Tưởng bị u nang khó có con, ai ngờ đi siêu âm bác sĩ báo tam thai, mẹ 9X lo nhiều hơn mừng

Đan San - Ngày 12/05/2023 14:00 PM (GMT+7)

Niềm vui nhân 3 đến với gia đình chị Hương trong sự bất ngờ xen lẫn cảm xúc lo lắng, hoang mang.

Đau lòng khi từng đưa ra quyết định “giảm thiểu 2, giữ 1”

Mai Hương (25 tuổi, quê Thạch Thất, Hà Nội) biết tin bầu tam thai khi đang ở tuần thứ 6. Thấy cơ thể có dấu hiệu khác lạ, trễ kinh, thèm ăn chua, chị Hương mua que kiểm tra thử. Que hiện lên hai vạch đậm, 9X ngỡ ngàng, bởi lúc đó, hai vợ chồng chị chưa có kế hoạch sinh em bé, định cưới xong 1 năm mới “thả”. Đến ngày đi siêu âm, cả hai lại càng hoang mang khi bác sĩ báo có tới… 3 tim thai. 

Món quà trời ban khiến vợ chồng chị Hương òa khóc. Bởi trước đây chị Hương đi khám được chẩn đoán u nang buồng trứng, khó có bầu. 

Kinh nguyệt mình từ hồi con gái đã không đều rồi. Ngày xưa đi khám người ta bảo mình u nang, nhưng là u lành thôi. Hồi đó mới 21,22 tuổi, còn trẻ nên thấy bác sĩ bảo vậy cũng vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. 

Đợt đó, mình thèm ăn chua, trễ kinh, người yêu bảo test thử. Hôm siêu âm, bác sĩ bảo thai đôi, mình không tin đâu. Lúc sau bác bảo thai 3, vẫn còn nghĩ bác sĩ đùa. Mình nói với bác: Anh ơi em đi khám nghiêm túc đấy, không đùa đâu ạ. Bác mới mở 3 tim thai lên, lúc đó không nói được gì nữa. Mở cửa phòng khám ra thấy chồng mình đang ngồi khóc. Anh lo lắng hơn là vui mừng vì lúc ý mình đang niềng răng, uống thuốc kháng sinh, chụp X-quang nhiều”, chị Hương bộc bạch. 

 Vóc dáng chị Hương thời con gái khá nhỏ nhắn.

 Vóc dáng chị Hương thời con gái khá nhỏ nhắn.

Vì từng có tiền sử điều trị bệnh như vậy nên quá trình mang thai của bà mẹ 9X cũng lắm gian nan. Thời con gái, chị Hương vốn “thấp bé nhẹ cân”, cao vỏn vẹn 1m48, nặng 42kg. Bác sĩ cảnh báo bà mẹ trẻ rằng, mang thai 3 rất nhiều rủi ro và dễ sinh non. 

Chị Hương cũng từng rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định “lọai 2 giữ 1”: “Lúc đầu đi khám ở Bệnh viện Phụ sản TW, bác sĩ khuyên nên giảm thiểu, vì mang thai 3 rủi ro, có nguy cơ bị dị tật vì mình từng chụp X-quang, uống kháng sinh. Bác cho 2 ngày về suy nghĩ. 

Lúc đó mình định bỏ thai đôi, giữ thai đơn lại, chờ đến tuần thứ 8 xét nghiệm NIPT xem có dị tật hay không. Nhưng lúc đi khám lại, người ta bảo thai đơn bé quá, không chắc sẽ phát triển, có thể thành thai lưu. Bác sĩ bảo cho 1 tuần về theo dõi tiếp. May mắn sau đó, các con vẫn phát triển bình thường. Thôi thì mình quyết định giữ lại hết, ông trời cho thế nào nhận như thế. Nếu có ra sao, số đã như vậy thì cũng phải chịu”, chị Hương bộc bạch. 

  Ngoại hình không thay đổi quá nhiều của 9X khi mang bầu tam thai.

  Ngoại hình không thay đổi quá nhiều của 9X khi mang bầu tam thai.

Thấp bé nhưng bầu bí tăng 28kg vẫn “nhàn tênh”, đi lại nhẹ nhàng

Trong suốt cả thai kỳ, chị Hương chỉ bị nghén nhẹ, đến các tháng cuối, bà mẹ trẻ dễ ăn uống, lên cân nhanh. Phần bụng to, nặng nề song chị vẫn di chuyển khá nhanh nhẹn, thậm chí vẫn đi làm ở công ty đến tận tháng thứ 7. 

Điều khiến bà mẹ này thấy khó khăn nhất là phần bụng bị rạn: “Bầu đến tháng thứ 7 bụng mình rạn đến chảy máu luôn. Đau lắm, cả đêm không ngủ được, xoay qua xoay lại. Nhưng cứ nghĩ các con, lại thấy những vết rạn ấy, nỗi đau ấy xứng đáng”. 

Về dinh dưỡng thai kỳ, chị Hương không uống sữa bầu, chỉ uống sữa tươi không đường. Đặc biệt bà mẹ 3 con uống rất nhiều nước, khoảng 5-6 lít/ngày. Cả thai kỳ diễn ra khá thuận lợi. Ngày lên bàn đẻ, 9X nặng tròn 70kg. 

Tưởng bị u nang khó có con, ai ngờ đi siêu âm bác sĩ báo tam thai, mẹ 9X lo nhiều hơn mừng - 3
Bụng bầu thai 3 của chị Hương bị rạn, rướm máu.

Bụng bầu thai 3 của chị Hương bị rạn, rướm máu.

Chị Hương sinh mổ vào tháng 12/2022, đón 3 bé trai ra đời, nặng đồng đều 2,1kg. Nhớ về kỷ niệm ngày “lâm bồn”, bà mẹ trẻ vẫn chưa tin hành trình sinh nở lại diễn ra chóng vánh, suôn sẻ đến vậy. 

Chị Hương kể: “Sáng hôm ấy, mình đang định bắt taxi đi chơi ai ngờ đau bụng, thế đành bảo mẹ chồng vào viện. Lúc đó thai đang được 35 tuần. Bác sĩ hỏi có muốn giữ thêm không, mình cũng muốn lắm. Nhưng lại nhận được chẩn đoán, nguyên nhân đau bụng do cổ tử cung căng, giãn quá mức, đè vào dây chằng. Mình không thể tiêm thuốc hay phương pháp nào để giữ lâu hơn được, chỉ có thể theo dõi, đến khi nào em bé muốn ra thì ra thôi. 

Nằm đến chiều tối, mình có cơn chuyển dạ, lại chuyển đi khám rồi đẩy đi mổ luôn. Từ lúc khám tới lúc đi mổ quyết nhanh trong 30 phút”. 

Tưởng bị u nang khó có con, ai ngờ đi siêu âm bác sĩ báo tam thai, mẹ 9X lo nhiều hơn mừng - 5

 Ba bé trai chào đời, nặng đồng đều 2,1kg.

 Ba bé trai chào đời, nặng đồng đều 2,1kg.

Lần đầu tiên gặp các con, chị Hương vẫn còn… hoang mang, ngơ ngác. 9X không nghĩ, bản thân cô đã trở thành mẹ của 3 đứa trẻ. Hương phải tập làm quen từ những thứ nhỏ nhất, từ pha sữa, thay bỉm, chăm con ốm. Ở cữ 1 tháng, bà mẹ trẻ stress vì không đủ sữa cho con bú. 

Ôm con trong tay, mình vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Lúc đẻ ra, không thấy giống ai trong nhà hết luôn. Lúc đầu cũng lo lắng lắm, không biết chăm con ra sao, cũng may chăm con có hai bà nội - ngoại đỡ đần.

Nhớ nhất có một lần mẹ đẻ có việc phải về, mẹ chồng cũng bận, chồng đi làm, mình ở nhà khoảng một tiếng thôi. Cùng lúc đấy 3 đứa gào khóc, mình đơ mất 5 phút, không biết làm gì luôn. Giờ thì quen hơn rồi", Hương cười. 

Phần bụng bị rạn, nhăn nheo, thâm đen sau bầu thai 3 nhưng chị Hương vẫn rất hạnh phúc và cảm thấy sự hy sinh này xứng đáng.

Phần bụng bị rạn, nhăn nheo, thâm đen sau bầu thai 3 nhưng chị Hương vẫn rất hạnh phúc và cảm thấy sự hy sinh này xứng đáng.

Sau sinh, chị Hương ở nhà để dành trọn thời gian chăm lo cho các con. Nhìn nụ cười của các con, chị Hương thầm cảm ơn quyết định đúng đắn ngày ấy đã đem 3 thiên thần nhỏ chào đời bình an, đến bên vợ chồng chị. 

Có bầu và sinh con khi 44 tuổi, lên bàn mổ sản phụ hớn hở như đi lĩnh thưởng xổ số, sau sinh bạc trắng cả đầu
Nhiều năm hiếm muộn sau lần sinh con đầu lòng, vợ chồng xứ Huế đã bất ngờ mang thai lần 2 ở tuổi 44 khiến cho cả thai kỳ rất căng thẳng và được cả nhà chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng.

Ngày của mẹ 2023

Theo Đan San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai