai ngoại quốc, cuộc sống của chị có không ít những kỷ niệm và câu chuyện đáng nhớ. Trong đó không thể không kể đến hành trình thai kỳ nhiều ấn tượng và thời khắc “vượt cạn” tràn ngập tiếng cười của mẹ bỉm sữa sinh năm 1992.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 1

Bé con bụ bẫm có làn da trắng hồng mà mẹ Nguyệt Mỹ từng tưởng tượng màu da con giống socola.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 2

Theo lời chị Mỹ, ông xã của chị là người gốc châu Phi, anh sang Việt Nam đến giờ là 2 năm, hai người quen nhau gần một năm thì chị bất ngờ phát hiện có em bé. Khi biết mang thai, chị hoang mang, khóc nhiều, do chưa chuẩn bị tinh thần kết hôn và sinh con.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 3

Ngày biết sự xuất hiện của con, chị Mỹ vô cùng bất ngờ và hoang mang.

Ngược lại với chị Mỹ, anh xã của chị khi biết vợ có bầu tỏ ra hạnh phúc và vui mừng khôn xiết. Chị kể: “Khi biết tin mình có thai, anh ấy vui, hạnh phúc lắm. Anh ấy làm hết tất cả mọi thứ vì con. Thời gian mang thai ông xã làm hết việc nhà, từ rửa bát, giặt giũ, lau nhà, quét nhà. Chi tiêu trong gia đình anh ấy cũng lo hết. Bà ngoại của bé phụ thêm nên mình yên tâm hơn rất nhiều”.

Nói về dấu hiệu cho thấy bản thân mang bầu, mẹ 9X cho biết, thời gian đó chị không biết có tin vui nên vẫn đi bơi và tập gym đều đặn mỗi ngày. Bỗng một ngày chị thấy xuất hiện cơn đau bụng, tức tốc đi khám thì được bác sĩ thông báo có thai được vài tuần.

Nhờ chồng chăm sóc chu toàn nên cả thai kỳ chị Mỹ cũng khỏe hơn, may mắn suốt thời gian trong bụng mẹ, em bé khá ngoan và không “hành” mẹ nhiều. Tam cá nguyệt đầu chỉ thi thoảng chị bị đau vai gáy. Bắt đầu tam cá nguyệt hai trở về sau chị khoẻ như người phụ nữ bình thường.

Cũng giống như nhiều mẹ bầu khác, để em bé được bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất chị tập trung uống canxi, sắt, vitamin tổng hợp và DHA mỗi ngày theo chỉ định của bác sĩ. Theo chị, việc bổ sung vitamin, khoáng chất trong thai kỳ rất quan trọng, giúp chị bớt nghén, ít đau lưng, chuột rút, thai nhi trong bụng cũng phát triển tốt hơn.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 4

Thời gian mang thai, chị Mỹ hay liên tưởng con mình sinh ra sẽ có làn da châu Phi.

Chia sẻ về dinh dưỡng thai kỳ, chị Mỹ tỏ ra khá khắt khe khi 3 tháng đầu thai kỳ chị ăn kiêng khá nhiều, tuy nhiên quãng thời gian về sau chị thỏa sức ăn uống mà không bận tâm quá nhiều đến việc phải giữ gìn cân nặng hay vóc dáng.

Nhận thức được thực phẩm nào nên ăn nhiều và món ăn nào nên hạn chế, ngày mang bầu chị ăn nhiều hoa quả, rau xanh và ăn ít tinh bột. Mỗi ngày chị uống 2 ly sữa tươi không đường vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Buổi trưa chị uống nước cam ép, bưởi ép để tăng cường hấp thu sắt. Cả thai kỳ chị Mỹ tăng 9kg. Gần cuối thai kỳ, chị không còn tăng cân nữa, nhưng trộm vía con vẫn tăng cân đều đều.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 5

Chị kể tiếp, vì em bé lai hai dòng máu Việt Nam – Châu Phi nên mọi người ai cũng nghĩ chị sinh ra đứa bé màu socola, đặc biệt con gái mang gen giống ba nhiều hơn giống mẹ. Thời gian chị mang thai ngày nào cũng lên mấy trang mạng xem em bé lai gốc phi để mường tượng về đứa con của mình. Các bé lai Phi, hầu như đều mang màu da socola, tóc xoăn, từ những hình ảnh đó chị sẳn sàng tâm lý sinh đứa bé có làn da nâu.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 6

Mang thai cho chồng có gốc châu Phi, chị cảm nhận rõ những đặc tính riêng mà theo chị chỉ có ở gen của người nước ngoài. Chị cho biết, gen của người gốc Phi rất khỏe, lúc còn trong bụng mẹ bé máy rất nhiều. Ngày cuối cùng của thai kỳ, bé máy khoẻ hơn mọi ngày, con đạp mẹ cả đêm không ngủ được.

Đến 3h sáng chị đi vệ sinh thì phát hiện nước chảy nhưng không lại có cơn đau đẻ. Nhấc máy gọi điện thoại tới bệnh viện chị được bác sĩ chỉ định nhập viện ngay. “Nghe điện thoại của bác sĩ xong mình xách giỏ lên viện, mình còn nghĩ chỉ vào viện khám rồi về chứ chưa đẻ, vì chưa đến ngày dự sinh. Và nghe các mẹ bầu bảo đến ngày sinh thai nhi ít máy, nên mình cứ nghĩ là chưa đẻ. Mình vào viện nước ối ra càng lúc càng nhiều, bác sĩ khám tử cung vẫn dày, chờ 3 giờ đồng hồ vẫn không thấy mở phân nào. Tiêm kích sinh cũng phải chờ tử cung mở mới sinh được. Nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai, ưu tiên cho mình mổ mở hàng ngày hôm đó. Lên đến bàn mổ thì nước ối chảy ồ ạt, có lẫn máu, lúc đó trong đầu mình cứ lo cho con ở trong bụng bị ngạt” – mẹ bỉm sữa nhớ lại.

Để tránh việc các bác sĩ bất ngờ khi mổ bắt em bé ra ngoài, trước khi mổ, chị Mỹ thông báo với các cô hộ sinh và bác sĩ rằng: “Con mình lai Phi nên em bé không được trắng, có thể đen như cục sìn nên các cô đừng bất ngờ, nhẹ nhàng với con em thôi”.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 7

Hình ảnh hai ba con, ba da nâu đen còn em bé da trắng hồng làm cho nhiều người ấn tượng.

Chị vừa dứt lời thì ca mổ được tiến hành, thời gian sát trùng, tiêm tê, đặt ống tiểu và lấy thai chỉ hơn 10 phút. Khi bác sĩ bắt bé ra ngoài thì chị được thông báo: “Em bé không đen nha em, bé hồng hào và cứng cáp lắm”. Nói rồi cô hộ sinh bế bé đến gần mẹ để áp da.

Ấp mẹ được vài phút, em bé được các cô hộ lý đưa đi vệ sinh và đặt lên bàn cân. Em bé cùng mẹ cán đích ở ngày thứ 2 của tuần 38, con nặng 3,4kg phản xạ tốt, khỏe mạnh.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 8

Bé gái có khuôn mặt giống ba như đúc.

Trong khi chị vẫn đang phải nằm hồi sức cách ly một ngày thì em bé được đưa ra ngoài gặp ba và bà ngoại. Một ngày sau sinh trở về phòng hậu phẫu chị được biết em bé đã nổi tiếng khắp khoa sản do nhiều người không quen cũng chạy đến xem vì tò mò làn da socola của em bé lai hai dòng máu. “Không ai tin mình sinh ra cục bông, mọi người đều nghĩ mình sinh ra cục sìn nâu đen thôi” – chị Mỹ hài hước chia sẻ.

Chứng kiến em bé có ba là người gốc châu Phi với làn da nâu đen xong lại sinh ra con trắng trẻo, hồng hào nhiều người nói em bé khéo chọn cái giống, khuôn mặt giống ba như đúc còn màu da thì lại giống y chang mẹ.

Vẫn dòng cảm xúc hạnh phúc khi kể về đứa con bé bỏng của mình, mẹ Kiên Giang tâm sự: “May mắn là khuôn mặt vẫn giống ba, nên ông xã vẫn tìm thấy địa chỉ của mình, chứ không là phải xét nghiệm ADN. Bế đứa con trên tay, ông xã mình vừa cười vừa hỏi vợ: “Bà đi đâu mà sinh ra đứa con gái da trắng? Trong khi tôi thì da nâu? Tại sao tóc của con gái không xoăn vậy?” Thật ra thì tóc bé có xoăn, nhưng không xoăn tít như ba nó thôi”.

9X Kiên Giang sinh con với chồng châu Phi, bé vừa ra đời đã nổi tiếng cả khoa sản - 9

Bản thân yêu và cưới người đàn ông gốc châu Phi chị nhắn nhủ đến các cô gái Việt lấy chồng nước ngoài. Sinh con lai gốc phi đều có nét đặc biệt, các mẹ không nên mang tâm lý nặng nề quá mà hãy cứ thoải mái. Con nào cũng là con, bất kể màu da đen hay trắng, đẹp hay xấu vẫn là con của mình. Làm mẹ là một cảm giác rất thiêng liêng, mặc dù hành trình làm mẹ mới chỉ bắt đầu nhưng với chị Mỹ đó là những thời khắc ngập tràn tình yêu thương trong tổ ấm nhỏ của gia đình.

Vợ châu Phi sinh con với chồng da trắng, khoảnh khắc em bé lai quay đầu lại đẹp hoàn hảo
Khi con trai mang hai dòng máu hỗn hợp ra đời, cả gia đình đã vô cùng hạnh phúc.
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con