Thiên thần nội y cắn răng chịu đau tự đẻ ở nhà, nhìn con chào đời qua gương

Minh An - Ngày 21/02/2021 18:54 PM (GMT+7)

Với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh, Elsa Hosk đã tự sinh con ở nhà thành công và không dùng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.

Với những bà mẹ sinh con lần đầu, ca "vượt cạn" vốn được miêu tả đau đớn như gãy xương sẽ vừa là kỉ niệm vừa là nỗi ám ảnh khó quên. Mới đây, "thiên thần nội y" nổi tiếng người Thụy Điển Elsa Hosk đã chia sẻ lại hành trình sinh con ngay tại nhà, không sử dụng thuốc giảm đau của mình khiến nhiều người phải "rùng mình". 

Khi Elsa mang thai được 7 tháng, vợ chồng cô đã chuyển tự New York về Los Angeles sinh sống trong một ngôi biệt thự sân vườn rộng rãi. Sau khi cân nhắc các lựa chọn phương pháp sinh con và sức khỏe của bản thân, cuối cùng chân dài chọn tự sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của nữ hộ sinh. 

Thiên thần nội y cắn răng chịu đau tự đẻ ở nhà, nhìn con chào đời qua gương - 1

Thiên thần nội y Elsa Hosk lựa chọn tự sinh con tại nhà.

Hai ngày trước khi chuyển dạ, Elsa bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt nhưng khá nhẹ và không đều. Để ca vượt cạn diễn ra suôn sẻ, cô tích cực thực hiện các bài tập với huấn luyện viên như đi bộ, yoga, học thuộc các tư thế sinh con và cách hút sữa. Cô cũng gọi một bác sĩ châm cứu tới nhà để kích thích các cơn co bóp ở cổ tử cung.

"Đêm hôm đó, ngay sau khi bác sĩ rời đi, tôi lên giường cố gắng ngủ một chút và cảm thấy bụng mình cồn cào, một ít dịch bắt đầu trào ra. Tôi nhắn tin ngay cho Tom. Anh ấy đang loanh quanh ở đâu đó trong căn nhà. Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơn co thắt mạnh nhất trong đời", cô kể lại. 

Sau đó thay vì dùng thuốc, Elsa giảm đau bằng cách đứng dưới vòi hoa sen nước nóng bởi: "Tôi luôn yêu và cảm thấy được vỗ về bởi nước. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống thấy buồn bã, bực bội, cần thư giãn, thoải mái, tôi đều chọn ngâm mình trong bồn tắm". 

Thiên thần nội y cắn răng chịu đau tự đẻ ở nhà, nhìn con chào đời qua gương - 2

Ông xã và một nữ hộ sinh đã đồng hành cùng cô trong ca vượt cạn.

Khi những cơn co thắt ngày càng mạnh hơn, Elsa miêu tả cảm giác của mình như đầu em bé mắc kẹt giữa khung xương chậu. Sau đó, cô bắt đầu rặn đẻ theo hướng dẫn của nữ hộ sinh. Người mẫu nhớ lại: "Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể làm được điều này không. Sau đó, tôi tự nhắc mình rằng không thể dừng lại, không còn cách nào khác ngoài việc vượt qua nỗi đau".

Để giúp cổ tử cung mở lớn hơn, Hosk di chuyển đến giường .Cô tiếp tục rặn thêm vài giờ nữa. Người đỡ đẻ đưa cho cô một chiếc gương để Elsa có thể xem con chào đời ra sao, cũng nhằm tiếp thêm động lực cho cô. Khi thấy một phần đầu của con, Elsa co biết cô thấy cơ thể như khỏe hơn, cô hít thở và rặn mạnh hơn nữa. Đúng 7h sáng, em bé chào đời thành công và được đặt trên ngực mẹ. Vừa ôm con, Elsa vừa rặn 1 -2 hơi nữa và nhau thai cũng ra. Ông xã ELsa đã tự tay cắt dây rốn cho con trong khi chân dài tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm, ngập tràn tình yêu, niềm hạnh phúc và tự hào khi môi con tìm ti mẹ.

Thiên thần nội y cắn răng chịu đau tự đẻ ở nhà, nhìn con chào đời qua gương - 3

Elsa sinh con sau khoảng 1 đêm đau đớn, cô hoàn toàn không dùng thuốc.

Con bé đã ở đây. Tôi nói với con rằng tôi tự hào, rằng mẹ con đã trải qua một cuộc chiến nhưng nhịp tim vẫn rất ổn định. Căn phòng chuyển từ cảm giác như bóng tối trong phim kinh dị thành một giấc mơ tràn ngập ánh nắng", cô viết. Khi được hỏi muốn ăn gì sau sinh, người mẫu chọn hai món cô yêu thích nhất: salad bơ và trứng. Vài ngày sau đó, Elsa vẫn khóc khi nhớ lại cuộc vượt cạn. Cô biết ơn những người đã cùng cô trải qua lần sinh nở và nhận ra phụ nữ có những câu chuyện thật thiêng liêng.  

Hành trình sinh nở được Elsa Hosk chia sẻ trên trang Instagram lập tức thu hút đông đảo người quan tâm. Rất nhiều lời chúc mừng, động viên và khen ngợi sự dũng cảm, mạnh mẽ của cô. 

Thiên thần nội y cắn răng chịu đau tự đẻ ở nhà, nhìn con chào đời qua gương - 4

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình chân dài người Thụy Điển.

Những nguy hiểm khi sinh con tại nhà 

Elsa Hosk đã có một ca sinh nở thành công ngay tại nhà. Tuy vậy, trước đó cô đã được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, ca sinh cũng có sự giám sát của người hộ sinh có chuyên môn và kinh nghiệm y tế. Các mẹ mang thai tuyệt đối không tự sinh con tại nhà khi không có người có chuyên môn hỗ trợ bởi hành động này có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé. 

Đối với mẹ: 

- Mẹ có thể bị sinh khó do ngôi thai ngược, tràng hoa cuốn cổ thai nhi hay nhau tiền đạo. Sinh khó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé, thậm chí là tử vong.

- Băng huyết sau sinh không được xử lý kịp thời. 

- Nguy cơ cao bị sa sinh dục do không được cắt khâu tầng sinh môn dẫn đến nhiễm trùng cơ quan sinh dục.

Đối với bé: 

- Bị ngạt thở vì không có bình oxy, dụng cụ hút đàm nhớt

- Nguy cơ cao bị nhiễm trùng khi nhau thai hoại tử.

- Nguy cơ tử vong cao nếu trẻ bị mắc các dị tật bẩm sinh mà khi khám thai có thể không phát hiện ra.

- Bị chấn thương do mẹ khó sinh. 

- Nguy cơ nhiễm trùng do các dụng cụ đỡ đẻ không được vô trùng. 

Đưa vợ đi đẻ: Tiến Luật ám ảnh không dám sinh tiếp, Mạc Văn Khoa thấy nhục vì khóc nhiều
Câu chuyện đưa vợ đi sinh đầy chân thực, giàu cảm xúc của Tiến Luật và Mạc Văn Khoa đã khiến nhiều người xúc động.
Minh An (Dịch từ HB)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con