Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng "không như mơ" ở Mỹ

Hồng Nhung - Ngày 14/09/2021 09:29 AM (GMT+7)

Thúy Diễm tiết lộ thêm rằng vợ chồng cô sẽ sinh thêm bé thứ 2 sau khi hết dịch.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ trong showbiz Việt. Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình lẫn tính cách mà cả 2 còn không có scandal và luôn được yêu mến bởi sự hài hước, thân thiện. Sau 5 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang tràn đầy hạnh phúc với bé Bảo Bảo nay được 3 tuổi.

Dù đã trải qua 3 năm sinh nở nhưng đến bây giờ Thúy Diễm cũng không thể nào quên được ngày chào đón bé Bảo Bảo đến với gia đình. Những kỷ niệm đó đến bây giờ vẫn như in đối với nữ diễn viên.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Lương Thế Thành đã chia sẻ loạt ảnh giấu kín trong thời gian vượt cạn bé Bảo Bảo - một trong những khoảnh khắc mẹ bầu nào cũng phải trải qua và lần đầu kể lại về lần đầu vượt cạn của mình. Chia sẻ của cô khiến nhiều người không khỏi xúc động, đặc biệt nhìn thấy sự quan tâm ân cần của Lương Thế Thành khiến mọi người ngưỡng mộ.  

Chia sẻ của Thúy Diễm lần đầu kể chuyện đi sinh bé Bảo Bảo.

Chia sẻ của Thúy Diễm lần đầu kể chuyện đi sinh bé Bảo Bảo.

Thúy Diễm tâm sự, sau giấc mơ lạ lùng chồng đưa đi đẻ vào tối hôm trước, cô dậy bỗng thấy bồi hồi xao xuyến lạ lùng và bao ký ức của 3 năm trước khi đi sinh con trai lại ùa về trong mình. Đặc biệt, khi cô xem lại những bức ảnh đi sinh lại rưng rưng.

“Lục lọi điện thoại lôi hình ra xem lại cái tự nhiên thấy muốn khóc liền ngộ ghê mọi người. Hồi bầu chị em có hay mủi lòng không chứ Diễm nhớ lúc Diễm bầu cựa cái là khóc hà. Lúc đó chồng thử làm cái gì mà không đúng ý là khóc liền, mình theo gu bầu thuỳ mị ướt át ha gì á, thuỳ mị tới tận lúc đẻ nha”, Thúy Diễm cho biết.

Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng amp;#34;không như mơamp;#34; ở Mỹ - 2

Lương Thế Thành nắm tay động viên cô suốt khi vượt cạn. Thúy Diễm cho biết, cô có nết đau bụng đẻ hiền, nhăn nhăn không cắn chồng như mọi người kể.

Lương Thế Thành nắm tay động viên cô suốt khi vượt cạn. Thúy Diễm cho biết, cô có nết đau bụng đẻ hiền, nhăn nhăn không cắn chồng như mọi người kể.

Nhớ lại ngày bầu bé Bảo Bảo, Thúy Diễm kể, ngày đó ai cũng dặn cô coi chừng lúc đi đẻ đối tính đổi nết, đau quá quýnh chồng, chửi chồng, thậm chí có người còn cắn chồng chảy máu. Nghe vậy nên trước khi vợ đẻ, nam diễn viên Lương Thế Thành đã nhỏ nhẹ dặn dò cô rằng: “Vợ vợ, có gì nhẹ nhẹ, đừng chửi anh trong phòng sinh anh mắc cỡ nha! Có cắn thì cắn nhẹ nhẹ cũng được! Anh ráng gồng”. Thế nhưng khác hoàn toàn những gì mọi người dặn dò, cô vẫn thùy mị, dịu dàng tới lúc cuối cùng.

“Rốt cục Diễm vẫn thuỳ mị dịu dàng tới lúc cuối cùng, bắt đầu đau thì rên nhẹ nhẹ, nhõng nhẽo liếc cái chồng bay qua xoa bóp vỗ về, khúc mà đau dữ dội thì nhăn nhó gồng tay gồng chân, tự chịu đựng chứ không hề quay qua lèm bèm “tại ông” hay chửi, đánh gì như mấy mẹ hay kể.

Rồi hồi đó ai dặn Diễm quên rồi, kêu là đừng chích thuốc gây tê màng cứng sinh không đau, sau này di chứng sẽ đau lưng lắm. Thế là dù đau quá trời nhưng khi y tá hỏi tiêm giảm đau không thì nhất quyết kêu “Không”. Nhưng các mẹ ạ, đời không như mơ, Diễm bị đau quằn quại gần 12 tiếng mà vẫn chưa sinh nên cuối cùng chịu hết nổi, năn nỉ ngược lại bác sĩ cho tiêm thuốc để đừng đau nữa. Thế là vẫn tiêm gây tê và tiêm xong thì ngủ một giấc khoẻ ru chẳng đau gì nữa. Nhưng quả thật sau này Diễm rất hay đau lưng”, Thúy Diễm nhớ lại.

Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng amp;#34;không như mơamp;#34; ở Mỹ - 4

Anh luôn túc trực lo lắng cho vợ. Khi vợ hết đau thì làm cho vợ vui.

Anh luôn túc trực lo lắng cho vợ. Khi vợ hết đau thì làm cho vợ vui.

Bao nhiêu tiếng cô đau thì bấy nhiêu tiếng diễn viên Lương Thế Thành lo lắng, không ăn không ngủ. Ngồi nhìn chồng lo, quay qua thấy chồng, cô lại thấy dịu bớt cơn đau đi phần nào. “Quả thật nghĩ lại có chồng kế bên người phụ nữ sẽ có sức mạnh hơn bao lần. Mấy anh chồng nhớ nhé! Sinh con là lúc phụ nữ yếu đuối nhất và cần chồng kề cận nhất! Nhớ ở bên vợ nè!”, nữ diễn viên nhắn nhủ.

Chia sẻ thêm về ngày vượt cạn của mình, Thúy Diễm cho hay, từ khi vỡ ối ở nhà đưa vào bệnh viện lúc 10h sáng nhưng đến tận 5-6h sáng hôm sau cô mới sinh. Do khung chậu nhỏ nên tử cung của cô mở chậm nhưng khi chuyển dạ, bác sĩ vừa vào phòng sinh vừa hướng dẫn tập thở đều để rặn, cô chỉ cần rặn một hơi là bé Bảo Bảo đã chào đời. Thậm chí, y tá còn phải kêu “khoan, khoan”.

“Cái này Diễm nghĩ do thường xuyên tập yoga, mình biết cách lấy hơi và kiểm soát hơi thở, giữ sức nên dễ dàng. Mấy mẹ bầu chịu khó tập yoga nha rất tốt luôn. 30 phút sau là cả nhà được bên nhau rồi, ba Thành luôn bên cạnh 24/24 chứng kiến toàn bộ quá trình sanh, tiếng ông còn át luôn tiếng bác sĩ, kêu rặn đi em, rặn đi, sắp ra rồi, cái đầu ra rồi. Mồ hôi mồ kê ông nhễ nhại với nắm tay chặt cứng. Rồi giây phút con chào đời là ông cũng thấy trước tiên, rồi cắt dây rốn cho con. Đó là khoảng khắc thiêng liêng nhất mà Diễm nhớ”,  Thúy Diễm bồi hồi nhớ lại.

Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng amp;#34;không như mơamp;#34; ở Mỹ - 6

Khoảnh khắc thiêng liêng lần đầu ôm con của Thúy Diễm.

Khoảnh khắc thiêng liêng lần đầu ôm con của Thúy Diễm.

Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng amp;#34;không như mơamp;#34; ở Mỹ - 8

Lần đầu tiên ôm con trong lòng, ánh mắt 2 mẹ con nhìn nhau là khoảnh khắc nữ diễn viên không bao giờ quên được. Mặc dù con vừa chào đời đã khóc oe oe nhưng khi nhìn thấy mẹ và được mẹ gọi “em bé ơi, em bé à”, bé Bảo Bảo đã nín khóc và nhìn mẹ. Thúy Diễm tiết lộ, lẽ do khi bầu mỗi ngày cô đều nói chuyện với con nên bé nghe tiếng quen thuộc và nín khóc khi mẹ gọi.

Mặc dù, hành trình đi sinh của Thúy Diễm dẫu trải qua cơn đau 12 tiếng nhưng đối với cô hành trình đó vô cùng gọn gàng, nhanh chóng. Đặc biệt sau sinh cô có ông xã tâm lý lo hết mọi chuyện. Chính vì vậy, sau 3 năm sinh ôn lại kỷ niệm cô vẫn thấy vui trong lòng, hồi hộp và nôn nao. Cô cũng mong hết dịch nhanh để lên kế hoạch sinh thêm bé thứ 2 vì thấy nhớ khoảng thời gian mang bầu, đi sinh vô cùng hạnh phúc của mình.

Thúy Diễm lần đầu kể về ngày âm thầm hạ sinh con đầu lòng amp;#34;không như mơamp;#34; ở Mỹ - 9

Thế Thành hỗ trợ cô việc chăm con.

Thế Thành hỗ trợ cô việc chăm con.

Được biết, trước đó, Thúy Diễm và Lương Thế Thành từng bày tỏ mong muốn có bé thứ 2. Tuy nhiên, có lẽ vì khoảng thời gian mang bầu bé Bảo Bảo, Thúy Diễm tăng 20kg, phá tướng nặng nề, mất nét. Sau sinh cô từng stress, tự ti về ngoại hình tăng cân và cơ thể xuất hiện nhiều khuyết điểm không còn được tươi trẻ như thời con gái và trải qua khoảng thời gian vất vả lấy lại vóc dáng sau sinh nên cô vẫn băn khoăn, chần chừ chuyện “sản xuất” một nàng công chúa nữa. Và sau chia sẻ của Thúy Diễm, rất nhiều người đã động viên nữ diễn viên “làm tới” sinh bé thứ 2 để Bảo Bảo có em.  

Cựu tiếp viên hàng không sinh quý tử đầu lòng, bà xã Cường Đôla nhanh chóng vào chúc mừng
Vũ Ngọc Châm cho biết vì đi sinh trong thời gian dịch bệnh nên chỉ có ông xã đồng hành và anh đã một tay chăm sóc cô kĩ lưỡng.

Nhân vật mang bầu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ