Thanh Thúy không chịu đi đẻ, mùng 3 Tết bác sĩ cuống cuồng ép vào phòng sinh

Minh An - Ngày 19/11/2021 12:01 PM (GMT+7)

Hai lần đi sinh, nữ ca sĩ Thanh Thúy đều mong muốn sinh thường nên chờ đợi rất lâu, thậm chí bác sĩ giục cũng không chịu đến bệnh viện.

Đức Thịnh - Thanh Thúy là cặp vợ chồng được mến mộ nhất nhì trong showbiz Việt, khi chồng là đạo diễn nổi tiếng, vợ là diễn viên thực lực chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau 13 năm về chung một nhà, tình cảm của đôi vợ chồng vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Gia đình càng thêm trọn vẹn với sự ra đời của hai cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (Tết).

Thanh Thúy hạnh phúc bên chồng và hai con trai.

Thanh Thúy hạnh phúc bên chồng và hai con trai.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, Thanh Thúy đã chia sẻ chi tiết về hành trình mang thai và sinh hai con của mình. 

Bầu con đầu vẫn đóng phim hành động, đi đẻ đòi bác sĩ xoay thai 

Thanh Thúy cho biết lần mang bầu bé Cà Phê là ngoài kế hoạch của hai vợ chồng nên cô rất ngạc nhiên khi phát hiện. Những tháng đầu mang thai, cô không hề bị ốm nghén, thèm ăn hay thèm ngủ gì cả nên đến khi biết có tin vui thì thai đã được 2 tháng rưỡi. "Lúc đó mình cầm que thử thai mà tay nó run rẩy”, Thanh Thúy chia sẻ. Sau đó, nữ nghệ sĩ vội vàng khoe tin vui cho ông xã Đức Thịnh, ai ngờ nhận về một câu phán xanh rờn: “Ủa vậy hả? Sao có được vậy?” khiến cô vừa hụt hẫng mà cũng buồn cười.

Thời điểm biết tin có thai, Thanh Thúy đang quay một bộ phim hành động. Cô vào vai nữ cảnh sát nên thường xuyên phải thực hiện những pha đánh đấm, rượt đuổi dữ dội. Lúc này, mọi cảm xúc lo lắng của nữ diễn viên đều dồn dập đổ về, vừa lo cho con, vừa lo cho tiến độ của đoàn phim. Cô nhắc lại: “Lúc đó đang trong thời gian đóng phim, nên mình lo không biết con trong bụng bị nhào lộn, quăng quật đến cỡ nào. Đây là phim truyền hình còn kéo dài 2 đến 3 tháng và cũng không thay vai được. Ông đạo diễn lúc đó cũng rối luôn, cũng động viên tôi cố gắng lên, còn anh ấy sẽ sửa kịch bản cố gắng ít cảnh đánh đấm nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn sẽ có cảnh nguy hiểm vì vai này là cảnh sát đi bắt tội phạm. Lúc sắp hết phim thì bụng mình cũng đã to được 5 tháng”.

Khi mang bầu bé đầu lòng, Thanh Thúy còn đóng phim hành động.

Khi mang bầu bé đầu lòng, Thanh Thúy còn đóng phim hành động.

Quay phim hành động khi mang thai vẫn chưa đủ thể hiện hết độ “lì” của diễn viên Thanh Thúy, ngay trong buổi tiệc sinh nhật của mình cô vẫn “cháy” rất hết mình. Nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Hôm đó là sinh nhật của Thúy. Bụng cũng gần 9 tháng rồi. Đi chơi tăng 1 không có đã, đi tiếp tăng 2, rồi hát karaoke, quẩy tùm lum tùm la hết. Khuya hôm đó đang ngủ thì vỡ ối. Mình mới gọi anh Thịnh dậy. Ảnh hốt hoảng, mặt xanh lè, run rẩy, không biết phải làm gì”.

Trái ngược với vẻ bối rối của chồng, nữ nghệ sĩ lại bình tĩnh đến không ngờ, hết gọi phóng viên đến liên hệ ekip quay phim, chụp hình lưu niệm. Ban đầu, Thanh Thúy mong muốn sinh thường nhưng vì bé nằm ngôi ngược nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. "Bác sĩ nói vậy rồi mà mình vẫn không chịu đâu, vẫn đòi sinh thường cơ. Sau đó bác sĩ mới nói là bây giờ sẽ thử xoay ngôi thai từ bên ngoài, nếu thành công thì đẻ thường, còn không thì buộc phải mổ. Và kết quả là chịu đau đó nhưng có xoay được ngôi đâu. Lúc này mình mới chấp nhận sinh mổ. Khi mổ thì chỉ gây tê phần dưới thôi, còn phần trên thì rất tỉnh, nhìn tất cả mọi người xung quanh nhìn xem mọi người đang làm gì, rồi chỉ đạo quay phim, chụp ảnh luôn”, Thanh Thúy nhớ lại ngày đi sinh bé Cà Phê. 

Lần đầu thấy con, Thanh Thúy bị vỡ mộng vì bé xấu quá!

Lần đầu thấy con, Thanh Thúy bị vỡ mộng vì bé "xấu quá!"

Tưởng chừng lần đầu gặp con sẽ đầy sự nghẹn ngào xúc động, ấy thế mà Thanh Thúy lại thốt một câu mà không ai đỡ nổi: “Sao nó xấu dữ vậy?”. Thì ra, trong tưởng tượng của nữ nghệ sĩ, em bé chào đời sẽ xinh xắn, đáng yêu như thiên thần, nên khi gặp con cô có chút vỡ mộng. 

Vì khác biệt thế hệ về quan điểm chăm sóc mẹ bầu sau sinh, nữ diễn viên gặp khá nhiều mâu thuẫn với mẹ ruột. “Khi mới sinh bé Cà Phê về, mẹ là người làm cho Thúy căng thẳng, áp lực. Vì mẹ muốn chăm Thúy theo kiểu hồi xưa là nằm than, hơ em bé rồi không cho tắm. Mình còn phải nhờ y tá canh lúc mẹ đi chợ để lén tắm, vậy nhưng về thì bà vẫn biết và mắng mình thậm tệ”, Thanh Thúy nói. Thời gian đó, hai mẹ con diễn viên Thanh Thúy cãi nhau rất nhiều, khiến cô từ từ mắc phải hội chứng trầm cảm sau sinh lúc nào không hay. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là mẹ nữ nghệ sĩ giận không nhìn mặt con cháu đến 1 năm trời.

Mang bầu bé thứ 2 sau 10 năm, bác sĩ phải năn nỉ đi đẻ 

Sau khi sinh bé đầu lòng, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy muốn tập trung phát triển sự nghiệp nên đã trì hoãn sinh bé thứ 2. Tới khi bé Cà Phê được gần 10 tuổi, sự nghiệp cũng đã có những thành công nhất định, cả hai mới lên kế hoạch sinh bé thứ 2. 

Tuy vậy, Thanh Thúy không dùng biện pháp tránh thai nào trong vòng 1 năm mà vẫn không thấy "tin vui". Cô cho biết lúc này đã có chút nản lòng, nghĩ mình lớn tuổi rồi nên không thể sinh thêm được nữa. Vậy nhưng cuối cùng thì em bé lại bất ngờ xuất hiện. 

Gần 10 năm sau ngày sinh con đầu lòng, Thanh Thúy mang bầu bé thứ 2.

Gần 10 năm sau ngày sinh con đầu lòng, Thanh Thúy mang bầu bé thứ 2.

Mang bầu bé thứ 2 sau 10 năm, Thanh Thúy vẫn giữ được sức khỏe tốt nhưng tâm lý lại có phần lo lắng vì cô đã quên hoàn toàn cách dưỡng thai, làm mẹ. Cô kể: "Mình phải đi học cách dạy con lại từ đầu, từ việc thai giáo cho con như thế nào, đến tham gia khóa đào tạo của Nhật Bản. Mình giống như chưa từng có con vậy đó, phải học lại từng kỹ năng một. Mọi thứ rất là khác. Cũng may thời điểm này kinh tế mình cũng ổn định. Cho nên lúc mang thai bé Tết, Thúy xác định ở nhà dưỡng thai". 

Lần đi sinh bé thứ hai của Thanh Thúy cũng hồi hộp và hài hước không khác gì lần đầu. Cô cho biết quá ngày dự sinh mình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

Cô mang bầu tới quá ngày dự sinh vẫn lì không chịu đi đẻ.

Cô mang bầu tới quá ngày dự sinh vẫn "lì" không chịu đi đẻ.

"Lúc này bác sĩ có nói là nên mổ lấy thai thôi vì em bé khá to, nặng khoảng 4kg rồi mà lần đầu mình lại sinh mổ nên nếu để lâu sẽ có nguy cơ bục vết mổ cũ, nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nhưng mình ngang ngược lắm, mình vẫn muốn sinh thường cơ. Hơn nữa là bản thân vẫn thấy khỏe, thấy ổn nên nhất định không chịu mổ, muốn chờ đến lúc đau đẻ để mọi thứ tự nhiên. Bác sĩ thì cứ vài ngày lại gọi điện giục đi đẻ, như là năn nỉ luôn đó mà mình không đồng ý. Cuối cùng bác sĩ giận luôn không gọi nữa mà chuyển sang cho nhân viên gọi. Cho tới ngày mùng 3 Tết là ngày khám thai định kỳ, mình vừa đến bệnh viện thì nhân viên lập tức gọi cho bác sĩ báo là: "Cô Thúy tới rồi đó, giờ sao". Bác sĩ đang uống cà phê lập tức bỏ ngang để về bệnh viện, các y tá thì chuẩn bị sẵn phòng sinh rồi đẩy mình vào luôn. Tới lúc đó thì mọi người năn nỉ, thuyết phục nhiều quá, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nên cuối cùng mình đành phải đồng ý đẻ. Mà trước lúc mổ vẫn đòi bác sĩ chờ để gọi ekip quay phim, chụp ảnh lên nữa nha", Thanh Thúy hài hước kể lại. 

Thanh Thúy không chịu đi đẻ, mùng 3 Tết bác sĩ cuống cuồng ép vào phòng sinh - 6

Con trai thứ 2 chào đời vào mùng 3 Tết nên Thanh Thúy gọi tên ở nhà của bé là Tết.

Con trai thứ 2 chào đời vào mùng 3 Tết nên Thanh Thúy gọi tên ở nhà của bé là Tết.

Sau khi sinh bé thứ 2, Thanh Thúy rút kinh nghiệm nên luôn suy nghĩ tích cực, vui vẻ hơn để tránh tâm lý căng thẳng như khi sinh bé đầu. Với niềm tin mãnh liệt rằng mình có sữa, nữ diễn viên cũng đã thành công trong công cuộc nuôi con bằng sữa mẹ - điều mà khi sinh Cà Phê cô đã không làm được. 

Hiện tại nghệ sĩ Thanh Thúy cảm thân bản thân đang rất hạnh phúc, mãn nguyện với gia đình viên mãn: “Cảm giác chăm con mới đúng là thiên chức của người phụ nữ. Mình ước được ở nhà, nấu cơm cho con ăn, chăm con và dạy con”. 

Thanh Thúy hạnh phúc, viên mãn với cuộc sống hiện tại.

Thanh Thúy hạnh phúc, viên mãn với cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ Hồng Phượng quằn quại đẻ con, sau sinh càng khổ sở vì ngứa ngáy vùng nhạy cảm
Sau khi sinh, Hồng Phượng tụt hơn chục cân trong vòng 1 tháng vì bị stress quá nặng.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa