Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng

Ngày 14/04/2019 06:12 AM (GMT+7)

Chị Trang tiết lộ ngày bầu anh Cò chị không hề có cảm giác ốm nghén, 3 tháng đầu mang bầu chị cảm giác như không có gì, đi làm vẫn chạy cầu thang mấy chục lần một ngày. Đến khi đẻ xong do nhiễm trùng nên sốt li bì, chưa kể chị còn bị ám ảnh bởi những âm thanh “lạ” trong phòng chờ sinh đến bây giờ nh

Chị Nguyễn Thiên Trang sinh năm 1993 ở Thái Bình kết hôn năm 25 tuổi lứa tuổi đẹp nhất của con gái. Sau một tháng về chung một nhà, chị nhận tin vui mang bầu bé trai đầu lòng. Nhờ kinh nguyệt đều đặn nên khi trễ kinh một ngày là chị đã biết mình mang thai.

Thức trắng đêm vì tiếng rên rỉ, thút thít, gào thét của các mẹ đi đẻ

Theo lời chị Trang, ngày mang bầu bụng to nhưng chị vẫn đi lại “rầm rầm”, chặng đường từ quê ngoại lên quê nội gần 200km nhưng chị vẫn qua lại đều đặn, rất may mắn trong suốt thai kỳ không có ốm đau gì. Nhờ ăn uống đầy đủ, bổ sung khoáng chất hợp lý nên có bầu chị tăng lên 7kg.

Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng - 1

Bé Cò chào đời ở tuần thứ 38 với cân nặng 3,9kg

Sẽ chẳng có câu chuyện để kể lại nếu như chị không nhập viện trước ca mổ vài ngày. Ở tuần thai thứ 38, chị Trang đi khám định kỳ, thế nhưng những ngày cuối thai kỳ, lúc nào chị cũng sốt ruột và lo lắng như quả bom nổ chậm, sợ đi đẻ bất thình lình. Ngày đi khám bác sĩ thông báo với chị, nhiều khả năng chỉ sang tuần là đẻ, sản phụ cần nhập viện theo dõi. Nghe bác sĩ nói xong hai vợ chồng dắt díu nhau đi khám.

Vào bệnh viện, sau khi khám và siêu âm, bác sĩ kết luận ối phồng và chỉ định nhập viện theo dõi. Do chưa có nhiều biểu hiện đau trước sinh nên chị được cho lên phòng tiền sản để nằm.

Chị Trang kể lại, lúc đó tại căn phòng chừng 40m2 với gần hai chục cái giường với la liệt những sản phụ nằm. Người thì đau đớn lăn lộn, cũng có người vẫn nhởn nhơ như mình do chưa chuyển dạ. Đêm đầu tiên nằm lại bệnh viện có lẽ là một đêm thật sự ám ảnh với chị Trang.

Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng - 2

Sau nhiều giờ đồng hồ chuyển dạ đau đớn chị xin bác sĩ sinh em bé bằng phương pháp mổ đẻ

“Mình không đau nhưng khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ chị lại bật dậy đi khám. Cái cảm giác bác sĩ thọc tay vào, ấn lấy ấn để đến giờ vẫn ám ảnh mình. Không có người nhà, chỉ một mình sản phụ nằm trong căn phòng ấy. Cả đêm, tiếng đau rên rỉ, tiếng khóc thút thít, tiếng gào thét và tiếng trẻ con khóc trong phòng đẻ vọng ra khiến mình thức trắng” – mẹ bỉm sữa nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh đời đi đẻ của mình.

Ngày hôm sau chị vẫn chưa có thực sự chuyển dạ, bệnh viện chuyển chị xuống khoa sản để tiện theo dõi. Đến nửa ngày chị mới thấy xuất hiện những cơn đau nhẹ, khoảng một tiếng chị đau nhói một lần, dần dần cơn đau liên tiếp và dồn dập hơn vào buổi tối. Đến khi chồng chị đưa cơm vào nhưng chị cũng không ăn nổi vì cơn đau kéo đến dày hơn.

Những cơn đau 10 phút, rồi 5 phút một lần. Chị nằm theo dõi tim thai và đo cơn gò tử cung liên tục. Càng về đêm, cơn đau càng mạnh, người thân của chị đứng ngoài trông đợi. Cảm giác vừa đau vừa mệt mỏi đến với chị mỗi lúc càng nhiều.

Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng - 3

Giờ đây bé nhà mình đc gần 7 tháng

Chị tâm sự: “Mình là đứa chịu đau kém, mỗi cơn đau đến lại thắt ruột thắt gan vào, vã mồ hôi ra và thở không ra hơi. Chồng bên cạnh động viên, nhưng chẳng dịu đi cơn đau ấy. Mình phát khóc. Lần đầu thấy cảm giác đau đẻ đáng sợ thế nào. Bác sĩ thấy mình đau quá, hỏi có chịu được không và cho mình biết, cửa tử cung mới mỏ rất nhỏ đến lúc đẻ được thì đau gấp 9 lần thế này. Mới nghe có thế, hồn vía đã lên tận mây xanh.  

Từng giờ đồng hồ trôi qua những cơn đau mạnh khủng khiếp khiến mình đứng không vững, mỗi lần đau đều nghiến chặt răng và ghì tay vào thành giường. Với mình, cơn đau đẻ thật sự đáng nhớ đến già. Đến lúc kiệt sức, mình nói với chồng xin được đẻ mổ”.

Vẫn trong dòng cảm xúc hồi ức lại đêm đi đẻ đáng nhớ, chị Trang kể lại cảm giác khi kim chọc vào tủy sống, nửa thân dưới mất cảm giác. Tiếng dao mổ rạch rạch, rồi các bác sĩ lôi em bé từ bụng mình ra, tiếng khóc oe oe đầu tiên chào đời đã khiến hai dòng nước mắt hạnh phúc của chị cũng cứ thế tuôn theo. Em bé chào đời ở tuần thứ 38 với cân nặng 3.4kg trong niềm vui không siết của cả gia đình.

Bị nhiễm trùng sau sinh, bác sĩ nặn mủ tới đâu các sản phụ ồ lên lắc đầu tới đó

Sau sinh chị Trang được chuyển xuống phòng hồi sức. May mắn một điều là chị có sữa non luôn, nên em bé đã được bú ngay. Hai ngày sau sinh trôi qua yên bình, đếm đêm thứ hai, chị bắt đầu lên cơn sốt. Sốt tới 39,6 độ C, đến đêm thứ 3 chị tiếp tục sốt cao, đêm thứ 4 cũng vậy, chị sốt 3 đêm liên tục, đến ngày thứ năm vết mổ có dấu hiệu sưng nề.

Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng - 4

Có con cái là niềm hạnh phúc vô bờ bến, chính vì vậy chị sẽ lên kế hoạch sinh thêm em bé trong thời gian tới

Cuối cùng, bác sĩ điều trị đã tách đầu vết mổ bên phải, mủ và dịch đọng bên trong gây sốt nhiều ngày. Cảm giác nặn mủ mà không hỗ trợ gây tê hay giảm đau, đến giờ chị vẫn nhớ, không kém gì đau đẻ.

Đêm hôm ấy những tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng chị lại một lẫn nữa sốt li bì. Chị phải truyền kháng sinh liều cao và không được cho con bú. Đến ngày thứ 6, đầu vết mổ bên trái tiếp tục sưng đỏ. Chị lại được tách chỉ, nặn mủ ra ngoài. Bác sĩ mở vết mổ đến đâu, mủ và dịch chảy ra đến đấy, tới mức những sản phụ khác đang ngồi chờ làm thuốc như chị đều ồ lên lắc đầu. Những ngày sốt sau sinh chị phải dùng đến viên giảm đau đặt hậu môn vì vết mổ sưng đau nhức tới mức không cựa nổi mình.

Thai 38 tuần mẹ Thái Bình nhập viện thức trắng chờ đẻ, sinh xong sốt li bì vì nhiễm trùng - 5

Bé trai ăn ngủ đúng cữ và rất ngoan, là niềm vui của mẹ Trang mỗi ngày

Thế nhưng oái oăm thay, những tưởng cơn sốt chấm dứt là hai mẹ con có thể xuất viện nhưng do thời kỳ mang bầu chị không may bị viêm phụ khoa. Sau khi điều trị ngừng cơn sốt sau sinh do sợ viêm sẽ bội nhiễm lên vết mổ nên chị được các bác sĩ chỉ định ở lại viện để điều trị, chiếu đèn và thay băng sạch sẽ. Đến ngày thứ 13 chị Trang mới được xuất viện. “Đúng là đẻ được đứa con ra, phụ nữ phải mất cả công lao, cả khổ lao” – mẹ bỉm sữa Thái Bình hài hước nói.

Rất may mắn, sau 7 tháng sinh mổ đến bây giờ cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Bé trai ăn ngủ đúng cữ và rất ngoan, chị Trang chia sẻ rằng, nhìn con đáng yêu như này có phải chịu đau bao nhiêu cũng kham được. Ngày đi đẻ do đau quá chỉ nghĩ sẽ sinh một bé nhưng thấy có con cái cuộc sống gia đình rất hạnh phúc nên thời gian tới anh chị sẽ lên kế hoạch sinh thêm em bé.

Mẹ Quảng Ninh 13 năm khát con, chồng doanh nhân bỏ họp vào SG nói một câu đến lặng người
Dù bị ra máu ồ ạt nhưng không thể ngờ bà mẹ Quảng Ninh 13 năm khát con vẫn giữ được cái thai trong bụng.
Bình An - Ảnh:NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh