Thanh Ngọc gian nan 8 năm mới có con, mang bầu nằm đến teo chân, đi đâu chồng phải bế

Minh An - Ngày 04/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

Thanh Ngọc cho biết trong suốt 9 tháng thai kỳ, cô chỉ nằm im một chỗ, ông xã phải gội đầu, lau người cho.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 133 là nữ ca sĩ Thanh Ngọc. Sinh năm 1983, Thanh Ngọc từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Mắt Ngọc. Năm 2004, Thanh Ngọc tách nhóm để hoạt động solo và có những thành tích nhất định trong âm nhạc với nhiều bản hit như Cafe đắng và mưa, Hai người một ngã rẽ... 

Thanh Ngọc là nữ ca sĩ đình đám được đông đảo thế hệ 8X, 9X yêu thích.

Thanh Ngọc là nữ ca sĩ đình đám được đông đảo thế hệ 8X, 9X yêu thích.

Năm 2011, Thanh Ngọc kết hôn với ông xã là một bác sĩ. 8 năm sau ngày cưới, vợ chồng nữ ca sĩ mới đón được con trai đầu lòng. Không chỉ phải chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng với nhiều khó khăn, để có thể sinh con thành công, Thanh Ngọc còn trải qua 9 tháng mang bầu "khổ tận cam lai". Tham gia chương trình này là lần hiếm hoi nữ ca sĩ sinh năm 1983 chia sẻ lại toàn bộ hành trình mang thai, sinh con đẫm nước mắt của mình. 

3 lần IVF mới mang bầu thành công, 9 tháng nằm trên giường dưỡng thai 

Thanh Ngọc cho biết cô kết hôn từ năm 2011 nhưng mãi đến năm 2019 mới sinh con đầu lòng - bé Ủn. Trong 2 năm đầu, vợ chồng cô "kế hoạch" để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Nhưng đến khi lên kế hoạch để có con thì mãi không thấy "tin vui". Đến lúc đi khám, bác sĩ cho biết dự trữ buồng trứng của Thanh Ngọc quá thấp, rất khó thụ thai.

Sau khi biết mình có vấn đề về sinh sản, đầu tiên Thanh Ngọc tìm đến các phương thuốc Bắc, thuốc Đông y để cải thiện tình hình. Cô kiên trì dùng thuốc mỗi ngày, thậm chí khi đi du lịch, ở khách sạn cũng mang theo ấm thuốc để sắc uống. Đền đáp những nỗ lực của Thanh Ngọc, cô thực sự đã mang thai tự nhiên thành công. Tiếc rằng niềm vui ấy "ngắn chẳng tày gang", chỉ 2 ngày sau khi phát hiện mang thai thì Thanh Ngọc bị ra máu, đi khám nhận kết luận đã sảy thai. 

Vợ chồng Thanh Ngọc gặp khó khăn, phải điều trị suốt 8 năm mới mang bầu thành công.

Vợ chồng Thanh Ngọc gặp khó khăn, phải điều trị suốt 8 năm mới mang bầu thành công.

Sau lần sử dụng Đông y không có kết quả, vợ chồng Thanh Ngọc chuyển sang điều trị bằng Tây y và bắt đầu hành trình “tìm con” gian nan. Nữ ca sĩ kể: “Tổng cộng, tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Có lúc tôi cũng đậu thai nhưng rồi lại không có duyên với con. Bé Ủn là cái phôi cuối cùng. Khi thử que lên 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Sau đó, suốt trong thai kỳ, không lúc nào tôi không lo lắng”.

Sau khi mang thai thành công, bác sĩ cảnh báo Thanh Ngọc cơ thể yếu, cổ tử cung yếu, nhau thai có dấu hiệu bóc tách nên cần hạn chế đi lại để giữ thai. Lời cảnh báo đó cộng thêm tâm lý lo lắng sau những lần kém may mắn trước đây khiến Thanh Ngọc tuyệt đối cẩn thận trong suốt 9 tháng mang thai. Cô cho biết hầu như mình chỉ nằm trên giường, chỉ trừ lúc đi vệ sinh. Dù ốm nghén và thường xuyên nôn ói, cô cũng chỉ có thể nghiêng người trên giường và nôn. Chuyện gội đầu, lau người đều do chồng làm giúp. Mỗi lần Thanh Ngọc đi khám thai, ông xã sẽ ẵm cô hoàn toàn từ lúc ra xe đến lúc vào phòng khám rồi ra về. 

Khi mang bầu bé Ủn, Thanh Ngọc gần như chỉ nằm một chỗ, đến mức hai chân teo lại.

Khi mang bầu bé Ủn, Thanh Ngọc gần như chỉ nằm một chỗ, đến mức hai chân teo lại.

Việc nằm im một chỗ suốt 9 tháng khiến hai chân Thanh Ngọc bị teo và yếu ớt. Không chỉ vậy, tinh thần của nữ ca sĩ cũng sa sút hẳn do trước đây vốn là người hoạt bát, năng động, nay lại phải bất động tại chỗ. Thứ giúp Thanh Ngọc chống đỡ bản thân suốt hành trình ấy chính là ánh sáng hy vọng khi con lớn lên từng ngày, cùng với sự chăm sóc, động viên từ ông xã cũng như bạn bè, người thân. 

Sinh non ở tuần 31, con chào đời nằm lồng ấp hơn 1 tháng

Như Thanh Ngọc chia sẻ, hành trình để được làm mẹ của cô chưa có một bước đi nào dễ dàng, từ thụ thai, mang bầu cho đến ngày sinh nở. Ngày bé Ủn ra đời, sau khoảnh khắc hạnh phúc, vợ chồng nữ ca sĩ lại tiếp tục phải chiến đấu với những khó khăn mới.

"Tôi có quá nhiều vấn đề nên một tuần phải đi khám một lần. Cổ tử cung của tôi yếu. Thai được 23 tuần tuổi, tôi phải vào viện nằm 1 tháng rưỡi để đặt vòng nâng đỡ cổ tử cung, giữ em bé lại.

Đến tuần 31, cổ tử cung của tôi đã nở ra hết dù trước đó vài ngày, đi khám, tôi vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Tôi khó sinh vì em bé còn nhỏ quá. Bé sinh ra chỉ được 1,6kg thôi. Bác sĩ đặt bé lên cơ thể tôi. Tôi chưa kịp ôm, vuốt ve con thì bé đã được đưa sang bệnh viện nhi khác để chăm sóc sức khỏe”, Thanh Ngọc nhớ lại ngày sinh con. 

Con trai Thanh Ngọc sinh non nên thời gian đầu, vợ chồng cô cũng rất vất vả.

Con trai Thanh Ngọc sinh non nên thời gian đầu, vợ chồng cô cũng rất vất vả.

Vì Thanh Ngọc và con phải nằm ở hai bệnh viện khác nhau nên chồng Thanh Ngọc rất vất vả, phải chạy qua chạy lại để chăm sóc vợ, đưa sữa cho con. Sau 1 tuần, bé được chuyển sang một bệnh viện khác chăm sóc thêm 5 tuần. Suốt thời gian đó, vợ chồng Thanh Ngọc đến bệnh viện ấp con 3 lần/tuần.

Đặc biệt, vì miệng con quá bé, nữ ca sĩ phải đợi con đủ 3 tháng tuổi, cô mới có thể cho bé bú bình thường. Lần đầu làm mẹ vấp phải quá nhiều khó khăn, Thanh Ngọc có những lúc như muốn gục ngã, chỉ biết nhìn vào con để tiếp tục cố gắng. Ngày bé Ủn được xuất viện về nhà, vợ chồng Thanh Ngọc vỡ òa hạnh phúc. Cả hai cố gắng học hỏi kinh nghiệm, tìm cách chăm sóc con tốt nhất.

Tuy vậy, sau sinh nữ ca sĩ vẫn vấp phải những vấn đề về tâm lý. Cô tiết lộ: "Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh rối loạn lo âu. Gần đây thấy lo nhiều hơn mà tâm lý hiện tại cũng đang không được ổn định lắm. Tôi hay tưởng tượng tùm lum, bị cầu toàn quá nên cái gì cũng ôm vào mình, cuối cùng bị căng thẳng. Mình không tin tưởng ai để mà giao con cho họ chăm". 

Sau hành trình đầy gian nan, vất vả, cuối cùng vợ chồng Thanh Ngọc đã được tận hưởng niềm hành phúc làm bố mẹ.

Sau hành trình đầy gian nan, vất vả, cuối cùng vợ chồng Thanh Ngọc đã được tận hưởng niềm hành phúc làm bố mẹ.

Tuy vậy, các bác sĩ lại không đưa ra phác đồ điều trị cho Thanh Ngọc. Điều này khiến hai nữ MC rất bất ngờ. Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A tận tình đề xuất những hướng giải quyết với hy vọng ca sĩ Thanh Ngọc có thể mở lòng hơn, cân bằng lại cuộc sống mẹ bỉm sữa để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc gia đình.

Cuối chương trình, Thanh Ngọc đặc biệt gửi lời cảm ơn đến gia đình, ông xã của mình. Cô cũng không quên gửi lời chúc các bà mẹ hiếm muộn đang tìm kiếm con sớm đến ngày hái trái ngọt.

Sau 300 mũi tiêm vào bụng mới có con, con gái Đàm Vĩnh Hưng sinh xong gầy hẳn, hốc hác
Trước khi đón được con trai đầu lòng, vợ chồng Hữu Công đã phải trải qua đến 4 lần mất con.

Nhân vật mang bầu

Theo Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa