Thân Thúy Hà sang Mỹ sinh con: Đau đẻ 3 ngày 4 đêm, đo tim thai tốn hơn 60 triệu/lần

Minh An - Ngày 09/07/2021 12:07 PM (GMT+7)

Sinh 2 con cách nhau 10 năm, trải nghiệm của Thân Thúy Hà trái ngược nhau hoàn toàn.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 89 là diễn viên Thân Thúy Hà. Xuất thân là người mẫu,Thân Thúy Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là người mẫu quốc dân. Sau đó cô chuyển sang điện ảnh và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Người đứng trong gió, Nếu còn có ngày mai, Cung đường tội lỗi, Giọt nước mắt hận thù...

Năm 2009, Thân Thúy Hà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Duy Anh. Tuy nhiên một năm sau đó, vợ chồng Thân Thúy Hà ly hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Năm 2020, cô sang Mỹ sinh thêm con gái tên Hera ở tuổi 40 nhưng từ chối tiết lộ về bố em bé. 

Diễn viên Thân Thúy Hà và 2 con.

Diễn viên Thân Thúy Hà và 2 con.

Mang bầu khi làm mẹ đơn thân, được con trai 10 tuổi đưa đi siêu âm

Chia sẻ về quá trình mang thai 2 con, Thân Thúy Hà cho hay cô đều có sự mong chờ và chuẩn bị kỹ càng. Với bé đầu, sau khi "thả" một thời gian, Thân Thúy Hà bắt đầu thử que nhưng 3 lần đều chỉ lên một vạch. Cô thấy lạ vì thử thai âm tính nhưng cơ thể thì lại có dấu hiệu tăng cân, thèm ăn. Cuối cùng phải thử đến hơn chục que thì Thân Thúy Hà mới nhận được "tin vui".

Đến khi mang bầu bé thứ 2, Thân Thúy Hà cũng chuẩn bị sẵn sàng về cả sức khỏe và tinh thần. Con trai đầu lòng của cô cũng rất mong ngóng được có em. 

"Hôm đó mình nói với Duy Anh là mẹ sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem có bầu không. Con nghe vậy là nói luôn: "Con đi với mẹ". Khi mình vô phòng khám, bác sĩ có nói vọng ra là: "Chúc mừng con được làm anh. Bé hỏi thiệt hả bác sĩ, vui quá". Khi mình bước ra, Duy Anh đã cầm điện thoại để nhắn tin cho nhóm bạn của mình. Bé khoe là vui quá, con được làm anh hai rồi", Thân Thúy Hà kể lại. 

Nữ diễn viên cho biết 2 lần mang bầu cô đều chuẩn bị kĩ càng.

Nữ diễn viên cho biết 2 lần mang bầu cô đều chuẩn bị kĩ càng.

Cả hai lần mang bầu, cô đều may mắn có sức khỏe tốt, không quá mệt mỏi, ốm nghén. Đặc biệt khi mang bầu bé đầu lòng, ba của em bé lại "nghén thay" cho Thân Thúy Hà. 

"Mình nghe người ta truyền tai là nếu mang bầu mà bước qua người chồng thì sẽ được nghén thay. Vậy là mình cũng làm theo. Chẳng biết có tác dụng không nhưng thấy ba Duy Anh cũng thèm ăn chua, ăn xoài rồi dứa, ngủ nhiều và buồn nôn nữa. Mình thì chỉ khó chịu với mùi nước hoa thôi", bà mẹ 2 con kể lại. 

Thân Thúy Hà khi mang bầu bé thứ 2.

Thân Thúy Hà khi mang bầu bé thứ 2.

Lần đầu đẻ mổ suôn sẻ, lần 2 đẻ thường đau 3 ngày 4 đêm 

Khi sinh bé đầu lòng, Thân Thúy Hà không đau bụng mà chỉ ra chút dịch nâu. Khi nhập viện cô còn khỏe khoắn, đòi y tá cho đi làm móng, uống cà phê. Sau đó, Thân Thúy Hà bị vỡ ối nhưng cổ tử cung mở chưa đủ, con trai cô đầu to hơn bình thường nên phải sinh mổ.

Lúc đón con trai chào đời, nữ diễn viên bật khóc hạnh phúc. Cô bày tỏ: "Cảm xúc lúc đó rất ngộ. Mình đưa con lên ôm mà nước mắt cứ trào ra. Mình không thích khóc trước mặt mọi người mà lúc đó không kìm được. Đó là cảm xúc thiêng liêng của một người mẹ. Cảm xúc tiếp theo là mình thương mẹ vô cùng vì bà sinh tới 7 người con". 

2 lần sinh con của Thân Thúy Hà là trải nghiệm trái ngược hoàn toàn.

2 lần sinh con của Thân Thúy Hà là trải nghiệm trái ngược hoàn toàn.

Quá trình sinh con trai của Thân Thúy Hà dễ dàng bao nhiêu thì khi sinh con gái lại khó khăn bấy nhiêu. Đến gần ngày sinh, nữ diễn viên quyết định sang Mỹ "vượt cạn". Sau khi tìm hiểu, cô mong muốn được sinh thường bởi lần đầu sinh mổ cũng đã cách đây 10 năm. 

Trong quá trình thăm khám, cô dặn bác sĩ là mình muốn sinh thường và không gây tê vì bị đau lưng. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như nữ diễn viên nghĩ. Cô chia sẻ: "Mình đau bụng 3 ngày 4 đêm, tới giờ mình vẫn còn nhớ những cơn gò kinh khủng cỡ nào. Ở bên Mỹ mình không có bảo hiểm, mỗi lần đi vô đo tim thai tốn 2.700 đô, mình phải đi ba lần như vậy. 3 ngày 4 đêm đó mình không ăn nổi mà cũng không ngủ được, mình kiệt sức sau mỗi cơn gò. Khi vào viện, mình đau quá không chịu nổi và yêu cầu bác sĩ gây tê liền. Ban đầu mình sợ đau lưng nhưng lúc đó cứ kệ, vậy mà hơn 6 tiếng sau mới sinh được". 

Sau sinh đòi "cắt ngực" vì tắc sữa, chăm con càng vất vả 

Quá trình sinh con vất vả như vậy nhưng điều khiến Thân Thúy Hà cảm thấy đau đớn và ám ảnh nhất là bị tắc tia sữa.

Cô nhớ lại thời điểm sinh con trai Duy Anh: "Nói về sữa thì 2 lần sinh con là 2 nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời mình. Sau 5 ngày mổ được về nhà, mình thấy giống như trời sắp sụp đổ. Lúc đó mình chưa biết đau bụng đẻ như thế nào vì mình gây tê. Nhưng đau ngực đến nỗi cảm thấy không còn điều gì đau hơn nữa. Mình bảo bác sĩ là: "Bây giờ cắt bỏ ngực em cũng đồng ý".

2 vợ chồng mình hì hục chườm nước ấm mà gần 2 tiếng đồng hồ mới được 25ml. Đến mức độ mình thấy ngực mình to hơn đầu của ba Duy Anh. Làm đủ mọi cách, chườm nóng, bóp, kêu ba hút luôn nhưng hút lở miệng mà không ra sữa. Mình sốt đến mức người run cầm cập. Mình gọi y tá đến thông sữa mà cũng không được".

Khi sinh bé thứ 2 ở Mỹ, Thân Thúy Hà còn phải đi cấp cứu vì tắc tia sữa.

Khi sinh bé thứ 2 ở Mỹ, Thân Thúy Hà còn phải đi cấp cứu vì tắc tia sữa.

Đến khi được bà vú mách phương pháp chườm nóng bằng gạo nếp, Thân Thúy Hà áp dụng và sữa về thành công. Khi sinh bé thứ 2, nữ diễn viên tiếp tục gặp tình trạng này, thậm chí cô còn phải đi cấp cứu sau sinh vì tắc sữa. Bác sĩ, y tá dùng đủ mọi cách, massage, cho uống thuốc nhưng đều không đỡ. Cuối cùng, Thân Thúy Hà được cho về và kiên trì sử dụng nước ấm ở vòi sen massage ngực mới đỡ dần. 

Hành trình chăm sóc hai con của nữ diễn viên cũng trái ngược nhau hoàn toàn. Cô kể: "Nuôi Duy Anh rất dễ, đặt đâu nằm đó, không bao giờ nhõng nhẽo, khóc nhè. Còn Hera không bao giờ có giấc ngủ sâu, ngủ ngắn lắm là khóc. Mình dễ bị stress vì tiếng khóc của trẻ em mà Hera đang làm cho mình rất stress.

Mình hay nói với Duy Anh là nếu mẹ đẻ em trước thì sẽ không bao giờ đẻ đứa con thứ hai. May mắn là ông trời cho mẹ đẻ Duy Anh trước, con quá dễ nên mẹ không sợ, mẹ đẻ 10 đứa cũng được. Nhưng giờ mình rút lại lời hứa, sau Hera là không sinh nữa. Ai bồng được Hera là mình mừng lắm. Mình chăm con ở bên nước ngoài cũng có mấy dì, ông bà phụ nhưng cũng có lúc thôi vì mình vẫn là chính".

Chăm con thứ 2, Thân Thúy Hà vất vả, mệt mỏi hơn hẳn bé đầu.

Chăm con thứ 2, Thân Thúy Hà vất vả, mệt mỏi hơn hẳn bé đầu.

Khi gửi lời nhắn nhủ ở phần cuối chương trình, Thân Thúy Hà gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân yêu, gia đình, bạn bè đã giúp đỡ cô trong quá trình mang thai, sinh con và chăm các con của mình. "Thật sự mình rất mang ơn gia đình, bạn bè và nhất là hai con. Mình phải cảm ơn hai con đã hợp tác với mình", cô nói. 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa