Tiểu thư HN xấu hổ khi đi đẻ, chồng Châu Phi vỗ lưng an ủi: "Vợ anh vẫn sạch thơm"

Minh An - Ngày 15/07/2021 19:06 PM (GMT+7)

Hành trình sinh con của Thu Phương đã nhẹ nhàng hơn nhờ sự đồng hành của ông xã.

"Phụ nữ sinh nở cần rất nhiều điều, nhưng cái cần nhất có lẽ là sự hiện diện và quan tâm của người mà nàng sẵn sàng mang thai cùng: bố cháu!", đó là dòng tâm sự của bà mẹ một con Thu Phương mới đăng tải trên mạng xã hội và được đông đảo chị em đồng tình. 

Thu Phương cùng ông xã người Nigeria - Cee Jay từng gây "sốt" mạng xã hội và được nhiều người biết đến khi chia sẻ câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thú vị của mình. Nàng "tiểu thư Hà thành" thành đôi với anh chàng giáo viên tiếng Anh kiêm youtuber da màu từng khiến nhiều người nghi ngờ, xì xào nhưng sau 3 năm chung sống, Thu Phương dám khẳng định quyết định của mình đúng đắn. Đặc biệt là nhìn cách hành xử của ông xã khi mình sinh con gái đầu lòng, cô càng chắc rằng mình đã chọn đúng người. 

Vợ chồng Cee Jay - Thu Phương là cặp đôi hot trên mạng xã hội.

Vợ chồng Cee Jay - Thu Phương là cặp đôi "hot" trên mạng xã hội.

Đăng ảnh gợi lại kỉ niệm ngày hai vợ chồng cùng đi đẻ tại Thái Lan, Thu Phương chia sẻ: "Người “anh trai” này đã túc trực bên mình 33 tiếng trở dạ và suốt 30 phút bên cạnh giường mổ, tay vẫn luôn nắm chặt tay mình.

Có một lúc mình rặn mà cảm giác lòi hết phân với ruột ra ngoài, mình đau ngất lên ngất xuống gục đầu vào vai chồng, miệng rên la: “Em thải rồi đúng không anh? Huhu em xin lỗi! Xấu hổ quá anh ơi! Sao em rặn không ra con lại ra phân thế này?". Anh cứ vỗ lưng trấn an mình: “Không phải phân đâu em, toàn máu và nước ối thôi mà. Vợ anh vẫn sạch lắm, thơm lắm". 

Đến khi cổ tử cung đã mở 9cm nhưng bác sĩ cho biết đầu em bé quá lớn, không thể ra được. Lo sợ em bé bị ngạt vì thời gian chuyển dạ kéo dài, cuối cùng Thu Phương được chuyển sang sinh mổ. Và câu cuối cùng cô hét lên trước khi được gây tê tại phòng mổ là: "Chồng đâu?". Thế là Cee Jay lại vội vã chạy vào, hớt hơ hớt hải xin lỗi vì anh phải tiệt trùng và ký biên bản mới vào được. "Anh ở đây rồi em yên tâm", đó là lời động viên giúp Thu Phương sẵn sàng bước vào ca mổ. 

Thu Phương lặn lội sang Thái Lan để được sinh thường dưới nước nhưng cuối cùng phải chuyển mổ vì bé quá lớn.

Thu Phương "lặn lội" sang Thái Lan để được sinh thường dưới nước nhưng cuối cùng phải chuyển mổ vì bé quá lớn.

Suốt quá trình mổ, bệnh viện khéo léo che kín phần thân dưới để sản phụ không phải chứng kiến nhưng chiếc đèn trần phòng mổ sáng trứng và trong veo lại như tấm gương phản chiếu tất cả. Và Thu Phương cứ thế nhìn lên chiếc đèn, theo dõi toàn bộ quá trình mổ của mình như đang xem một bộ phim. Và không hiểu cảnh mổ thu hút thế nào mà mắt cô nhìn chăm chú đến mức y tá phải đánh động ông xã ở bên. Anh lại tưởng cô đang trừng mắt vì gặp vấn đề gì. 

"Chồng mình thấy vợ mắt trố lồi lên thì hốt hoảng: “Em ơi ở lại với anh. Cố lên nhé! Ở lại với anh!”. Trời ơi không ở lại thì đi đâu ông ơi, lấy phải con vợ nghiện xem máu me kinh dị nó cũng hết hồn thế đấy. Mình quay sang nhìn: “Anh bình tĩnh em có chết đâu! Tí anh da tiếp da với con hộ em nhé!", Thu Phương hài hước kể lại. 

Ông xã Thu Phương xúc động trong lần đầu bế con gái.

Ông xã Thu Phương xúc động trong lần đầu bế con gái.

Và cuối cùng sau 30 phút, ca mổ thành công tốt đẹp. Khi cô được đưa xuống phòng hồi sức, còn chưa kịp định thần thì đã thấy anh chồng hớn hở xuất hiện, cầm tay, cầm chân, vuốt tóc, vuốt mặt. Cô hốt hoảng hỏi anh con đâu, sao không ở với con mà lại lên đây thì anh trả lời: "Con có bác sĩ lo rồi. Anh da tiếp da xong rồi. Anh lo cho em hơn, em cần anh hơn chứ!".

Thu Phương cho biết giây phút ấy nghe câu nói ấy, mọi mệt mỏi, đau đớn khi sinh nở bỗng tiêu tan hết sạch. Sau sinh, cả người cô run lên vì lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp kinh khủng.

"Có những thứ tình yêu vô điều kiện và nhiều bất tận khiến cho mọi khó khăn trở ngại cuối cùng đều trở thành một cuộc vui. Phụ nữ sinh nở cần rất nhiều điều, nhưng cái cần nhất có lẽ là sự hiện diện và quan tâm của người mà nàng sẵn sàng mang thai cùng: bố cháu! Mình nghĩ chỉ cần có được một trải nghiệm trọn vẹn như thế, người phụ nữ ấy khó lòng nào mà trở nên cáu kỉnh và tủi thân cho được", cô tâm sự. 

Tiểu thư HN xấu hổ khi đi đẻ, chồng Châu Phi vỗ lưng an ủi: amp;#34;Vợ anh vẫn sạch thơmamp;#34; - 4

Tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của chồng giúp Thu Phương thấy việc đi đẻ là hy sinh xứng đáng.

Tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của chồng giúp Thu Phương thấy việc đi đẻ là hy sinh xứng đáng.

Bài đăng của Thu Phương đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Hành trình đi đẻ của bà mẹ một con không hề dễ dàng nhưng qua giọng kể hài hước lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Đặc biệt, sự quan tâm tận tình, tinh tế bằng cả lời nói và hành động của Cee Jay đã khiến nhiều chị em phải cảm động. 

Những lưu ý khi đưa vợ đi đẻ

Ông chồng nào chắc hẳn cũng muốn hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ" đưa vợ đi đẻ như Cee Jay để bà xã cảm thấy được trân trọng, yêu thương và quan tâm trong thời khắc "vượt cạn". Vậy nhưng đưa vợ đi đẻ không phải là việc đơn giản, đặc biệt với những "đấng mày râu" chưa có kinh nghiệm. Vậy nên, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho vợ, con và bản thân, các ông bố cần ghi nhớ những điểm sau:

- Chỉ mang theo những đồ dùng thực sự cần, để tránh vướng víu khi đưa vợ đi đẻ.

- Giữ gìn đồ dùng mang theo thật cẩn thận. Vì phòng sinh khá đông người, đồ đạc dễ bị thất lạc, lẫn lộn nên bạn cần giữ cẩn thận nhất là giấy tờ để nhập viện khi sinh.

- Làm thủ tục nhập viện sớm cho vợ để cô ấy an tâm chuẩn bị cho việc sinh nở.

- Lựa chọn phương pháp đẻ phù hợp với tình trạng sức khỏe của vợ. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi đưa ra quyết định .

- Luôn ở bên và động viên vợ để giúp cô ấy quên đi những cơn đau khi chuyển dạ và cảm thấy an tâm hơn khi bước vào quá trình sinh nở.


 

Minh An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ